Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt hai khung giờ mới phim buổi tối

Từ ngày 17/2, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20h các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV3.

Dàn diễn viên hai dự án mở màn khung giờ phim mới của Đài Truyền hình Việt Nam. (Nguồn: VTV)

Dàn diễn viên hai dự án mở màn khung giờ phim mới của Đài Truyền hình Việt Nam. (Nguồn: VTV)

Hai bộ phim được lựa chọn để “khai sóng” là Cha tôi, người ở lại của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa và Những chặng đường bụi bặm của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Ở khung 20h thứ Hai, Ba, Tư, bộ phim Cha tôi, người ở lại hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện xúc động về tình thân. Đây là bộ phim “remake” từ kịch bản đình đám Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc.

Bộ phim xoay quanh một gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng 3 người con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của những đứa trẻ lại lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.

Vốn là người rất kỹ càng trong việc khai thác tâm lý nhân vật, đạo diễn Vũ Trường Khoa lựa chọn diễn viên hoàn toàn dựa trên độ hợp vai, theo đó hai ông bố do NSƯT Bùi Như Lai và NSƯT Thái Sơn đảm nhiệm, trong khi 3 diễn viên trẻ Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ vào vai những đứa con.

Phim còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý khác như Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Kiều Anh, Minh Tiệp, Trung Ruồi...

Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho hay, ông chỉ lấy cái tứ của kịch bản gốc và hệ thống các nhân vật đồng thời yêu cầu biên kịch khai thác tối đa màu sắc văn hóa, bối cảnh xã hội Việt Nam.

Đạo diễn chia sẻ: “Câu chuyện giống nhau nhưng cách thể hiện khác nhau. Tôi nghĩ là tác phẩm này có nhiều nét khác biệt so với bản gốc".

Ở khung giờ 20h thứ Năm, Sáu, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Những chặng đường bụi bặm.

Chuyện phim bám theo 3 người đàn ông ở 3 độ tuổi khác nhau, cùng bị đẩy đến bên lề cuộc sống: Một người đàn ông vừa ra tù (ông Nhân - NSƯT Võ Hoài Nam), một công tử thất thế (Nguyên - Đình Tú) và một thằng nhóc móc túi (Phỏm - bé Đức Phong).

Họ lên một chuyến xe muốn chạy trốn thế giới, nhưng đó lại một hành trình cho họ niềm hy vọng và vun đắp một mái nhà chung. Đó là một câu chuyện ấm áp của tình người rộng mở, sự lương thiện được chia sẻ và giá trị cốt lõi của cuộc sống được khẳng định.

Chia sẻ tại họp báo ngày 12/2, ông Lê Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cho hay, việc ra mắt khung giờ mới cho phim truyền hình thể hiện nỗ lực của VTV và VFC trong việc đổi mới nội dung, phục vụ nhu cầu người xem.

Ông Lê Mạnh cho biết: “Bên cạnh việc đầu tư vào nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam cũng liên tục thực hiện khảo sát, nghiên cứu để điều chỉnh, sắp xếp khung sóng sao cho phù hợp với thói quen của khán giả.

Đó là lý do chúng tôi ra mắt khung sóng mới đối với dòng phim truyền hình. Đây được coi là khung giờ vàng (prime time) của phần lớn các đài truyền hình trong nước và quốc tế, hy vọng sẽ giúp các bộ phim có thể tiếp cận được đông đảo khán giả truyền hình hơn".

Như vậy, trong một buổi tối, khán giả của VTV có thể xem phim từ 20h đến 20h45 trên kênh VTV3 và từ 21h đến 21h30 trên kênh VTV1.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-truyen-hinh-viet-nam-ra-mat-hai-khung-gio-moi-phim-buoi-toi-304147.html