Đang ở trong nhà, bé gái 13 tuổi bị ong mật bay vào đốt gây sốc phản vệ nguy kịch

Khi đang ở trong nhà, bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị ong mật bay vào đốt, chỉ một nốt đốt nhưng gây sốc phản vệ nguy kịch…

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ 3 do bị ong đốt.

Theo lời kể lại từ gia đình cháu bé, vào khoảng 22h tối, khi đang ở trong nhà, bé gái bị ong mật bay vào đốt trúng mi mắt. Mặc dù gia đình nhanh chóng rút được nọc ong ra khỏi nốt bị đốt của cháu nhưng rất nhanh sau đó, vết đốt sưng đỏ và xuất hiện ban đỏ lan khắp cơ thể.

Gia đình vội đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương – cách nhà 4 km. Khi vào tới viện, mắt bệnh nhi sưng to, không mở được.

Trẻ được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng phù nề vùng mặt, ho, khó thở, tức ngực, mệt nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt… Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do ong đốt. Ngay lập tức, bệnh nhi được tiêm chống sốc, truyền dịch, thở ôxy và theo dõi sát các chỉ số huyết áp, mạch, nhịp thở.

Tuy nhiên, sau xử trí ban đầu, tình trạng phản vệ của bệnh nhi vẫn tiến triển nặng lên, khó thở, suy hô hấp, huyết áp tụt, được đặt ống nội khí quản, truyền nhanh dịch, duy trì các thuốc vận mạch liều cao... và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Đoàn Duy Thành, Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, bệnh nhân 13 tuổi này chỉ bị ong đốt 1 nốt nhưng rất nặng. Nếu đến muộn, bệnh nhân có thể tử vong. May mắn, sau thời gian can thiệp và xử trí tích cực, bệnh nhân đã cải thiện, thoát khỏi tình trạng nguy kịch và vừa được xuất viện,

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-o-trong-nha-be-gai-13-tuoi-bi-ong-mat-bay-vao-dot-gay-soc-phan-ve-nguy-kich-post583126.antd