Dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn
Ngày 25-12 (tức ngày 6-11 âm lịch), xã Ba Vì tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa (giỗ) Đức Thánh Tản Viên Sơn tại Di tích lịch sử - văn hóa đền Hạ (thôn Phú Lội).

Chính quyền, nhân dân địa phương và khách thập phương tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn. Ảnh: xã Ba Vì
Theo truyền thuyết dân gian, Đức Thánh Tản Viên sinh ngày Rằm tháng Giêng, hóa Thánh vào ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch tại đỉnh núi Tản Viên. Nơi Ngài hóa Thánh sau này được nhân dân lập đền thờ, hình thành quần thể di tích đền Thượng - đền Trung - đền Hạ, trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của vùng xứ Đoài, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Lê Văn Quân nhấn mạnh, Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với vị Thánh đã có công phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống nhân dân yên vui, no ấm.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì, núi Ba Vì được coi là ngọn chủ sơn của nước Việt, là nơi phát tích truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, gắn liền với hình tượng Đức Thánh Tản Viên - vị thần đứng đầu “Tứ bất tử” trong thần điện Việt Nam. Trải qua chiều dài lịch sử, Đức Thánh Tản Viên không chỉ được tôn thờ là Thành hoàng bảo trợ cho làng xã, mà còn được nhân dân suy tôn là Phúc Thần, Thượng đẳng tối linh thần, là anh hùng trị thủy, anh hùng văn hóa, anh hùng dân tộc từ buổi đầu dựng nước.
Còn theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Phan Vũ, Ba Vì là vùng đất linh thiêng, gắn liền với hình tượng Đức Thánh Tản Viên Sơn - biểu tượng cho ý chí chinh phục thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Những truyền thuyết về cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thủy thần không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc, mà còn phản ánh khát vọng muôn đời của dân tộc về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với đất trời.

Chính quyền, nhân dân địa phương và khách thập phương tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn. Ảnh: xã Ba Vì
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Phan Vũ cho rằng, Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn là dịp để nhân dân hướng về cội nguồn, đồng thời thể hiện rõ sự gắn bó, đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn các không gian văn hóa tâm linh không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Năm 2025 là năm đầu tiên xã Ba Vì trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ công tác tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn. Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết, với sự chủ động, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận của nhân dân, các nghi lễ được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ dâng hương. Ảnh: xã Ba Vì
Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn năm 2025 không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống, mà còn khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa tâm linh trong đời sống xã hội hiện đại. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và tạo động lực để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội.











