Dân vận khéo để cùng chăm chút những 'mầm xanh tương lai'

Với hiệu quả từ triển khai thực hiện Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng', Đồn Biên phòng Non Nước (BĐBP thành phố Đà Nẵng) không chỉ góp phần tạo nguồn lực cho địa phương, mà còn xây dựng 'thế trận lòng dân' trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Việc làm đó càng trở nên ý nghĩa khi có sự chung tay của các nhà hảo tâm để đồng hành cùng những học sinh nghèo vượt khó trên con đường tới trường.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước tặng quà cho học sinh nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6/2024. Ảnh: Trúc Hà

Chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước tặng quà cho học sinh nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6/2024. Ảnh: Trúc Hà

Những bông hoa điểm 10

Tổng kết năm học 2023-2024, những em học sinh được Đồn Biên phòng Non Nước nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đều có kết quả học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt. Đặc biệt, cô học trò Lê Hoàng Bảo Như (lớp 10C, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn) đã đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, môn Địa lý. Lời phát biểu cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước của em khiến những người nghe xúc động: “Gia đình con có 3 người, gồm con, em con và bố. Gia đình con thuộc diện khó khăn, một mình bố phải đi làm nuôi 2 chị em con ăn học. Rất may mắn cho con và gia đình khi nhận được sự giúp đỡ của các chú, các bác Đồn Biên phòng Non Nước. Số tiền hàng tháng giúp con phục vụ học tập. Thời gian tới, con hứa sẽ không ngừng cố gắng để có thêm những bông hoa điểm 9, điểm 10, đáp lại tình cảm mà các chú và các bác Biên phòng đã dành cho con và gia đình”.

Trung tá Hà Văn Thoong (Trợ lý vận động quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP thành phố Đà Nẵng, nguyên Chính trị viên Đồn Biên phòng Non Nước) nhớ lại: “Khi đi khảo sát để nhận bổ sung học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, tôi rất ấn tượng với em Lê Hoàng Bảo Như. Gia đình Như nghèo nhưng em có nội lực rất lớn. Khi đó, Như mới học lớp 8, thế nhưng nói giọng đầy quyết tâm: “Con sẽ thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho ba đỡ gánh nặng tiền học”. Hàng ngày, Lê Hoàng Bảo Như vừa học, vừa chăm em để ba yên tâm làm việc và cháu đã giữ đúng được lời hứa là thi được vào trường chuyên của thành phố”. Giờ đây, niềm vui của cô học trò nhỏ không chỉ là được thầy cô, bạn mến, cha vui, trở thành tấm gương học tập cho em của mình, mà còn là hành động cụ thể tri ân những người lính Biên phòng.

Trước đó, Phan Thị Hoài Nhi, lớp 10, Trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn (học sinh được Đồn Biên phòng Non Nước nhận đỡ đầu) đã đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021. Với thành tích đạt được, Phan Thị Hoài Nhi đã được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong học tập theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Hay trường hợp của Thái Gia Bảo (sống cùng bà ngoại là Trần Thị Bảy tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cũng nhờ có sự tiếp sức của những người lính Biên phòng mà đạt thành tích cao trong học tập.

Cha mẹ li hôn, Thái Gia Bảo ở với bà ngoại. Bà Bảy tuổi cũng đã cao, không có công việc ổn định. Trước đây, bà Bảy từng tham gia hoạt động cách mạng nên hàng tháng đều có tiền trợ cấp. Với số tiền ấy, bà Bảy chắt chiu, làm thuê, làm mướn cũng đủ cho 2 bà cháu rau cháo nuôi nhau. Những khó khăn ấy đã được những người lính Đồn Biên phòng Non Nước san sẻ khi nhận đỡ đầu Thái Gia Bảo theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Sự quan tâm đối với cậu học trò nghèo không chỉ là số tiền hỗ trợ mỗi tháng, mà còn là sự thăm hỏi, động viên, những phần quà vào các dịp lễ, tết. Năm học 2022-2023, Thái Gia Bảo đỗ vào lớp chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Chung tay chăm chút "mầm xanh"

Nhận thấy việc đóng góp từ đồng lương sẽ phần nào hạn chế, Đồn Biên phòng Non Nước đã huy động thêm nguồn lực khác nhau để có thêm nguồn lực đồng hành cùng những học sinh nghèo vượt khó. Năm 2019, thông qua sự kết nối của phóng viên Báo Biên phòng thường trú tại thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thị Tuyết Hồng (trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) đã ủng hộ Đồn Biên phòng Non Nước nhận đỡ đầu cho 2 học sinh (mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em và 12 tháng mỗi năm).

Bà Trần Thị Tuyết Hồng thăm hỏi cháu Cao Nguyễn Thịnh Phát. Ảnh: Trúc Hà

Bà Trần Thị Tuyết Hồng thăm hỏi cháu Cao Nguyễn Thịnh Phát. Ảnh: Trúc Hà

Bà Hồng không có lương hưu, cuộc sống hàng ngày do con cái chu cấp và số tiền tích cóp trong những năm đi làm. Bà Hồng có lối sống rất giản dị, thích đi du lịch nhưng chỉ mua vé máy bay giá rẻ. Thế nhưng, gần 5 năm qua, đều đặn từng quý, bà Hồng đều chuyển khoản 3 triệu đồng cho chỉ huy Đồn Biên phòng Non Nước để chuyển đến Thái Gia Bảo và Cao Nguyễn Thịnh Phát (quận Ngũ Hành Sơn).

Bà Hồng tâm sự: “Ban đầu, tôi nhận đỡ đầu 2 cháu là để ủng hộ chủ trương, hoạt động của những người lính Biên phòng. Đến khi trực tiếp gặp cháu Cao Nguyễn Thịnh Phát và Thái Gia Bảo, tôi mới thấy được ý nghĩa của việc mình làm. Thật sự, biết rõ hoàn cảnh của các cháu, tôi chỉ ước mình biết các cháu sớm hơn, mình có tiềm lực hơn để có thể giúp đỡ các cháu nhiều hơn”.

Nhân dịp tổng kết năm học 2023-2024, Đồn Biên phòng Non Nước tổ chức trao quà cho 21 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Quà gồm bánh kẹo, tiền mặt, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Những món quà này không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Nhận quà là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mẹ mất sức lao động... Sự quan tâm của người lính Biên phòng, các mạnh thường quân là động lực tiếp sức cho các cháu luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Để có được nguồn lực này, ngoài cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp, Đồn Biên phòng Non Nước còn huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đó là Công ty cổ phần Namam, chùa Huệ Quang, chị Nguyễn Thị Thanh Vinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Thiếu tá Đồng Đắc Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước cho biết: “Với phương châm “Trao con chữ, truyền hi vọng”, qua hơn 7 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị đã nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành và đặc biệt là các mạnh thường quân để đỡ đầu, hỗ trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Những phần quà ý nghĩa đã giúp đỡ, động viên các em học sinh, qua đó, tạo động lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Việc làm này góp phần tạo nguồn lực cho địa phương và xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dan-van-kheo-de-cung-cham-chut-nhung-mam-xanh-tuong-lai-post477052.html