Dâng hương tưởng niệm thánh Phi Bồng Hiệu Thiên tại đền Hóa, Hải Phòng
Sáng 22/6 (8/5 âm lịch), phường Trần Hưng Đạo (thành phố Hải Phòng) trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm thánh Phi Bồng Hiệu Thiên tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Hóa.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Bà Phạm Thị Ly, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Trần Hưng Đạo, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, đền Sinh và đền Hóa nằm trên địa phận tổ dân phố An Mô, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, là các di tích gắn liền với huyền sử và các câu chuyện về sự sinh hóa của thánh Phi Bồng Hiệu Thiên.

Bà Phạm Thị Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Trần Hưng Đạo, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Mekong ASEAN.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo gióng trống hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Theo thần tích của đền, ở chân núi khu vực làng An Mô xưa kia, như thường ngày, trẻ chăn trâu thường tụ tập. Một hôm, chúng chợt nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ khóc ở dưới núi bèn gọi nhau đến đó, thấy một hài nhi dáng vẻ khôi ngô, thiên tư dĩnh ngộ, nằm trên chỗ lõm của hòn đá mà khóc vang như tiếng chuông lớn. Lúc đó, khoảng vào giờ Dần, ngày 8 tháng 5.
Bọn trẻ lấy nón che phía trên, bế bồng đón về. Bỗng nhiên gió mưa, sấm chớp đùng đùng, cát bay đá cuộn khắp nơi. Đứa trẻ đó hét lên một tiếng rồi vọt thẳng lên trời. Sau đó, trên không trung có tiếng nói vọng rằng: “Ta là Phi Bồng Hiệu Thiên đại tướng quân giáng hạ nhưng đã lộ trong cõi trần thế nên lại phụng chiếu về chầu Thượng đế”.
Đám trẻ trở về nói lại cho mọi người, mọi người tìm đến nơi đó và thấy hòn đá bị mài mòn khoảng hơn một thước, rất lấy làm kinh ngạc, liền lập miếu thờ. Nơi tảng đá hình mẫu Thạch Bàn sinh thánh Phi Bồng Hiệu Thiên lập đền Sinh, nơi thánh Phi Bồng Hiệu Thiên bay về trời lập đền Hóa...

Các cụ cao niên tổ dân phố An Mô (phường Trần Hưng Đạo) đọc và dâng văn tế. Ảnh: Mekong ASEAN.
Trải qua những thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi đền thờ thánh mẫu Thạch Bàn, thánh Phi Bồng Hiệu Thiên vẫn uy linh trầm mặc, khói hương bay tỏa.
Tại đây, bên cạnh các đạo sắc phong, ngọc phả, văn bia, hoành phi, câu đối, còn lưu truyền những huyền tích, câu chuyện như đường tàu cạn trên đỉnh non thiêng Ngũ Nhạc, dấu bước chân Thánh… đã góp sức cho Hưng Đạo Đại vương và quân dân Đại Việt lập nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội ở thế kỷ 13…

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng; lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo và các đại biểu dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.

Các đại biểu, người dân và du khách dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
“Lễ dâng hương tưởng niệm thánh Phi Bồng Hiệu Thiên được tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của các di tích…”, bà Phạm Thị Ly cho biết thêm.

Lễ rước bộ truyền thống từ đền Hóa sang đền Sinh. Ảnh: Mekong ASEAN.

Các đoàn tham gia lễ rước bộ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Cũng trong sáng nay, ngay sau lễ dâng hương là lễ rước bộ truyền thống từ đền Hóa sang đền Sinh với sự tham gia của các đội rước, cùng đông đảo các đại biểu, người dân trong vùng và du khách thập phương.












