Đại lễ kỷ niệm 30/4: Khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước

Tinh thần của đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ còn mãi, tiếp tục lan tỏa và phát huy mạnh mẽ, gắn với niềm tự hào về Thành phố Anh hùng – nơi từng ghi dấu ấn sâu đậm trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng yêu nước của người dân Thành phố mang tên Bác.

Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) thật ấn tượng, tràn đầy cảm xúc và tự hào đối với tất cả mọi người dân dù xem trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện truyền thông. Đặc biệt hơn, qua các hoạt động trước, trong và sau đại lễ có thể cảm nhận sâu sắc tinh thần yêu nước, thể hiện trong từng cử chỉ, hành động cụ thể của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành hay của mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc, trên các phố phường, nẻo đường của Thành phố mang tên Bác. Một sự kiện lịch sử để lại dấu ấn sâu đậm và niềm tự hào về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Hòa cùng không khí ngày hội, tinh thần yêu nước của mỗi người dân được thể hiện rất đặc biệt và đều gắn với sắc áo màu cờ tổ quốc, những bài ca cách mạng truyền thống ca ngợi quê hương đất nước. Chính lòng yêu nước đã tạo sức mạnh để đất nước giành lại hòa bình và thống nhất, để non sông liền một dải. Hình ảnh mẹ Việt Nam được tái hiện qua chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông Việt Nam”, với bài hát “Huyền thoại mẹ” đã hội tụ tất cả, tự hào về lòng yêu nước và sự hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng: “mất con chứ không để mất nước” thật xúc động và ý nghĩa. Đại lễ không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là sự tri ân và biết ơn của cả dân tộc với thế hệ cha ông đã hy sinh vì tổ quốc làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Diễu binh kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Diễu binh kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước

Đại lễ được tổ chức thật trang trọng và ấn tượng khiến mỗi chúng ta đều cảm phục sâu sắc và niềm tự hào lớn lao về sức mạnh quân đội nhân dân, công an nhân dân, về nền quốc phòng toàn dân và tinh thần yêu nước. Niềm tự hào được nhân lên trước những màn trình diễn của các phi đội máy bay mang cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời - những khoảnh khắc thiêng liêng, lan tỏa mạnh mẽ và khó phai trong lòng người dân cả nước.

Đại lễ kỷ niệm là dịp thiêng liêng khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển. 50 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước với những thành tựu nổi bật của gần 40 năm đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của toàn dân tốc người dân sẽ tiếp tục là nguồn lực vô giá để công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lòng yêu nước chính sẽ nguồn động lực to lớn cho sự sáng tạo, đổi mới, lao động và học tập góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tinh thần đó được thể hiện trong suốt chặng đường lịch sử phát triển đất nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn như: đấu tranh bảo vệ tổ quốc; khủng hoảng kinh tế; đại dịch… Chính từ tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước đó, chúng ta đã vượt qua và thành công ấn tượng, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no hạnh phúc cho người dân.

Nguyễn Đức Lệnh, PGĐ NHNN Khu vực 2

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/dai-le-ky-niem-304-khoi-day-niem-tu-hao-long-yeu-nuoc-163569.html