Vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe: Mẹ về nước gặp con lần cuối, khóc ngất tại nhà tang lễ

Trở về Việt Nam sau chuyến bay dài, chị T.T.L.P (mẹ cháu T.G.H, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khóc ngất, gục lên vai người thân, bạn bè sau khi vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối. Con trai chị là cháu T.G.H bị bỏ quên trong ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 vào ngày 29/5 dẫn đến suy hô hấp, tử vong.

Khoảnh khắc phá cửa, thấy cháu bé trong ô tô đưa đón

Chiều muộn ngày 30/5, chị T.T.L.P (mẹ cháu T.G.H) đã trở về Nhà tang lễ TP Thái Bình sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam, để gặp con trai lần cuối.

Con trai chị là cháu T.G.H (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trong ô tô đưa đón của nhà trường dẫn đến suy hô hấp, tử vong.

Vừa bước vào nhà tang lễ, người mẹ khóc ngất, gục trên vai người thân, bạn bè, nước mắt không ngừng rơi. Theo chia sẻ của người thân, chị L.P thường xuyên công tác xa nhà, ở nước ngoài nhiều tháng rồi thi thoảng về thăm con ít ngày.

Mới đây, chị mới đi công tác không lâu thì nhận tin dữ về con trai nên khẩn cấp bay về, nhưng lần này chị không còn được nghe tiếng con trai gọi mẹ nữa.

Chị T.T.L.P khóc ngất khi bước vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối.

Chị T.T.L.P khóc ngất khi bước vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối.

Là người trực tiếp phá cửa ô tô tìm cháu bé, anh Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987, ở TP Thái Bình) cũng tới nhà tang lễ chia buồn với gia đình cháu bé. Anh chia sẻ, chiều 29/5, anh tới Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón con như những phụ huynh khác. Vì hôm đó là ngày tổng kết năm học nên các phụ huynh tới đón con em muộn hơn, khoảng 17h30.

Lúc này, anh thấy có 2 cô giáo hớt hải cạy cửa ô tô đưa đón ở gần cổng trường. Anh chạy tới xem có chuyện gì, thì được biết các cô đang tìm cháu bé quên trên xe.

Người đàn ông trung niên vội vã xuống xe, đạp liên tiếp vào cửa ô tô đưa đón phá cửa nhưng bất thành. Sau đó, anh dùng tay vừa ghì vào thành xe, vừa cạy cửa mạnh tạo ra một khoảng trống để cô giáo chui qua. Anh và cô giáo rụng rời chân tay khi thấy bé T.G.H tím tái, tay có vết rớm máu.

Anh Nguyễn Ngọc Thái kể lại phút đạp cửa ô tô tìm cháu bé.

Anh Nguyễn Ngọc Thái kể lại phút đạp cửa ô tô tìm cháu bé.

Nhà trường ít khi ký bàn giao đưa đón học sinh

Anh Đức Anh (20 tuổi, cậu ruột cháu T.G.H) cùng gia đình túc trực ở nhà tang lễ cả ngày lo hậu sự cho cháu trai. Anh rơm rớm khi nhắc lại khoảnh khắc đến trường đón cháu.

Theo anh, hơn 17h ngày 29/5 anh tới đón cháu trai tại Trường Mầm non Hồng Nhung 2 nhưng tìm không thấy. Anh lên tầng tìm khắp các lớp cũng không thấy bé đâu nên hỏi giáo viên thì nhận được thông tin từ cô giáo báo cháu nay không đi học.

Anh liền gọi điện về cho mẹ, bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi. Sau đó, anh và các cô giáo khẩn cấp đi tìm cháu. Đang loay hoay thì ngoài cổng trường có tiếng “cháu G.H sao rồi này”.

Người cậu ruột hớt hải chạy ra thì thấy cháu bé được một người đàn ông bế trước cổng, người cháu tím tái. Vội vã hô hấp cho cháu ruột nhưng bé đã không còn thở nữa. Sau đó, mọi người cùng đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ báo cháu đã tử vong.

Trong nhà tang lễ, bà Đinh Thị Hằng (SN 1963, quê Nam Định, bà ngoại cháu T.G.H) ôm mặt khóc nức nở. Bà chia sẻ, khoảng 6h20 ngày 29/5, bà có dẫn cháu ngoại ra cổng lên xe đưa đón của nhà trường và thấy cháu ngồi vào hàng ghế thứ 2 (sau ghế lái) rồi mới trở lại nhà.

Theo bà ngoại cháu bé, hàng ngày, xe của nhà trường sẽ đưa và đón học sinh trả về nhà cho phụ huynh nhưng vì hôm 29/5 là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con.

Bà ngoại cháu T.G.H khóc nghẹn mỗi khi có người tới thăm hỏi, động viên.

Bà ngoại cháu T.G.H khóc nghẹn mỗi khi có người tới thăm hỏi, động viên.

Khoảng 17h, con trai bà (cậu cháu T.G.H) đến trường đón nhưng tìm không thấy nên đã hỏi các cô giáo ở lớp thì được báo hôm nay cháu không đi học.

“Con trai gọi điện thoại về nói cô báo cháu không đi học, tôi còn quát con đùa mẹ à? Chính mẹ đưa cháu lên xe của nhà trường, sao lại bảo không đi học? Tôi liền gọi điện thoại cho cô giáo đã đón cháu lên xe thì được cô động viên đợi cháu kiểm tra lại. Ai ngờ, cháu tôi lại bị bỏ quên trên ô tô cả ngày trời, không ai biết”, bà ngoại cháu T.G.H khóc nghẹn nói.

Theo bà ngoại cháu chia sẻ, bé T.G.H vào học Trường Mầm non Hồng Nhung 2 được hơn 2 năm, kinh phí 3 triệu đồng/tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ cháu chọn dịch vụ này để cả nhà đỡ vất vả trong việc đưa đón cháu.

Bà ngoại bé T.G.H cho biết thêm, từ trước tới nay, người đưa đón học sinh của nhà trường rất ít khi thực hiện việc ký bàn giao học sinh. Việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có. Ngày 29/5, bà cũng không nhận được bất cứ thông tin gì về việc cháu không vào lớp.

Được biết, Trường mầm non Hồng Nhung được thành lập vào năm 2022, theo quyết định của UBND TP Thái Bình và được Phòng GD&ĐT TP Thái Bình cấp phép hoạt động với quy mô 12 lớp/272 trẻ.

Cô giáo phụ trách lớp có cháu T.G.H là Đoàn T.N (SN 1998, có trình độ đào tạo Cao đẳng sư phạm mầm non) và cô Nguyễn T.P (SN 1966, có trình độ đào tạo Đại học sư phạm mầm non).

Như Tiền Phong đã đưa tin, 6h20 ngày 29/5, tài xế Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) lái ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình), trong đó có cháu T.G.H (sinh năm 2019, ở huyện Vũ Thư). Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, người thân đến đón không thấy bé T.G.H nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Tối 30/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở TP Thái Bình), nhân viên đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”.

Bước đầu, cảnh sát nhận định, cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-be-trai-tu-vong-do-bi-bo-quen-tren-xe-me-ve-nuoc-gap-con-lan-cuoi-khoc-ngat-tai-nha-tang-le-post1641988.tpo