Năm Ất Tỵ 2025, các “Bụt” được lựa chọn (từ trái qua phải) gồm: Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 2006, thôn Hòa Thịnh), Đặng Nam Dương (sinh năm 2010, thôn Chiến Thắng), Nguyễn Hoàng Hải, (sinh năm 2006, thôn Hợp Hòa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Các “Bụt” được bón xôi, trầu trước khi làm lễ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Các quan viên trùm lên người "Bụt" chiếc chiếu cói, trên đỉnh chóp là bó mạ ở chiếu giữa (chiếu quan trọng nhất, nó cũng là lý do để mọi người chờ đợi đến cuối lễ hội trong màn giành chiếu cầu con trai). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Nghi thức tắm “Bụt” được thực hiện tại giếng cổ của làng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Ba chiếc chiếu được úp lên đầu “ông Bụt” khi làm lễ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Sau khi tắm, các “Bụt” được rước đi thực hiện nghi thức trát bùn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
3 chiếc "chiếu Thánh" sẽ được Ban tổ chức xé sợi để "tản chiếu phát lộc" cho mọi người tham dự lễ hội. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Du khách đến dự Lễ hội Đúc Bụt sẽ được Ban tổ chức 'tản chiếu phát lộc' thay cho việc 'cướp chiếu' như trước kia. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Các "Bụt" tản chiếu phát lộc cho mọi người, thay cho việc "cướp chiếu" như trước kia. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Người dân cúng tiến vào chậu sành để thực hiện nghi thức tắm “ông Bụt” với tương truyền sẽ đem lại may mắn, tài lộc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)