Đánh án trên đường Xuân
Mùa Xuân về, khi mỗi gia đình sum họp trong không khí đoàn tụ vui tươi, hạnh phúc thì đó cũng là lúc những người lính Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm đang căng mình trên các nẻo đường biên cương. Đại tá Lê Phước Chiến, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: 'Tết luôn là thời gian cao điểm nên anh em đón Xuân trên đường biên'.

Một tình huống trong chuyên án cuối năm, đối tượng bỏ xe máy trên quốc lộ 9, khu vực dốc Làng Vây, xã Lao Bảo để chạy trốn. Ảnh: Lê Văn Chương
Đêm sương lạnh
Trên quốc lộ 9 dẫn từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tới phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về đêm trở nên yên ắng. Vài cán bộ trong lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vẫn đi lại như con thoi trên các ngả đường. Lúc dừng chân, tôi được anh em đi trên chiếc xe ô tô bán tải chia sẻ rằng, có những khu vực nhắm mắt thì trong đầu cũng hiện ra được từng ngõ rẽ, bởi có khi suốt cả tháng đi lại trên con đường đó, quan sát từng bụi cây, hốc đá, từng cảnh vật xung quanh.
Quốc lộ 9 từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tới phường Đông Hà kể cả ngày lẫn đêm, ít khi vắng bóng những người lính trong lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Khi Tết đã cận kề, Đại tá Lê Phước Chiến ngồi trong một ngôi nhà cũ để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đấu tranh chuyên án mới. Anh gọi điện thoại thông báo cho các tổ: “Hiện nay, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tăng cường cho tuyến Quảng Trị trong dịp Tết…”.
Đại tá Lê Phước Chiến trưởng thành từ cơ sở, anh không thể tính hết bao nhiêu ngày nằm rừng, ăn lương khô, nước uống đóng chai, mật phục trong rừng, tìm hái những loại quả có thể ăn lót dạ. Hiện nay, anh đang giữ cương vị chỉ huy các chuyên án, vụ án lớn, vì vậy, chỉ cần cấp dưới báo cáo ngắn gọn là anh đã gần như hình dung được toàn bộ sự việc, lập tức báo cáo cấp trên, đưa ra ý kiến tham mưu điều chuyển lực lượng, ém quân, hoặc rút quân.
Trong đêm lạnh, Đại tá Lê Phước Chiến xoa 2 bàn tay vào nhau và kể khá chi tiết về những ngóc ngách trên thị trường ngầm cho đến luật chơi của các ông trùm ma túy, thủ đoạn của từng đường dây, giá cả các loại ma túy khi được đưa từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam. Câu chuyện của anh cho thấy, vì lợi nhuận lớn nên đối tượng càng liều lĩnh, bất chấp tất cả. Ví dụ, ma túy tổng hợp có giá 1.300 USD/cây/6.000 viên, nếu vận chuyển trót lọt qua biên giới, giá đội lên gấp đôi; nếu đưa về tới các địa bàn nằm sâu trong nội địa, giá đội lên nhiều hơn nữa.
Hương rừng ngày Xuân
Trong những năm qua, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn là điểm sáng trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Riêng trong Chuyên án QT 925.3 được tổ chức triệt phá vào ngày 5/10/2025, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ lên đến 500kg ma túy tổng hợp. Khi bị vây bắt liên tục, các đường dây từ khu vực “Tam giác vàng” chuyển sang hướng biên giới Thái Lan, nhưng đi tuyến đường đó nguy hiểm và xa hơn, vì vậy, các “ông trùm” vẫn tiếp tục cho đàn em tìm cách đưa ma túy qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Các trinh sát thường xuyên phải cải trang và liên tục di chuyển để đánh án. Ảnh: Lê Văn Chương
Đấu tranh chuyên án vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trước giờ xuất quân, Đại tá Lê Phước Chiến nhắc lại lời biểu dương của đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) để tăng sự quyết tâm của anh em. Cũng vào thời điểm trước giờ ra quân tới các điểm đã định, các trinh sát đã báo cáo tình hình đối tượng có một vài thủ đoạn giống với trong đấu tranh Chuyên án QB 525, được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá vào lúc 9 giờ 5 phút, ngày 15/8/2025. Tang vật bị thu giữ trong chuyên án này lên tới gần 300kg ma túy các loại.
Ngày Xuân, kể lại Chuyên án QB 525, các trinh sát cho biết, đã cơ động hàng trăm cây số, từ tuyến rừng xuống đồng bằng, sau đó bám theo đối tượng vào sâu trong địa bàn phía Nam. Kết thúc chuyên án, lực lượng đánh án bắt giữ 2 đối tượng tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Khi kiểm tra xe và người đối tượng, trinh sát còn thu giữ 2 khẩu súng (1 súng tự chế và 1 súng AK).
Quả rừng - quà Xuân
Điểm chung của những người lính đánh án ma túy là khá kín tiếng, chia sẻ nhỏ giọt về mọi thứ, kể cả những giây phút gian khổ đã trải qua trong suốt quá trình theo dõi, đeo bám, mật phục và đánh bắt đối tượng. Nhưng có lẽ, trong ngày Xuân, anh em nói vui theo câu nói của các cụ, đó là “tống cựu nghinh tân”. Vậy rồi nhiều trinh sát đã kể về những kỷ niệm không thể nào quên.
Đó là trước khi vào điểm mật phục trong rừng, các trinh sát thường hỏi, khu đồi đó có thứ gì ăn được, lần trước anh em đi khảo sát và báo cáo là có mấy trảng chôm chôm rừng, cả đội có thể trụ bám lâu dài. Ngoài chôm chôm rừng, các trinh sát còn nhắc tới các loại cây có thể chắt lấy nước, hoặc hái ăn ngay như cây chuối, rau lủi, rau bò khai, rau dớn, rau rêu đá, rau tầm bóp...
Có đợt mật phục đánh án vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023, vì đối tượng thay đổi giờ vận chuyển ma túy nên thời gian mật phục kéo dài hơn dự kiến. Vậy là các trinh sát ăn mì tôm sống, uống nước suối, ăn lương khô... Lúc thức ăn bắt đầu ít dần, một trinh sát phát hiện trên mỏm núi có cây xấp xôi, loại cây có quả đỏ phủ đầy lông tơ, vị chua, ngọt, hơi thanh thanh. Vậy là anh em được thêm vài ngày đánh chén xấp xôi, lương khô và tiếp tục mật phục. Kết quả, các trinh sát đã bắt được đối tượng vận chuyển 11,5kg ma túy.
Ngày 9/10/2025, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức trao thưởng cho lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án QT 925.3. Tại đây, Trung tướng Lê Đức Thái (nay là Thượng tướng) phát biểu: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị là lá cờ đầu trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm. Từ đầu năm 2025 tới nay, đơn vị đã thực hiện thành công 8 chuyên án, bắt giữ 315 vụ/341 đối tượng, tang vật thu giữ trên 830kg ma túy các loại”.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/danh-an-tren-duong-xuan-post500927.html











