Dạo ngắm Đà Lạt trên chiếc xe buýt hai tầng

Chiếc xe sơn màu đỏ bắt mắt, bố trí ghế ngồi ở tầng trên và tầng dưới, trông cũng giống loại xe buýt Hop on - Hop off ở Hà Nội hoặc TP.HCM.

Đối với tôi, Đà Lạt gần gũi như chính quê hương mình. Tôi đi du lịch Đà Lạt không biết bao nhiêu lần trong một năm, từng nghỉ chân tại các khách sạn từ lớn đến nhỏ và thưởng thức đủ mọi món ngon của xứ này, chẳng hạn như đồ nướng và lẩu gà lá é.

Đà Lạt có rất nhiều điểm đến, có nơi nằm ngay trong khu trung tâm và cũng có những nơi lại cách xa vài chục cây số. Thiên nhiên nơi đây hữu tình trong tiếng gió reo, trong cái buốt lạnh của phố núi buổi sáng hay trong làn sương tỏa mờ tại hồ Xuân Hương. Tôi đến Đà Lạt không vì điều gì, đôi khi chỉ là tìm đến, để khi rời đi lại thấy có chút xuyến xao trong lòng.

Đôi khi, tôi cũng muốn thử làm theo cách mà các bạn trẻ khám phá Đà Lạt để xem niềm vui của họ là như thế nào. Tôi rảo bước đến nhà ga Đà Lạt, rồi đến quảng trường Lâm Viên, sau đó tạt qua dãy ghế tại Nhà thiếu nhi thành phố và cuối cùng là chụp vài pô ảnh trong khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

"Bên núi bên đồi, ôi thành phố sương..." Đà Lạt thu hút du khách bằng vẻ đẹp của những sắc hoa rực rỡ, những hàng thông xanh mát, những con dốc uốn lượn, và khí hậu se lạnh đặc trưng, phảng phất ký ức 120 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Ví như vườn hoa đường Nguyễn Văn Cừ vốn ngày xưa là đất vườn trồng rau của khu dân cư Ấp Ánh Sáng. Về sau, quy hoạch mở đường Nguyễn Văn Cừ nối ra đường Lê Đại Hành thì nơi này trở thành một vườn hoa, luân chuyển trồng các loại hoa như sao nhái, tam giác mạch, xác pháo…

Tôi nghỉ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, nơi tôi có thể thuận tiện đi bộ ra chợ, hồ Xuân Hương hay vườn hoa Nguyễn Văn Cừ. Tôi đi dạo một vòng vườn hoa, tranh thủ chụp hình với hoa xác pháo thì bất ngờ bắt gặp bóng dáng chiếc xe buýt hai tầng đang đợi khách bên ngoài. Chiếc xe sơn màu đỏ bắt mắt, bố trí ghế ngồi ở tầng trên và tầng dưới, trông cũng giống loại xe buýt Hop on - Hop off ở Hà Nội hoặc TP.HCM. "Thôi thì thử lên xe làm một chuyến trải nghiệm Đà Lạt bằng cách chỉ ngồi và ngắm nhìn, thay vì đi xe máy dạo khắp nơi", tôi nghĩ bụng.

Anh nhân viên cho biết cuộc hành trình kéo dài 45 phút với giá 150 nghìn rồi giao vé tận ghế cho tôi. Lúc này, trong xe khá vắng khách, còn nhiều ghế trống.

Được biết, xe buýt 2 tầng Vietnam Sightseeing Đà Lạt đưa du khách khám phá những điểm đến thú vị và tìm hiểu lịch sử về các dinh thự nổi tiếng. Xe thoáng nóc, có 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng, được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống thuyết minh hiện đại với 9 ngôn ngữ khác nhau. Giai đoạn đầu, xe sẽ được vận hành thí điểm 2 tuyến gồm tuyến city tour Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa với 7 điểm dừng (Crazy House, Dinh 3 Bảo Đại, nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, Dinh 1 Bảo Đại, ga xe lửa Đà Lạt, vườn hoa Đà Lạt, chợ Đêm Đà Lạt) và tuyến ngắm cảnh đêm Đà Lạt.

Hệ thống thuyết minh tự động nhưng lại đầy cảm xúc, làm tăng thêm phần thú vị cho chuyến đi. Đặc biệt, tôi còn được tặng một chiếc tai nghe để làm kỷ niệm.

Dạo chơi Đà Lạt trên xe buýt mui trần, vẫn là đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Quốc Toản… ; là Dinh 2, là Vườn hoa thành phố, hồ Xuân Hương, ga xe lửa, chợ Đà Lạt… Đó là những nơi vốn chẳng hề xa lạ với tôi. Thế nhưng, cảm giác đi trên một chuyến xe khoan thai, không vội vã, cho phép ta ngắm nhìn thỏa thích những hàng cây ven đường, nhìn hồ Xuân Hương mênh mông hay dòng người tấp nập giữa giao lộ đèn xanh đèn đỏ quả là điều vô cùng thú vị. Và ở trên xe, cũng như thường lệ, tôi tranh thủ chụp vài pô ảnh, lưu lại cho mình một Đà Lạt rất riêng.

Khuê Việt Trường

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/hoat-dong-du-lich/dao-ngam-da-lat-tren-chiec-xe-buyt-hai-tang-c32a73870.html