Dấu ấn 'Chiến dịch Quang Trung' trên biên giới Đà Nẵng
17 căn nhà được 'thần tốc' hoàn thành cho đồng bào Cơ Tu là kết quả của 'Chiến dịch Quang Trung' do những người lính Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hiện đã viết nên câu chuyện đẹp về tình quân dân nơi biên giới. Việc làm nhà cho người dân sau mưa lũ không chỉ là nhịp điệu lao động khẩn trương mà còn là nhịp đập của sự hồi sinh, của khí thế 'Chiến dịch Quang Trung'.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm nhà cho gia đình ông PơLoong Nhác. Ảnh: Trúc Hà
Cả tuần nay, ông Pơ Loong Nhác (thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng) đôi lúc vẫn như không tin việc mình có ngôi nhà mới, khang trang là thật. Tháng 10 năm 2025, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mảng đồi gần nhà bị sạt, khiến lượng lớn đất bùn tràn vào nhà. Rất may không có thiệt hại về người, bởi trước đó, gia đình ông được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Thế nhưng, việc ngôi nhà bị hư hỏng khiến ông rất buồn phiền vì chỗ ăn ở của vợ chồng, con cái không còn. Gia đình vốn không có điều kiện nay lại gặp thiên tai, ông Nhác cũng không biết bao giờ mới có lại được ngôi nhà cho vợ con. Hơn 1 tháng sau, ông Pơ Loong Nhác nhận tin mình được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới và chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn sẽ giúp ngày công nên vui mừng khôn xiết. Từ lúc khởi công, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân luôn có mặt để triển khai việc làm nhà. Những đôi tay tưởng như chỉ quen với cầm súng, cầm bút thì nay thoăn thoắt đóng cột, lợp tôn, gia cố tường nhà…
Chia sẻ về việc dồn sức, đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho bà con, Đại úy Trần Phước Quang, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chia sẻ: "Những người tham gia “Chiến dịch Quang Trung” chúng tôi luôn coi việc giúp dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. Sau mưa lũ, nhà bị sập, nhiều gia đình phải chen chúc ở nhờ trong nhà người quen, chúng tôi ai cũng sốt ruột. Nếu không làm nhanh, bà con sẽ rất vất vả khi trời vẫn mưa và nhất là mùa đông giá lạnh còn kéo dài. Vì vậy, anh em sẵn sàng làm xuyên trưa, xuyên đêm, chỉ mong bà con sớm có chỗ ở an toàn".

Đồn Biên phòng Ga Ry vận động doanh nghiệp ủng hộ làm nhà tránh trú bão, sạt lở cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trúc Hà
Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ tháng 10, 11/2025 với hàng trăm hộ dân phải di dời vì nguy cơ sạt lở, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh kêu gọi, vận động nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm, Đồn Biên phòng Ga Ry đã kêu gọi Tập đoàn truyền thông và giải trí HG Group và nhóm Từ thiện Hy vọng (thành phố Hà Nội) cùng chung tay xây dựng công trình Nhà tránh trú bão, sạt lở cho người dân trên địa bàn. Đây được xác định là công trình đặc biệt trong “Chiến dịch Quang Trung” của Đồn Biên phòng Ga Ry dành cho bà con 12 thôn xã Hùng Sơn - địa bàn quản lý của đơn vị. Công trình được đầu tư 600 triệu đồng, dùng để sửa chữa Phòng đọc Biên giới của đơn vị với các hạng mục đường đi, lát gạch nền, lắp cửa sắt, ốp tường, trần nhà và công trình vệ sinh có thể đảm bảo chỗ ăn ở cho khoảng 150 người.
Bà Coor Thị Ích, thưởng thôn Pứt (xã Hùng Sơn) cho biết: “Bà con nhân dân chúng tôi rất phấn khởi vì Đồn Biên phòng Ga Ry sửa chữa Phòng Đọc biên giới thành Nhà tránh trú bão, sạt lở. Đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến bà con phải đi ở nhờ, rất chật chội, vất vả. Nay, có nhà tránh trú bão, sạt lở, bà con yên tâm có chỗ ở, sinh hoạt khi có chuyện không may xảy ra. Chúng tôi rất cảm ơn vì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry luôn quan tâm tới bà con”.
Ngày 19/12/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dựng mới và sửa chữa 5 căn nhà cho đồng bào Cơ Tu tại xã Tây Giang (thành phố Đà Nẵng). Chỉ 4 ngày sau, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn Biên phòng, Hải đội 2, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng xung phong tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã có mặt tham dự lễ xuất quân và ngay trong buổi chiều cùng ngày mọi người bắt tay vào việc làm nhà cho người dân. Mọi việc diễn ra khẩn trương, bởi mốc 31/1/2026 không còn xa, đặc biệt ai cũng quyết tâm về đích sớm để bà con sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống và đón Tết Bính Ngọ.

Tình quân dân gắn bó trên mặt trận "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tây Giang. Ảnh: Trúc Hà
Những đợt gió mùa tăng cường khiến trời Tây Giang liên tục mưa, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ làm nhà cho người dân. Lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung đã linh hoạt, bố trí công việc để không bị gián đoạn việc làm nhà. Dưới thời tiết mưa phùn, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 12, 13 độ C, thế nhưng những giọt mồ hôi vẫn rịn trên trán, chảy thành giọt trên gương mặt “người lính thợ”. Theo kế hoạch, lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” sẽ sửa chữa 2 căn nhà, tuy nhiên, người dân đã tranh thủ được sự ủng hộ của bà con, láng giềng và những người lính Biên phòng để thay vì sửa chữa mà dựng mới. Sự thay đổi này khiến công việc bị đội lên, tuy nhiên, những người lính Biên phòng đã không nề hà, sẵn lòng hỗ trợ người dân.
Ông Arâl Nhim thôn A Rớt (xã Tây Giang) là 1 trong 5 gia đình được sửa chữa trong “Chiến dịch Quang Trung” nhưng đã được những người lính Biên phòng hỗ trợ dựng mới. “Biết tin, anh em trong họ đã cho nhà tôi vay mượn thêm tiền, người ủng hộ gỗ nên gia đình quyết định làm mới thay vì sửa chữa như kế hoạch ban đầu. Gia đình tôi rất xúc động khi các chú Bộ đội Biên phòng đã không quản ngày đêm, 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch cũng không nghỉ buổi nào mà làm xuyên luôn”. - ông Nhim phấn khởi cho biết.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân xã Tây Gian bàn giao nhà cho gia đình ông Arâl Nhim. Ảnh: Trúc Hà
Ngày khánh thành và bàn giao nhà không chỉ là ngày vui của những gia đình được dựng mới, sửa chữa nhà mà còn là niềm tự hào của người dân thôn A Rớt, A Xoo. Những người phụ nữ mang trang phục truyền thống, tất bật chuẩn bị nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ như bông hoa rừng. Đám trẻ ngồi trên nền gạch hoa cùng chơi các trò chơi, hát cười thích thú. Những gùi mía, túi nấm được để sẵn ngoài hiên dành tặng cho những người lính Biên phòng. Sau mưa lũ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người đan A Xòo, A Rớt chỉ tiếc không có nhiều thứ để tặng cho những người lính trong buổi chia tay. 15 ngày, không quá dài nhưng tình cảm gắn bó như thể đã rất lâu. Có lẽ, sự chu đáo, tận tình, trách nhiệm của những người lính Biên phòng là những điều mà người dân ở A Rớt, A Xòo sẽ nhớ mãi.
"Chiến dịch Quang Trung là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đối với nhân dân, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Với ý nghĩa đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân. Việc giúp nhân dân dựng lại nhà sau thiên tai là nhiệm vụ cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người lính biên phòng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng, đồng thời tăng cường thế trận lòng dân nơi biên giới”. - Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết.












