Đau lòng những vụ người thân sát hại nhau

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng và cả những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong số đó, có nhiều vụ án mà khi ra tòa, bị cáo, bị hại và những người liên quan có mối quan hệ tình thân.

Bàn chuyện vui của con thành bi kịch gia đình

Năm 2021, Tạ Văn Út gặp gỡ, quen biết rồi phát sinh tình cảm với chị D. Tưởng rằng hạnh phúc muộn màng sẽ bền chặt khi chị D. và Út ít khi to tiếng với nhau. Chị D. cũng được lòng cả con riêng của Út. Đầu năm 2023, khi con trai quyết định lập gia đình, Út đưa chị D. cùng chuẩn bị đi hỏi cưới cho con trai. Trong lúc cơm nước bàn chuyện gia đình xong xuôi, chị D. xuống nhà dọn dẹp, rửa chén. Lúc này, chị D. thấy Út đang điện thoại nên nghi ngờ Út trò chuyện với người phụ nữ khác. Mặc dù Út giải thích vừa gọi cho con trai nhưng chị D. không tin. Những hiểu lầm không đáng có khiến mâu thuẫn giữa 2 người bùng phát. Những cú đấm, đá, giằng co giữa 2 người xảy ra. Không làm chủ được bản thân, Út tiện tay với lấy con dao chém chị D. ngất xỉu. Lúc này, Út hoảng hốt bỏ đi. Chị D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 26%.

Bị cáo Tạ Văn Út trả giá cho hành động bộc phát của bản thân

Bị cáo Tạ Văn Út trả giá cho hành động bộc phát của bản thân

Ngày ra tòa, Út hối hận, đôi lúc quay qua người phụ nữ "đầu ấp tay gối" với vẻ ăn năn. Chị D. ngồi phía hàng bị hại cũng liên tục động viên Út. Dù thoát chết trong cơn giận mất kiểm soát của Út nhưng chị cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Út. 7 năm tù là mức án cuối cùng được tòa tuyên cho Út. Đó không phải là mức án cao nhưng cũng đủ cho Út trả cái giá quá đắt cho hành vi của mình.

Nghịch tử ra tay sát hại mẹ trong cơn hoang tưởng

Đầu năm 2024, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Anh vắng hoe. Ngoài bị cáo còn có 2 người khác phía bị hại đều là người thân của bị cáo. Họ đến với tư cách của bị hại. Ngọc Anh dáng người gầy, mái tóc điểm bạc và trông già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 54. Đôi mắt Ngọc Anh vô hồn, có lúc cử chỉ, hành động có phần “ngô nghê” bởi hậu quả của nhiều năm nghiện rượu. Cũng vì rượu mà y mất đi lý trí, ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình.

Bị cáo Trần Ngọc Anh

Bị cáo Trần Ngọc Anh

7 năm trước, do hoàn cảnh gia đình, mẹ Ngọc Anh mua căn nhà nhỏ xây sẵn tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc để cùng Ngọc Anh nương tựa tuổi già và cũng để giúp Ngọc Anh từ bỏ thói quen uống rượu. Tuy nhiên, nhiều năm làm bạn với ma men khiến Ngọc Anh không thể nào bỏ được rượu. Có nhiều thời điểm, Ngọc Anh có biểu hiện hoang tưởng do di chứng từ rượu. Buổi sáng ngày 19/9/2022 cũng như mọi ngày, con đường nhỏ nơi những dãy nhà liền kề bình yên, Ngọc Anh lững thững một mình đi ra tiệm tạp hóa. Khi đến gần, bà chủ tiệm tạp hóa tái mặt khi thấy trên tay, trên áo Ngọc Anh dính đầy máu. Còn y lại rất bình tĩnh nhờ chủ tiệm tạp hóa điện thoại báo công an việc y vừa ra tay sát hại mẹ. Cả xóm nhỏ nhốn nháo trước sự việc bởi không thể hình dung con lại có thể ra tay với chính người mẹ của mình. Còn Ngọc Anh chỉ khai “Tôi nghe văng vẳng bên tai lời xui khiến phải ra tay sát hại mẹ mình, để bà được giải thoát”.

Sau thời gian chữa bệnh bắt buộc, phiên tòa xét xử Ngọc Anh được mở. Gần 2 giờ, Tòa bước vào tuyên án với mức án 10 năm tù dành cho Ngọc Anh. Cho đến khi kết thúc phiên tòa, Ngọc Anh chỉ cúi mặt, không lời bào chữa. Hai người thân của bị cáo cũng chỉ khóc khi nghe mức án tuyên. Họ vừa mất mẹ lại vừa phải chứng kiến cảnh anh, em ruột thịt vướng tội tù.

Cả nhà vướng vòng lao lý

Khoảng 6 giờ ngày 02/3/2023, anh Trần Duy P. dẫn trâu ra cột tại bờ đê gần đám ruộng phía sau nhà của anh Đoàn Văn C. (xã Tân Phú, huyện Đức Hòa). Tuy nhiên, khi thấy trâu nhà anh P. gần bờ ruộng, sợ trâu ăn bắp nên anh C. tới nhổ cọc trâu.

Tối cùng ngày, anh C. cùng 2 người con trai đi ra bờ ruộng, thấy anh P. đang nhổ cọc trâu để về nhà. Cùng với mâu thuẫn lúc sáng, giữa anh C. và anh P. tiếp tục cãi vã và xảy ra xô xát. Anh P. bị đánh ngã xuống mương nước nên kêu cứu. Thấy vậy, con trai anh P. (14 tuổi) từ trong nhà chạy ra, cầm theo 1 con dao để hù dọa. Vợ và em trai anh P. cũng chạy tới. Sẵn có hung khí, vợ chồng anh P. và em trai tới chém gây thương tích cho 3 cha con anh C. Trong đó, anh C. bị thương tích 17%, 2 người con của anh C bị thương tích 10% và 3%.

Tưởng chừng vụ việc đã được 2 gia đình giải quyết thì 3 hôm sau, gia đình anh C. yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an khởi tố bị can với vợ chồng anh P. và em trai vì có hành vi cố ý gây thương tích cho cha con anh C. Anh P. và em trai bị tạm giam, còn vợ anh P. được cho tại ngoại chờ ngày xét xử. Một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, nếu biết cách dung hòa, kiềm chế và thông cảm cho nhau có lẽ sẽ chẳng dẫn đến kết cục này. Dù vụ án chưa được đưa ra xét xử nhưng một bản án đang chờ vợ chồng anh P. và người em trai. Còn anh C., hẳn cũng chua xót khi từ đây mối quan hệ xóm giềng chấm dứt./.

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, năm 2023, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn tinh vi, táo bạo. Trước tình hình trên, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 1.195 vụ án/2.084 bị can, tăng 29 vụ/202 bị can so với năm 2022. Riêng tội phạm về trật tự, an toàn xã hội tiếp tục tăng dù các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, trong đó, nhiều vụ án giết người có tính chất phức tạp, côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm như súng, mã tấu, phạm tội táo bạo gây bức xúc, dư luận xã hội. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 451 vụ/1.065 bị can. Các loại tội phạm khởi tố nhiều như cố ý gây thương tích, khởi tố 140 vụ/227 bị can; giết người 22 vụ/43 bị can.

Nhật Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dau-long-nhung-vu-nguoi-than-sat-hai-nhau-a178275.html