'Đan cuộc đời mới' cho những vỏ gói mì tôm

Thay vì kết thúc số phận tại các bãi rác, những chiếc vỏ mì tôm vô tri vô giác được một cô giáo gom về rồi trao cho một vòng đời mới ý nghĩa hơn. Với sự sáng tạo, hoạt động tái chế của cô không chỉ lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới nhiều học sinh trong trường và hàng nghìn cộng tác viên ở khắp mọi miền đất nước mà còn góp phần san sẻ tình yêu thương đến nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn ra ngay tại hành lang của lớp học, nhưng buổi trình diễn thời trang của các bạn học sinh trường THPT Vinschool vẫn rất ấn tượng. Điểm nhấn của buổi trình diễn có lẽ là những phụ kiện rất bắt mắt này. Và điều đặc biệt hơn là chúng được làm từ những chiếc vỏ mì tôm. Người “vẽ vòng đời mới” cho những chiếc vỏ mì tôm này là cô Vũ Thị Thảo - giáo viên dạy thể chất, Trường THPT Vinschool.

Sau khi mày mò, thử nghiệm thành công, cô Thảo đã thành lập câu lạc bộ "Mì tôm xanh" và kêu gọi học sinh trong trường tham gia để lan tỏa niềm đam mê tái chế, từ đó dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em.

Dường như dưới đôi bàn tay khéo léo của cô Thảo và các thành viên trong câu lạc bộ, những chiếc vỏ mì tôm đã không còn là “rác thải”.

Khi mới thành lập, nhiều người cho rằng câu lạc bộ Mì tôm xanh chỉ hoạt động mang tính hình thức, sẽ chẳng mấy mà tan rã giống như nhiều câu lạc bộ tái chế khác. Ấy vậy nhưng, sau ba năm, mô hình hoạt động của câu lạc bộ không những ngày càng mở rộng, mà còn hoàn thành nhiều sứ mệnh ý nghĩa hơn.

Nhiều người cảm động trước hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của CLB nên đã ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn số tiền nhiều hơn cả giá trị sản phẩm mà họ mua. Giờ đây, với cô Thảo và các thành viên trong câu lạc bộ Mì tôm xanh, mỗi khi làm các sản phẩm tái chế từ vỏ mì tôm, họ có cảm giác như đang đan cài từng sợi yêu thương, đan càng nhiều thì tình yêu thương trao đi càng thêm lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Kim Thanh Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dan-cuoc-doi-moi-cho-nhung-vo-goi-mi-tom