Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt kể chuyện 'Hành trình đến Dinh Độc Lập'

Qua buổi nói chuyện của đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt - người lái xe tăng 380 tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, người nghe hiểu thêm về cuộc chiến đấu anh dũng của các thế hệ cha ông để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt trong buổi nói chuyện chuyên đề "Hành trình đến Dinh Độc Lập"

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt trong buổi nói chuyện chuyên đề "Hành trình đến Dinh Độc Lập"

Chiều 15/4, Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Hành trình đến Dinh Độc Lập" do đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt trình bày.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt quê ở TP Chí Linh. Ông là nhân vật trong bài viết "Còn người Hải Dương nào trên các xe tăng vào Dinh Độc Lập?", đăng trên báo Hải Dương số đặc biệt 30/4/2024.

Chủ đề buổi nói chuyện "Hành trình đến Dinh Độc Lập" cũng là tiêu đề cuốn sách ông viết cách đây 10 năm, nhân 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh TP Hải Dương nghe đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt kể lại hành trình thê đội xe tăng anh hùng tiến về Dinh Độc Lập

Cựu chiến binh TP Hải Dương nghe đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt kể lại hành trình thê đội xe tăng anh hùng tiến về Dinh Độc Lập

Ông Nguyệt chia sẻ có 17 đầu sách của ông đã xuất bản, trong đó "Hành trình đến Dinh Độc Lập" nhằm giúp thế hệ trẻ biết cha ông đã sống và chiến đấu thế nào để làm nên Đại thắng mùa xuân 1975.

"Hành trình đến Dinh Độc Lập" không phải hành trình cụ thể của một đơn vị, mà mở rộng ra là hành trình của cả một dân tộc từ lúc khởi đầu của cuộc chiến cho đến ngày toàn thắng, với đủ đầy máu, mồ hôi, vinh quang, oai hùng và mất mát.

Năm 1972, ông Nguyễn Khắc Nguyệt thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203. Ông lái xe tăng 380 từ nơi tập kết ở tỉnh Vĩnh Phúc cho đến ngày toàn thắng.

Đại đội 4 của ông Nguyệt còn có ông Vũ Đăng Toàn, Chính trị viên Đại đội, trưởng xe; ông Nguyễn Văn Tập (cùng quê Gia Lộc) lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập; ông Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập.

Đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích lịch sử tại TP Hải Dương chăm chú nghe nói chuyện về hành trình đi đến chiến thắng cuối cùng của những người lính xe tăng

Đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích lịch sử tại TP Hải Dương chăm chú nghe nói chuyện về hành trình đi đến chiến thắng cuối cùng của những người lính xe tăng

Trong 40 ngày, từ 19/3 - 30/4, Đại đội 4 anh hùng cơ động 1.000 km, tham gia giải phóng 3 thành phố lớn: Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn.

Trưa 30/4/1975, thê đội xe tăng của Đại đội 4 tiến vào Dinh Độc Lập, xe tăng 380 của ông Nguyễn Khắc Nguyệt vào sau xe tăng 390 của ông Toàn, ông Tập vài phút, trong khi xe 843 của ông Bùi Quang Thận dù vào trước nhưng bị mắc kẹt ở cổng phụ.

Chiếc xe tăng 380 do ông Nguyễn Khắc Nguyệt lái tiến qua cổng Dinh Độc Lập. Bức ảnh do một phóng viên người Pháp chụp trưa 30/4/1975, hiện được ông Nguyệt treo tại nhà riêng ở Hà Nội

Chiếc xe tăng 380 do ông Nguyễn Khắc Nguyệt lái tiến qua cổng Dinh Độc Lập. Bức ảnh do một phóng viên người Pháp chụp trưa 30/4/1975, hiện được ông Nguyệt treo tại nhà riêng ở Hà Nội

11 giờ 30 trưa 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn.

Hình ảnh chiếc xe tăng húc tung cổng Dinh Độc Lập đã mãi mãi trở thành biểu tượng oai hùng của Chiến thắng 30/4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dai-ta-nha-van-nguyen-khac-nguyet-ke-chuyen-hanh-trinh-den-dinh-doc-lap-409484.html