Dầm mưa trở về nơi người thân yên nghỉ trong ngày Vu Lan
Dù mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục, thậm chí gần 100km, đưa con cháu về nghĩa trang thăm viếng, sửa sang phần mộ ông bà, cha mẹ trong ngày Vu Lan.
Dù mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục, thậm chí gần 100km, đưa con cháu về nghĩa trang thăm viếng, sửa sang phần mộ ông bà, cha mẹ trong ngày Vu Lan.
Sáng 23/8, tức 11/7 Âm lịch, dù mưa diễn ra liên tục do ảnh hưởng của bão số 4, đông người dân vẫn vượt hàng chục km từ Hà Nội đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) mang theo đồ lễ, thắp hương, viếng mộ người thân nhân dịp lễ Vu Lan.
Theo truyền thống của người Việt, tháng 7 Âm lịch là dịp lễ Vu Lan báo hiếu, thời điểm để mỗi người tri ân, tưởng nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên và hướng về nguồn cội.

Từ sáng 23/8 (tức 11/7 âm lịch), dù trời mưa lớn, nhiều gia đình vẫn tìm về Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) để dâng hương, tưởng nhớ người thân trong ngày Vu Lan.

Không chỉ người lớn, nhiều gia đình đưa cả con cháu cùng đi. Với họ, Vu Lan là dịp để các thế hệ trong gia đình cùng tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và kể cho con trẻ nghe về những người đã khuất.

Ở tuổi 80, chân đã yếu, trời lại mưa lớn nhưng bà Đặng Thị Lịch (Hà Nội) vẫn cùng con cháu vượt quãng đường dài lên Phú Thọ thăm phần mộ người chồng đã khuất.

Bà Lịch cho biết, những ngày lễ quan trọng là dịp để con cháu được tề tựu, cùng nhau tưởng nhớ người thân và nhắc nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục. “Dù trời mưa nhưng tôi vẫn muốn cùng con cháu cố gắng lên đây thắp hương cho ông nhà tôi", bà Lịch chia sẻ.

Với bà, chuyến đi còn mang một ý nghĩa khác là làm gương cho thế hệ sau về lòng hiếu kính. “Mình còn sống mình phải làm cái gương để con cháu noi theo.” Bà mong sau này, dù các con cháu đi đâu, làm gì, nếu có điều kiện vẫn trở về sum họp với ông bà, cha mẹ.

Một nén hương được thắp lên, một bó hoa được đặt xuống. Những hành động giản dị ấy trở thành cách để người đang sống giữ sợi dây kết nối với người đã đi xa.

Cũng trong ngày Vu Lan, bà Phạm Thị Viên (80 tuổi, Phú Thọ) cùng các con cháu sửa soạn lễ vật, đội mưa đến thắp hương cho người chồng đã khuất cách đây 5 năm.

Với bà Viên, đó cũng là dịp nhắc nhở con cháu nhớ về công ơn của cha, của ông. “Tôi luôn mong các con cháu sống trọn đạo hiếu, biết ơn ông bà, cha mẹ để sống tốt hơn và làm được nhiều việc tốt", bà Viên chia sẻ.

Cách đó không xa, gia đình ông Phạm Hồng Tiến (57 tuổi, Hà Nội) với hơn 10 thành viên vượt gần 100km lên Phú Thọ dâng hương cho người mẹ, người bà đã khuất. “Trước đây mẹ đã rất tần tảo và vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng tôi nên người, xây dựng cơ nghiệp cho con cháu được thành đạt như ngày hôm nay", ông Tiến nói.

Các thành viên cùng nhau sửa sang phần mộ, chuẩn bị lễ vật và thắp những nén hương tưởng nhớ người đã khuất.

Với nhiều người, trở về trong ngày Vu Lan cũng là cách để các thành viên nhắc nhau rằng những gì mình có hôm nay đều bắt nguồn từ công lao của cha mẹ và tổ tiên.

Vu Lan vì thế không chỉ là ngày tưởng nhớ người đã khuất. Đó còn là dịp để những người đang sống gần nhau hơn, để các thế hệ trong một gia đình cùng ngồi lại và nhắc về những người đã đặt nền móng cho gia đình.

Có người trở về với một bó hoa đã đặt xuống phần mộ. Có người mang theo ký ức về một người thân đã xa. Nhưng tất cả đều chung một điểm đến: trở về với cội nguồn.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, lễ Vu lan đối với Phật giáo Việt Nam là một ngày lễ trọng đại. Bởi vì người Việt Nam xưa nay nặng về chữ hiếu, tổ tiên ông bà cha mẹ đều lấy chữ hiếu làm đầu, đạo Phật cũng là đạo hiếu.
"Đại lễ Vu Lan, con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Những ngày này mọi người thường đến chốn chùa cầu nguyện cho tâm linh. Nhiều người ăn chay hướng về tổ tiên ông bà rồi làm việc thiện, phóng sinh…
Ngoài việc thể hiện tấm lòng hiếu thảo thì mình phải sống sao cho thật hạnh phúc. Con người có cuộc sống tốt đời đẹp đạo thì bố mẹ sẽ an tâm an hưởng tuổi già", Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ thêm.
