Khi giới trẻ đồng lòng 'phủ sóng' tình yêu nước và 'đỏ rực niềm tự hào'

Thế hệ trẻ may mắn được sống trong hào khí đặc biệt những ngày này đã không thể thờ ơ. Họ tự hào, xúc động và nhận thức rõ trách nhiệm thế hệ mình là kế thừa và phát huy những giá trị của lịch sử...

Ngày hôm nay, dường như cả không gian mạng đồng lòng “phủ sóng” màu Quốc kỳ và hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành. Khắp nơi nơi dâng cao tinh thần của niềm tự hào dân tộc bằng một màu đỏ rực.

Tháng Tư đặc biệt này rồi sẽ đi vào lịch sử giống như 50 năm trước, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất trọn vẹn. Nếu khi xưa, quân và dân cả nước vỡ òa trong ngày vui chiến thắng, thì nay thế hệ trẻ sục sôi khí thế kỷ niệm, xúc động trào dâng và biết trân quý giá trị của hai tiếng hòa bình…

Đáng quý là, thế hệ trẻ ngày nay thể hiện tình yêu nước theo một cách rất rực rỡ, văn minh, rất “trend” (xu hướng) và họ khéo léo tạo ra sức lan tỏa trên mạng xã hội.

Khi giới trẻ thể hiện lòng yêu nước

Không chỉ cộng đồng “dậy sóng” với màu cờ đỏ sao vàng, hình ảnh biểu tượng của chiếc xe tăng đã đi vào lịch sử... mà những người nổi tiếng như hoa hậu, ca sỹ, MC, diễn viên, người mẫu... cũng dùng sức ảnh hưởng cá nhân để truyền đi những thông điệp ý nghĩa, tích cực.

“Bản thân Loan cảm thấy vô cùng tự hào khi trong một dịp đặc biệt như thế này, mình có thể giúp mọi người cảm nhận rõ hơn về sự kết nối, yêu thương và lan tỏa. Kiều Loan cũng muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến các ông bà, các chiến sỹ đã hy sinh vì nền hòa bình của Tổ quốc,” Á hậu Kiều Loan bày tỏ.

 Màu cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ rực không gia mạng trong ngày Đại lễ.

Màu cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ rực không gia mạng trong ngày Đại lễ.

Những người trẻ như Á hậu Kiều Loan may mắn được sống trong hào khí đặc biệt 50 năm mới có một lần đã không thể thờ ơ, đứng ngoài cuộc. Họ tự hào, xúc động và nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ mình là kế thừa và phát huy những giá trị di sản mà các bậc cha ông đã để lại.

Là idol của giới trẻ Việt, Chipu lần đầu chia sẻ về nguồn cội gia đình và tự hào vì gia tộc có ông nội từng trực chiến tại Sở chỉ huy cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng 30/4/1975, trong khoảnh khắc nhận được điện mật báo tin chiến thắng lúc 10 giờ. Bố và bác của nữ ca sỹ cũng mang quân hàm đại tá.

“Thời khắc lịch sử này không chỉ là một phần ký ức của dân tộc, mà cũng là kỷ niệm thiêng liêng với riêng gia đình mình. Cả nhà Chi đã có dịp cùng nhau nhìn lại, xúc động và tự hào lắm lắm mọi người ạ. Chi xin chia sẻ lại với tất cả sự biết ơn và tôn kính ạ,” Chipu chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong câu chuyện chia sẻ về truyền thống gia đình với phóng viên, MC Thanh Thanh Huyền xúc cho biết: “Ngay từ nhỏ, gia đình đã dạy Huyền rằng mỗi ngày hãy cố gắng giúp đỡ những người xung quanh. Với Huyền, đó chính là cách đơn giản nhưng thiết thực để thể hiện tinh thần dân tộc.”

 Chipu tự hào chia sẻ về truyền thống gia đình.

Chipu tự hào chia sẻ về truyền thống gia đình.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đồng tình với quan điểm của Thanh Huyền và cho rằng: “Lòng yêu nước không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều quá to lớn. Đôi khi, chỉ cần yêu thương đồng bào, sẻ chia trong khả năng của mình, đó cũng chính là đang yêu nước.”

30/4, ngày non sông liền một dải, đất nước nở hoa trong tiếng ca tự do. Tự hào được sinh ra giữa những mùa Xuân hòa bình, Hoa hậu Lê Hoàng Phương bày tỏ cô luôn khắc ghi những hy sinh thầm lặng của cha ông và sẽ mãi nỗ lực từng ngày, sống xứng đáng với những ước mơ còn dang dở, với những hy vọng gửi gắm từ một thời lửa đạn.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện bộ ảnh áo dài trắng tại, Dinh Độc lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh với mong muốn khoảnh khắc đẹp ấy sẽ thay cho lời tri ân sâu sắc giữa những ngày tháng Tư lịch sử, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại lễ của "thế hệ vươn mình"

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã trở thành sự kiện lịch sử quan trọng, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng mà còn trên không gian mạng.

 Giới trẻ thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trên không gian mạng.

Giới trẻ thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trên không gian mạng.

Có thể nói, sự kiện này đã tạo ra một làn sóng tìm kiếm chưa từng có. Trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, tính từ đầu tháng đến ngày 28/4/2025, đã có khoảng 2,8 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến các chủ đề về đại lễ lịch sử.

Đặc biệt, ngày 25/4/2025 đã ghi dấu ấn lượng tìm kiếm đạt đỉnh với 240.000 lượt tìm kiếm, tăng 550% so với trung bình các ngày đầu tháng. Điều đó đã chứng tỏ sức hút và sức ảnh hưởng từ sự kiện không chỉ chiếm lĩnh các tuyến phố, mà còn bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội và công cụ tìm kiếm.

Báo cáo của YouNet Media cho thấy, có tới hơn 173.800 người dùng đã bàn luận về lễ diễu binh và diễu hành, tạo ra hơn 1,15 triệu thảo luận và 8,22 triệu tương tác trên các nền tảng mạng xã hội (tính từ ngày 27/3 đến 15/4).

Các buổi diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của xe quân sự, đội hình nghi thức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng từ rất sớm. Song, phải đến khi những hình ảnh uy hùng của đội trực thăng, tiêm kích được chia sẻ rộng rãi, lượng thảo luận mới thực sự bùng nổ.

 Khi người Việt ở phương xa thể hiện lòng yêu nước và hướng về quê hương trong ngày đặc biệt nhất tháng Tư lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Hà)

Khi người Việt ở phương xa thể hiện lòng yêu nước và hướng về quê hương trong ngày đặc biệt nhất tháng Tư lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Hà)

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok chiếm tỷ lệ lớn trong các thảo luận này, với 55,6% thảo luận trên Facebook và 34,6% trên TikTok. Sự quan tâm không chỉ thể hiện qua việc bàn luận về lễ diễu binh mà còn thông qua việc chia sẻ thông tin về địa điểm, lịch trình và hình thức xem sự kiện. Điều này chứng tỏ sự kỳ vọng lớn từ người dân về một sự kiện trọng đại.

Thống kê từ YouNet Media, 58% thảo luận trên mạng xã hội là lời kêu gọi bạn bè, người thân tham gia lễ diễu binh và diễu hành, qua đó thể hiện một tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ. Bên cạnh đó, 51% thảo luận liên quan đến niềm tự hào dân tộc, cho thấy người dân không chỉ coi đây là một dịp kỷ niệm, mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu đất nước, sự tôn vinh đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do.

“Tổ quốc trong tim, yêu thương trong từng nhịp thở” không chỉ là cảm xúc riêng của Hoa hậu Lê Hoàng Phương mà còn là cảm xúc của cả chục triệu bạn trẻ Việt Nam.

Giới trẻ đã cho thấy sự không “vô cảm” với đại sự qua cái cách mà họ “đời hóa,” gần gũi hóa một Đại lễ Quốc gia bằng cụm từ “Vietnam concert", “Concert Quốc gia” và hòa mình vào ngày trọng đại của đất nước với không khí Lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, đúng chất trẻ và đầy tinh thần yêu nước. Họ không chỉ rủ nhau làm bánh, thay avartar, check-in điểm du lịch rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng xếp hàng cả buổi để mua phụ san 30/4... không khí hừng hực ấy không chỉ tràn ngập cõi mạng mà còn tràn xuống phố qua cách giới trẻ kéo bạn bè, các "bô lão" trong gia đình ăn mừng ngày hội Chiến thắng, nhắc nhớ lại những mất mát hy sinh thời chiến tranh bão lửa và bày tỏ lòng biết ơn với những thế hệ đi trước để hôm nay có "Hòa bình đẹp lắm".

Đâu đó, trong ngày lễ lớn của cả dân tộc vẫn còn tiếng phàn nàn vì tắc đường đi lại bất tiện; hay tiếng nói của những tổ chức chống cộng cực đoan trong và ngoài nước "đến hẹn lại lên" xuyên tạc chính sách "hòa hợp dân tộc" của Đảng...

Tuy nhiên, những phát ngôn ích kỷ, xuyên tạc, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc nhanh chóng trở nên lạc lõng vì chính phản ứng của các bạn trẻ. Dưới những bài viết như thế là cả nghìn comment (ý kiến) thể hiện sự bất bình, phê phán tư tưởng lệch lạc, thậm chí phân tích, mổ xẻ phơi bày sự ích kỷ, vô ơn của một số ít người.

Hòa cùng không khí sục sôi ngày Đại lễ của dân tộc, giới trẻ Việt Nam đã khiến ở đâu đó một vài cực đoan cũng trở nên lu mờ bởi hừng hực khí thế cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió và tinh thần tự hào dân tộc sau những năm tháng đấu tranh gian khổ, mất mát hy sinh nay đã quật cường vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu.

Họ đã cho thấy một thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận những tri thức mới nhưng không quên lịch sử dân tộc, luôn tự hào khẳng định "Tôi là người Việt Nam" sẵn sàng vì nước vì dân, dựng xây đất nước - "Thế hệ kỷ nguyên vươn mình"./.

 Ảnh: (Hoài Nam/Vietnam+)

Ảnh: (Hoài Nam/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khi-gioi-tre-dong-long-phu-song-tinh-yeu-nuoc-va-do-ruc-niem-tu-hao-post1035993.vnp