Dấu ấn cuộc đời - Phần 1
Tập võ thuật , anh xuống tấn và cho bốn tiểu đội trưởng đứng xung quanh đấm đá thoải mái , trong khi anh chỉ đưa mình chắn đỡ mà không cần đánh trả ...Khi đủ thời gian ...anh tung người nhảy lên tung một đòn đá quay bàn đèn để buộc các tiểu đội trưởng phải hạ tấn rạp xuống né tránh và chạy tung ra mọi phía !Chỉ cần bật một cái , anh phi thân ở tư thế ngồi xổm chặt bằng một chân làm một tiểu đội trưởng không thể kịp chạy ngã sấp tại chỗ ( tất nhiên cái ngã của một tiểu đội trưởng đặc công)...
Sau đây là câu chuyện kể về cuộc đời của Đại tá CCB Đặc công Nguyễn Tiến Dũng .
Ông sinh 1954 quê xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (nay là thôn Hưng Thịnh ,xã Đồng Thịnh tỉnh Ninh Bình) vào bộ đội đặc công 1971 vào chiến trường năm 1972 lên Biên giớ tây Nam 1978 về 1989 . Trưởng thành từ chiến sĩ trinh sát Đại đội 17 Phòng Đặc công Quân khu 5 , ông từng đảm nhiệm chức vụ Tiểu đoàn trưởng 2 Tiểu đoàn Đặc Công của 579 là d407 và d409 đến năm 1986.

CCB Trinh sát Đặc công Nguyễn Tiến Dũng thời trẻ - Ảnh ; NVCC
Mở đầu
Khi đã thuộc lớp người " thất thập cổ lai hy" thì sức khỏe là điều được quan tâm đầu tiên và cũng là quyết định cho tất cả ...ngay khi mình còn tràn đầy sức sống cũng đã nghĩ đến ,rồi mấy mươi năm nữa cũng sẽ dần yếu , mòn lãng quên thậm chí lẻ loi buồn nhớ khi bạn bè đồng lứa đã chỉ còn có thể đi thăm nơi nghĩa địa mờ mịt khói hương ...
" DẤU ẤN CUỘC ĐỜI" viết ra dù chỉ để cho chính mình khi đã lãng quên khi ấy ,cũng sẽ là hữu ích biết bao và chính vì vậy nên hôm nay ta cần lưu lại ..
Thủ trưởng suốt đời
Khi nhập ngũ vào đơn vị đặc công , tôi hạnh phúc biết bao khi được biên chế về trung đội của người Trung đội trưởng mà suốt cuộc đời chinh chiến cho đến khi nghỉ hưu tôi vẫn luôn tôn thờ và kính nể .
Chỉ cần một dấu ấn trong biết bao ký ức buồn vui cũng đủ để ta lưu giữ trọn đời !
Anh học trường khom ( trường đào tạo Đặc Công) , với 11 năm chuẩn uý không phải Đảng viên ( vì thời đó thành phần trung nông là thành phần trung gian nên chỉ khi tổ chức cơ sở tính đủ tỷ lệ MỘT phần ba so với hai phần ba Đảng viên là thành phần cơ bản ) .
Ngoài sự mẫu mực của trung đội trưởng, anh như một người anh đáng kính ,Công bằng ; trong sáng hết mực yêu thương đồng đội ...
Không phải Đảng viên nhưng anh bảo : " các em phải phẩn đấu vào Đảng ..."
Ngoài bản lĩnh của một sỹ quan trường khom ( trường huấn luyện Đặc công ) , anh còn là một người có sức mạnh ; có bản lĩnh võ thuật phi thường !
Anh gỡ giây thép gai để làm học cụ bằng bàn tay không vặn gỡ như vặt rau muống trong khi tất cả đều phải dùng thông nòng súng làm đòn bẩy để gỡ trong vất vả .
Tập võ thuật , anh xuống tấn và cho bốn tiểu đội trưởng đứng xung quanh đấm đá thoải mái , trong khi anh chỉ đưa mình chắn đỡ mà không cần đánh trả ...
Khi đủ thời gian ...anh tung người nhảy lên tung một đòn đá quay bàn đèn để buộc các tiểu đội trưởng phải hạ tấn rạp xuống né tránh và chạy tung ra mọi phía !
Chỉ cần bật một cái , anh phi thân ở tư thế ngồi xổm chặt bằng một chân làm một tiểu đội trưởng không thể kịp chạy ngã sấp tại chỗ ( tất nhiên cái ngã của một tiểu đội trưởng đặc công)...

Ban chỉ huy tiểu đoàn 407 đặc công thời chiến trường K chụp hình lưu niệm với thượng tướng Trương Thiên Tô ( thứ 3 trái sang ) phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị ,Đại tá Nguyễn Tiến Dúng ( thứ 1 bìa phải ) ngày gặp mặt truyền thống - Ảnh ; Nguyễn Tiến Dũng chụp ngày 12/09/2026 tại Đà Nẵng
Ôi một thuở không thể nào quên được !
Đã bao năm mơ ước được gặp anh .
Dẫu ngàn sau vẫn nhớ ,
Ký ức của ngày xanh ...
(Còn nữa)
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dau-an-cuoc-doi-phan-1-a35032.html
