'Đào khủng', 'quất thế' ế ẩm vì sức mua giảm sút

Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, tại các chợ hoa xuân và dọc các tuyến phố lớn của tỉnh Thanh Hóa, hình ảnh những cành đào thắm, những gốc quất rực rỡ đã phủ khắp các lối đi.

Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh rực rỡ đó là vẻ mặt đầy ưu tư của các tiểu thương. Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến đêm giao thừa, sức mua trên thị trường cây cảnh năm nay vẫn ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, khiến không ít người kinh doanh rơi vào cảnh đứng ngồi không yên.

 Đào gốc Mộc Châu hoa nở sớm đã có nhiều lá xanh, vụ buôn đào năm nay tiểu thương ngậm ngùi " hơn 10 năm buôn đào, chưa năm nào lỗ như năm nay".

Đào gốc Mộc Châu hoa nở sớm đã có nhiều lá xanh, vụ buôn đào năm nay tiểu thương ngậm ngùi " hơn 10 năm buôn đào, chưa năm nào lỗ như năm nay".

Sự trầm lắng này thể hiện rõ nhất tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, nơi trưng bày cây cảnh lớn thuộc phường Hạc Thành (Thành phố Thanh Hóa cũ). Anh Hoàng Trung Thành, một tiểu thương có thâm niên hơn 10 năm chuyên chuyển hàng từ các nhà vườn tỉnh Hưng Yên về xứ Thanh ngậm ngùi chia sẻ rằng, lượng khách năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo anh Thành, khách hàng hiện nay chủ yếu đến xem, tham khảo giá rồi ra về chứ ít người xuống tiền ngay, hoặc nếu có cũng trả giá rất thấp. “Tôi phải bán đồng giá 1,2 triệu đồng/cây, mặc dù năm ngoái những cây này bán được khoảng 1,5 đến 1,6 triệu đồng. Hơn nữa, giá nhập tại vườn năm nay còn cao hơn trước, nhưng tôi chấp nhận lãi rất ít để nhanh đẩy hàng đi nhằm thu hồi vốn” – anh Thành chia sẻ.

 Dù quất đã hạ giá "sập sàn" nhưng vẫn vắng khách.

Dù quất đã hạ giá "sập sàn" nhưng vẫn vắng khách.

Cùng chung nỗi lo này, tại tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu, chị Nguyễn Thị Lan Lan (trú tại phường Quảng Phú), một người bán quất cho biết, chị đã chủ động nhập những loại cây nhỏ, vừa túi tiền để phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn, nhưng đến nay số lượng hàng tồn vẫn còn quá lớn. Chị lo lắng nếu trong hai ngày tới sức mua không cải thiện, gia đình chị sẽ phải đối mặt với một cái Tết mất vốn.

Một chủ vườn quất từ Nam Định cho biết dù quất của anh năm nay rất đẹp, lá tươi, giá dao động từ 4 đến 7 triệu đồng/cây và có phần bán chạy hơn các gian hàng xung quanh, nhưng không khí vẫn không thể nhộn nhịp như mọi năm. Anh chỉ tay về phía gian hàng bên cạnh, nơi những gốc quất giá 2,6 triệu đồng đã giảm hẳn 1 triệu đồng mà lượng bán vẫn không mấy khả quan.

Không chỉ mặt hàng quất, những người kinh doanh hoa đào cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm không kém. Ông Trịnh Văn Tuân, một chủ vườn đến từ Ninh Bình hiện đang bày bán tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, chia sẻ: Dù đã có 6 năm kinh nghiệm bán tại đây và thời tiết năm nay khá thuận lợi cho đào nở đẹp, nhưng khách vẫn rất vắng. Giá đào năm nay có nhích nhẹ một chút, nhưng lượng người mua thưa thớt khiến ông không khỏi sốt ruột khi nhìn những cánh hoa bắt đầu bung nở rộ ngay trước mắt.

 Đào vườn Ninh Bình, dù cho hoa đúng dịp nhưng khách thưa thớt.

Đào vườn Ninh Bình, dù cho hoa đúng dịp nhưng khách thưa thớt.

Đáng chú ý hơn cả là phân khúc đào rừng Mộc Châu với giá cho thuê trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng/gốc. Những gốc đào to, thân rêu phong cổ kính, nay lại chịu cảnh nở sớm khiến tiểu thương mệt mỏi.

Một người kinh doanh đào Mộc Châu lâu năm tại Thanh Hóa chia sẻ, để đưa được những gốc đào “khủng” về đây, anh đã phải bỏ ra khoản chi phí lớn cho vận chuyển và thuê bãi. Hiện tại, anh có 5 điểm trưng bày nhưng tất cả đều vắng khách. Nếu không bán được, anh lại phải tốn thêm chi phí thuê xe cẩu chở ngược về Mộc Châu, trong khi tiền thuê gốc từ nhà vườn chỉ nhận lại được khoảng 20 đến 30%. Anh cho biết thêm, năm nay phải bỏ ra khoảng 400 triệu đồng để buôn đào. Không chỉ vì hoa nở sớm mà lượng khách cũng giảm mạnh, trong hơn 10 năm buôn bán, chưa năm nào tôi lỗ nhiều như năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, chi phí thuê mặt bằng tại các vị trí đắc địa đang trở thành "lưỡi dao" cứa vào lợi nhuận ít ỏi của tiểu thương. Để có vị trí thuận lợi cho khách ngắm nhìn, nhiều người phải chấp nhận trả giá thuê bãi rất cao; ví dụ tại Quảng trường Lam Sơn, giá thuê dao động từ 8 đến 10 triệu đồng cho một ô diện tích khoảng 120m².

Khó khăn này cũng lan rộng sang phân khúc mai vàng miền Nam. Anh Tuấn, một tiểu thương vận chuyển mai từ phương Nam ra cho hay, chi phí vận chuyển và công chăm sóc để cây thích nghi với khí hậu miền Bắc rất tốn kém. Mọi năm giờ này khách đã đặt gần hết những gốc mai đại cho các sảnh lớn, nhưng năm nay cửa hàng vẫn còn tồn nhiều gốc to do khách thưa thớt. Thêm vào đó, việc hoa mai nở sớm cũng khiến khách hàng không mấy mặn mà. Thay vì mua cây lớn đặt giữa phòng khách như trước, nhiều khách quen năm nay chỉ chọn những chậu mai nhỏ để trưng trên bàn làm việc.

 Hoa mai nở sớm cùng với sức mua chậm, nhiều chậu mai đại vẫn nằm im đợi khách.

Hoa mai nở sớm cùng với sức mua chậm, nhiều chậu mai đại vẫn nằm im đợi khách.

Sức mua giảm sút và sự ế ẩm của thị trường cây cảnh đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, kéo theo sự trầm lắng của các dịch vụ hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người lái xe ba gác chuyên chở cây cảnh thuê, cho biết mọi năm vào thời điểm này xe của anh chạy không hết việc, khách phải đặt trước mới có người chở. Năm nay, lượng cây bán ra ít nên nhu cầu vận chuyển giảm đáng kể.

 Mọi năm vào thời điểm này xe 3 gác chạy không hết việc, khách phải đặt trước mới có người chở. Năm nay, lượng cây bán ra ít nên nhu cầu vận chuyển giảm đáng kể.

Mọi năm vào thời điểm này xe 3 gác chạy không hết việc, khách phải đặt trước mới có người chở. Năm nay, lượng cây bán ra ít nên nhu cầu vận chuyển giảm đáng kể.

Nhìn những gốc đào, gốc quất nằm chờ khách, anh Hùng không khỏi mủi lòng: "Thấy tiểu thương họ mất ăn mất ngủ vì hàng ế, mình cũng chẳng nỡ lấy giá cao, chỉ mong họ bán được hàng để mình còn có việc mà làm".

 Các tiểu thương vẫn hy vọng mỗi cây cảnh sẽ sớm tìm được chủ nhân.

Các tiểu thương vẫn hy vọng mỗi cây cảnh sẽ sớm tìm được chủ nhân.

Càng về những ngày cuối cùng của năm, hy vọng của các tiểu thương càng trở nên mong manh. Họ đang trông chờ vào một sự xoay chuyển tình thế trong những giờ phút cuối cùng, khi người dân thực hiện chuyến mua sắm muộn nhất. Dù xót xa vì chi phí vận chuyển, dù đau đầu vì tiền mặt bằng, nhưng tất cả vẫn đang bám trụ tại các gian hàng, chăm sóc cho những gốc đào, chậu quất luôn tươi tắn nhất với hy vọng mỗi cây cảnh sẽ sớm tìm được chủ nhân, mang lại chút ấm áp cho một cái Tết đoàn viên trọn vẹn.

Đinh Huê - Phương Giang

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/dao-khung-quat-the-e-am-vi-suc-mua-giam-sut-193449.html