Dân tộc Lự ở Tam Đường - Vững bước dưới cờ Đảng

Đồng bào dân tộc Lự - là dân tộc thiểu số rất ít người, dưới 10.000 người ở Lai Châu sinh sống rải rác ở các bản thuộc huyện Tam Đường. Nhờ làm theo lời dạy của Bác Hồ bà con tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Kỳ 1: Khắc ghi lời thề sắt son với Ðảng

Những năm qua, những đảng viên dân tộc Lự sinh sống ở các bản vùng cao của huyện Tam Đường một lòng đi theo lý tưởng cao đẹp của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Họ là điển hình của người con dân tộc Lự kiên cường, tin tưởng tuyệt đối dưới cờ Đảng, là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

Khi tôi ngỏ lời muốn tìm gặp các đảng viên dân tộc Lự điển hình trong học tập và làm theo Bác, thì ông Tao Văn Tàn (sinh năm (SN) 1948) ở bản Thẳm (xã Bản Hon) và chị Lò Thị Ón (SN 1993) ở bản Pa Pe (xã Bình Lư) là 2 “ứng viên” sáng giá được các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy giới thiệu với những lý do như: “Mỗi việc các đồng chí làm đều vì cái chung, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên lợi ích cá nhân. Đây là kênh tuyên truyền, định hướng hữu hiệu để người dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tập trung làm kinh tế, tham gia đóng góp cho xã hội”.

Tôi gặp ông Tàn với vẻ ngoài giản dị, chân đi dép tổ ong, áo cánh nhuộm chàm đen dân tộc Lự. Nhẩm tính thì nay ông Tàn cũng đã bước sang tuổi 77, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trí nhớ của ông thì không hề “già cỗi” chút nào.

“Tròn 19 tuổi (năm 1967), tôi xung phong lên đường nhập ngũ, sang giúp nước bạn Lào chống đế quốc Mỹ. “Nằm gai, nếm mật” nơi chiến trường gian khổ, hiểm nguy nhưng tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 1974, tôi xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục giữ nhiều cương vị công tác, như: Chủ nhiệm Hợp tác xã, Ban Thuế xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và Bí thư Chi bộ bản Thẳm. Nhờ chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, năm 1988, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam” - Ông Tàn xúc động, nhớ lại.

Hơn 36 năm qua, ông hun đúc ý chí cống hiến cho Đảng, phục vụ nhân dân. Mặc dù là đảng viên cao tuổi nhất của Chi bộ bản Thẳm, mỗi tháng chi bộ sinh hoạt ông đều không bỏ buổi nào, trong các buổi sinh hoạt ông đều tham gia phát biểu, có nhiều cách làm hay trong việc vận động bà con phát triển du lịch cộng đồng như: vệ sinh môi trường nông thôn, duy trì sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm, dịch vụ homestay. Hướng dẫn người dân kỹ thuật tăng 2 vụ ngô, lúa chất lượng cao; nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh. Nghe và làm theo ông Tàn, người dân nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn trước. 100% học sinh trong độ tuổi đến trường; bản không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chia sẻ với chúng tôi, cụ Tao Thị Hung dân tộc Lự ở bản Thẳm (xã Bản Hon) nói: “Nhờ đảng viên Tàn mà người dân chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Lự. Mỗi khi bản phát sinh những vụ việc khó giải quyết (tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, bỏ học, tảo hôn…), người dân tin tưởng hỏi ý kiến đảng viên Tàn giúp đỡ. Nhờ có đảng viên Tàn, người Lự chúng tôi thêm tin vào Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu”.

Đối với đồng chí Lò Thị Ón - Phó Bí thư Chi đoàn bản Pa Pe (xã Bình Lư, huyện Tam Đường), hiện là nữ đảng viên dân tộc Lự duy nhất của bản Pa Pe coi lời thề trước Đảng là “mệnh lệnh” nhắc nhở bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện. Luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều gì có lợi cho dân, đồng chí gắng hết tâm, sức để làm. Vừa qua, đồng chí giới thiệu 2 quần chúng ưu tú là đoàn viên, thanh niên Lò Văn Hặc và Lò Văn Ún cho chi, Đảng bộ xã cử đi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, đồng chí Ón vận động gia đình đi đầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Gia đình đồng chí, gieo cấy 2 vụ lúa chất lượng cao, trồng chè 1ha, nuôi nhốt 20 con lợn thịt mỗi lứa, thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Không dừng lại, đồng chí luôn đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, tu sửa điện sáng nông thôn, khơi mương dẫn nước tưới cho cây trồng và xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh. Mỗi năm, đồng chí giúp đỡ từ 1 - 2 hộ dân thoát khỏi hộ nghèo.

Hiện, toàn huyện có 153 đảng viên dân tộc Lự sinh hoạt tại 11 chi bộ trên địa bàn. Năm qua, 100% đảng viên dân tộc Lự trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Đường khẳng định: “Nhờ thấm nhuần lý tưởng của Đảng, đảng viên người dân tộc Lự ở Tam Đường luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trở thành “cầu nối” đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Mỗi năm, huyện kết nạp từ 6 - 8 đảng viên dân tộc Lự. Đảng viên dân tộc Lự thực sự là sợi dây kết nối bền chặt khối đại đoàn kết các dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”.

(Còn nữa)

Thu Minh Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/dan-toc-lu-o-tam-duong-vung-buoc-duoi-co-dang-700467