Đạp vào chân ga, tài xế BMW húc văng người đi bộ
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một tài xế ngủ gật đã đâm vào người đi bộ khi chân anh ta vô tình đạp vào chân ga.
Abdelrahman Awadalla đang dừng xe để ngủ bù sau một tuần tham gia lễ hội âm nhạc Boomtown gần Winchester, Hampshire, Anh, thì vô tình làm chiếc BMW lao về phía trước.
Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe của người đàn ông 27 tuổi chạy với tốc độ cao trên đường Victoria Road, Bắc Acton, và lao vào người đi bộ Martin Gartlan trong giờ cao điểm tháng 8 năm ngoái.
Nạn nhân bị hất lên nắp capo trước khi chiếc xe đâm vào hai cột đèn và một cái cây. Gartlan bị gãy gần như toàn bộ xương sườn và bị gãy cổ và chân.
Tim ông ngừng đập khi các nhân viên y tế đang cấp cứu, ông hôn mê trong 10 ngày và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St Mary, Paddington trong 5 tuần.

Chiếc xe ô tô lao nhanh trên phố rồi đâm trúng người đi bộ.
Một người đi bộ khác tên Imdadul Kader cũng bị chiếc xe chạy quá tốc độ đâm phải, nhưng bị thương tương đối nhẹ.
Vào ngày 5/7, tại tòa án Southwark, cựu sinh viên ngành tâm lý học và tội phạm học Abdelrahman đã lau nước mắt khi nghe nạn nhân nói "không hề có ác cảm" với người lái xe suýt đâm chết mình.
Abdelrahman sau đó đã thừa nhận tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng và gây thương tích thực sự cho cơ thể.
Luật sư bào chữa Kane Sharpe cho biết hành động của Awadalla là do anh ta thiếu ngủ chứ không phải do sử dụng rượu và cần sa tại lễ hội vào cuối tuần.
Thẩm phán Sally-Ann Hales QC đã tuyên án Awadalla 27 tháng tù và cấm anh ta lái xe trong ba năm.
Được biết, người đàn ông này đã có 16 tiền án về 31 tội danh bao gồm tội tàng trữ vũ khí tấn công và hành hung.
Phương Linh (T/h)