Đắng lòng trẻ em phạm tội

Dự hai phiên tòa xét xử các bị cáo mới 15-16 tuổi về tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy mới đây, nhiều người không khỏi đắng lòng. Bởi lẽ ở độ tuổi này các bị cáo cần được học hành để có một nghề phù hợp thay vì sa ngã, rồi chôn vùi tuổi xuân sau song sắt.

THEO ANH HỌ ĐI ĐÁNH GHEN

Mới 15 tuổi 9 tháng 12 ngày (thời điểm phạm tội), khi nghe người anh họ rủ cầm dao đi đánh ghen, Võ Văn Thẳng (sinh ngày 20-4-2004), ngụ huyện An Minh cũng “hăng hái” vác dao đi theo mà không nghĩ đến hệ lụy. Anh họ của Thẳng là Võ Văn Huy (SN 1999), ngụ cùng huyện An Minh cùng N.T.T.A sống với nhau như vợ chồng (có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn).

Quá trình chung sống, Huy và A xảy ra nhiều mâu thuẫn nên A bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng (An Minh). Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-2-2020, Huy điện thoại cho A để nói chuyện. Trong lúc đang nói chuyện thì Huy nghe có tiếng người đàn ông ở phía A nên nổi cơn ghen, muốn tìm A để đánh. Huy lấy 1 cây dao và rủ Thẳng đem theo 1 cây dao tự chế để đánh ghen.

Đến khoảng 0 giờ ngày 2-2-2020, khi thấy Tr.Tr.P (SN 1998, cùng ngụ huyện An Minh) chở A về đang dừng xe trước cổng nhà thì Huy và Thẳng xông đến đâm, chém P đến khi P nằm bất động. P được mọi người đưa đi cấp cứu, với kết quả thương tích qua giám định 63%.

Tòa án xử phạt bị báo Võ Văn Huy phạm tội giết người với mức án 12 năm tù, với tình tiết tăng nặng là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; Võ Văn Thẳng là đồng phạm trong vụ giết người, chịu mức án 6 năm tù. Hội đồng xét xử và cả những người dân đều bày tỏ tiếc nuối cho hành động bồng bột của Võ Văn Thẳng và sự thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục của bậc cha mẹ bị cáo. Thẩm vấn Võ Văn Thẳng, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có biết cầm hung khí nguy hiểm đi đánh người là phạm tội giết người, nhẹ cũng tội cố ý gây thương tích?”. Thẳng ngây ngô đáp: “Bị cáo chỉ biết anh rủ nên đi theo, chưa nghĩ đến hậu quả”.

Vị hội thẩm nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Trân hỏi cha mẹ bị cáo Võ Văn Thẳng: “Thời điểm bị cáo phạm tội là gần 1 giờ sáng. Con chưa đủ 16 tuổi, đi chơi khuya đến vậy mà anh chị không quan tâm à?”. Hai vợ chồng lúng túng, đùn đẩy một hồi, cuối cùng mẹ của Thẳng là chị Tr.T.U (SN 1986) đứng lên trả lời: “Hôm đó, Thẳng nói qua nhà nội chơi, rồi ngủ lại ở đó nên vợ chồng tôi không nghi ngờ gì”. Vị hội thẩm nhân dân phân tích: “Ở tuổi này các em rất dễ sa ngã, nếu như gia đình không cho con học hành đàng hoàng, để sau này có việc làm ổn định. Tôi hy vọng sau khi Thẳng ra tù, anh chị sẽ có cách giáo dục, thường xuyên quan tâm con nhiều hơn”. Chị U hứa: “Chắc chắn chúng tôi sẽ dạy con lại, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để cháu sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”.

TRẺ EM BÁN MA TÚY

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, các bị cáo đều còn trẻ, trong đó có Lê Thị Mỹ Hân (SN 2005), ngụ huyện Châu Thành phạm tội vào thời điểm mới 15 tuổi 7 tháng 27 ngày. Riêng L.T.M.T (SN 2008), cùng ngụ huyện Châu Thành, thời điểm mới 12 tuổi 2 tháng 17 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có công văn gửi về địa phương yêu cầu xử lý T theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Võ Văn Huy (bên trái) và Võ Văn Thẳng tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh sáng ngày 18-4.

Bị cáo Võ Văn Huy (bên trái) và Võ Văn Thẳng tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh sáng ngày 18-4.

Thẩm vấn Hân, một vị hội thẩm nhân dân phân tích: “Bị cáo có biết ma túy là chất cấm. Người nào mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí tử hình?”. Hân đáp: “Bị cáo biết, nhưng do bị cáo không suy nghĩ tới hậu quả nên thực hiện hành vi phạm tội”.

Bà Lê Như Ý (66 tuổi), ngụ phường Vĩnh Quang (TP. Rạch Giá), dự khán phiên tòa cho rằng, bán ma túy là tội ác, nhưng nhiều người biết vẫn phạm tội. Biết bao nhiêu vụ việc xuất phát từ ma túy mà ra như giết người, cướp của, trộm cắp… “Các bị cáo ở phiên tòa này còn rất trẻ, tương lai còn dài mà có suy nghĩ bồng bột. Đáng buồn hơn, trong vụ án có bị cáo còn rất nhỏ tuổi. Tôi mong gia đình cần quản lý chặt chẽ hơn mối quan hệ của con em để không phải hối tiếc khi hậu quả xảy ra”, bà Ý nói.

Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt sơ thẩm Đặng Tuyết Minh (SN 1990), ngụ tỉnh Đồng Tháp 15 năm tù; Lê Thị Mỹ Hân (SN 2005), ngụ huyện Châu Thành 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Minh và Hân đều nhận thức được việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích hám lợi cá nhân, Minh đã thuê phòng trọ, thuê Hân và T bán ma túy từ tháng 2-2021. Đến khoảng 17 giờ ngày 4-3-2021, tất cả bị lực lượng Công an bắt.

Minh khai đã thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy 78 lần, 78 bịch cho 8 người, thu lợi hơn 53,8 triệu đồng. Số ma túy mà các bị cáo bán qua giám định là loại methamphetamine có tổng khối lượng 47,166g và heroin với tổng khối lượng 3,9310g.

Bài và ảnh: LÊ VINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//an-ninh-trat-tu/dang-long-tre-em-pham-toi-8811.html