Dấu ấn Việt Nam ở Abyei - Bài 2: Các bạn đã chạm đến trái tim người dân Abyei!

Không chỉ để lại dấu ấn qua những tuyến đường, cây cầu và công trình hạ tầng quan trọng, Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA) còn tạo dựng được niềm tin và dành được tình cảm của chính quyền cũng như người dân địa phương bằng những việc làm thiết thực, giúp ích cho cộng đồng ở vùng đất nghèo khó vì chiến tranh, xung đột.

Mệnh lệnh từ trái tim

Từ những việc làm nhỏ bé giúp ích cho cộng đồng địa phương, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã dành được sự tin yêu ngày càng lớn của chính quyền và người dân ở Abyei. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam gắn bó với cộng đồng bằng chính sự tận tụy trong công việc thường nhật và tấm lòng giàu lòng nhân ái, sẻ chia của Bộ đội Cụ Hồ.

Luôn có mặt lúc người dân cần giúp đỡ, đơn vị Việt Nam sẵn sàng mang lại sự hỗ trợ cho người dân khi họ gặp khó khăn. Đó là những đêm lội bùn đất để cứu xe của người dân bị sa lầy. Là những chuyến xe bồn chở nước sạch đến chia sẻ với những người dân khốn khổ trốn chạy chiến tranh đang phải tạm lánh trong các căn cứ của phái bộ tại địa bàn. Hàng chục nghìn lít nước sạch như thế đã được chở tới tiếp tế cho bà con ở các khu tị nạn.

 Đội Công binh số 4 chia sẻ nước sạch cho những người dân chạy nạn.

Đội Công binh số 4 chia sẻ nước sạch cho những người dân chạy nạn.

Việc sửa chữa lớp học, san gạt những sân trường lầy lội thành mặt bằng phẳng phiu làm nơi vui chơi, học tập an toàn cho các em cũng luôn được Đội Công binh Việt Nam quan tâm. Cùng với đó là việc nâng cấp, khắc phục những đoạn đường lầy lội, ngập trong bùn đất, giúp việc đi lại của người dân, nhất là những trường hợp cần cấp cứu được nhanh chóng, thuận tiện hơn. Các tuyến đường dẫn tới nhà thờ, bệnh viện và khu dân cư trở nên phẳng phiu, sạch đẹp hơn nhờ luôn được sửa chữa và tôn nền.

Mỗi món quà được trao tặng là sự gửi gắm tình cảm và chia sẻ khó khăn của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đối với cộng đồng địa phương.

Mỗi món quà được trao tặng là sự gửi gắm tình cảm và chia sẻ khó khăn của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đối với cộng đồng địa phương.

Tại Banton, Agok và một số khu vực khác, những phần quà, nhu yếu phẩm và nguồn nước sạch được cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 trao tặng người dân trong những thời điểm khó khăn. Tình cảm sẻ chia và sự hỗ trợ kịp thời trong hoàn cảnh thiếu thốn của người dân Abyei thực sự ý nghĩa thiết thực và mang giá trị tinh thần quan trọng đối với những người dân nơi này.

Ông Deng, trưởng bản tại khu vực Banton, từng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4: “Bây giờ cứ nhìn thấy xe có gắn lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là trẻ con trong bản lại chạy ra đón. Các bạn cho người dân nước uống, sửa đường để xe cấp cứu có thể đi qua. Người dân ở đây rất quý và tin tưởng các bạn”.

Niềm tin yêu ấy được hình thành một cách tự nhiên, đáp lại những tình cảm chân thành từ trái tim đến trái tim, đồng hành, chia sẻ với người dân địa phương trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4 Việt Nam.

Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA chia sẻ: “Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đội Công binh Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng địa phương. Giúp đỡ người dân chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ chúng tôi!”

Những bức thư tri ân đặc biệt

Đáp lại tình cảm và những việc làm có tác động tích cực làm thay đổi diện mạo đời sống kinh tế, xã hội và cơ sở hạ tầng của địa phương, Chính quyền Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei đã hai lần gửi Thư tri ân Đội Công binh số 4 Việt Nam, trong đó đánh giá cao những đóng góp của đơn vị đối với đời sống của người dân và hoạt động phát triển hạ tầng tại địa bàn.

Đáng chú ý, chính quyền Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei còn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và ghi nhận đặc biệt đối với những đóng góp của một đơn vị quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Ông Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei xúc động chia sẻ: “Những gì Đội Công binh Việt Nam làm được không chỉ là những con đường, mà đã mang lại niềm hy vọng mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây. Sự tận tụy của các bạn đã chạm đến trái tim của mỗi người dân địa phương. Chúng tôi tin rằng, những cống hiến cao cả, năng lực vượt trội và tình yêu thương vô tư ấy xứng đáng được vinh danh ở mức độ cao nhất”.

Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với Đội Công binh số 4. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại những địa bàn khó khăn của thế giới, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những cộng đồng dân cư nghèo khó tại những nơi này.

Thông qua từng nhiệm vụ cụ thể, họ đã và đang góp phần giới thiệu và lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam trách nhiệm, yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế thực thi những sứ mệnh cao cả.

(Còn nữa)

NGUYỄN NGHĨA - HẢI YẾN (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dau-an-viet-nam-o-abyei-bai-2-cac-ban-da-cham-den-trai-tim-nguoi-dan-abyei-1050835