Đây cả mùa xuân đã đến rồi

Gió xuân đã khe khẽ thổi qua những tán cây đang đâm chồi, mang theo hương ấm của đất trời đang hồi sinh. Một mùa xuân mới Bính Ngọ đã về, nhẹ nhàng mà tràn đầy tươi mới và hy vọng.

Sắc xuân bên hiên nhà

Sắc xuân bên hiên nhà

Những cánh đồng vừa hôm nào còn dấu vết của cơn lũ đi qua, nay mạ đã bén rễ và mướt xanh. Những con đường hôm nào sạt lở vì mưa bão, nay xe đã bon bon các ngả. Từ quê hương cách mạng Tân Trào đến cực Bắc Đồng Văn đều thấy tràn ngập trong gió xuân hương thơm của hoa, của trái. Nơi nơi đều một màu tươi mới của mùa xuân. Làm đâu đó trong tâm trí văng vẳng những câu thơ nhắm mắt cũng thấy xuân của thi tài Nguyễn Bính: Đây cả mùa xuân đã đến rồi/Từng nhà mở cửa đón tươi vui… Sao mà náo nức, khoáng đạt và vui tươi đến thế.

Rạo rực trước xuân, mỗi người dân xứ Tuyên phấn chấn nhìn lại một năm đã qua đầy thử thách.

Cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là quyết tâm chính trị mạnh mẽ, là hành trình tự đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhiều cán bộ rời vị trí quen thuộc để nhường chỗ cho sự hợp lý. Nhiều gia đình phải xa nơi ở cũ, vợ xa chồng, con vắng cha. Nhiều cơ quan, đơn vị thay đổi cách vận hành để hiệu quả hơn, gần dân hơn. Đây không chỉ là việc tổ chức lại cơ cấu, mà là sự sắp xếp lại niềm tin, là bước chuyển mình của một đất nước đang đi tới hiện đại, kỷ cương, và minh bạch hơn.

Và trong dòng chảy ấy, sự kiện hợp nhất tỉnh trở thành dấu son đáng nhớ. Hai miền đất Hà Giang và Tuyên Quang vốn từng riêng rẽ nay hòa chung một nhịp đập, mở ra không gian phát triển mới, rộng hơn, sâu hơn, và nhiều tiềm năng hơn. Những con đường nối liền hai vùng không chỉ nối những miền đất, mà còn nối lòng người. Những kế hoạch phát triển vùng, những khu công nghiệp mới, những đô thị động lực đang hình thành - tất cả báo hiệu một tương lai rộng mở cho vùng đất hợp nhất.

Đi cùng với cơ hội luôn là thử thách mới. Hợp nhất không chỉ là gộp lại những đơn vị hành chính, mà còn là hành trình dung hòa lợi ích, xóa đi khoảng cách trong tư duy và nếp sống. Có người chưa quen, có việc chưa thông, có những khó khăn âm thầm nơi cơ sở. Nhưng đó là quy luật tất yếu của mọi sự trưởng thành. Và giữa những chênh chao ấy, điều đáng quý nhất là tinh thần đồng lòng muốn góp phần làm cho quê hương mới phát triển, bền vững và nhân văn hơn.

Cùng với những khó khăn từ việc sắp xếp lại giang sơn, năm qua còn có khó khăn khác khốc liệt không kém từ thiên nhiên. Hai cơn bão số 10, số 11 đổ bộ dữ dội, cuốn theo bao mái nhà, bao ruộng đồng, để lại những hậu quả nặng nề trên nhiều miền quê trong tỉnh. Nhưng chính trong mưa bão, tình người lại tỏa sáng. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nghĩa đồng bào, những bàn tay nắm chặt lấy nhau giữa hoạn nạn - tất cả làm nên một bản hùng ca của lòng nhân ái và ý chí Việt Nam. Bão tố có thể xô đổ mái nhà, nhưng không thể xóa đi niềm tin của người dân vào Đảng, vào tương lai.

Xuân Bính Ngọ đến mang theo niềm tin mới. Niềm tin ấy không chỉ đến từ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà đến từ niềm tin của người dân, từ nụ cười của người lao động, từ sự quyết tâm trong mỗi công trình, mỗi con đường, mỗi tán cây vừa được trồng lên trên vùng đất sau hợp nhất. Chúng ta đã đi qua một năm nhiều biến động, nhưng chính trong thử thách ấy, bản lĩnh quê hương cách mạng đã được khẳng định, niềm tin được nhân lên.

Xuân đang về trên khắp nẻo đường, nơi nơi đều rộn ràng hơi thở của khởi đầu mới. Bộ máy đã tinh gọn, lòng dân đã thuận hòa, vùng đất hợp nhất đã mở ra cơ hội phát triển mới. Đó là nền tảng vững chắc để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng chung: Dân no ấm - Dân tin -

Đảng mạnh - Nước giàu.

Đón chào xuân mới, ta có quyền mỉm cười tin tưởng: Chúng ta đã đi qua một năm vững vàng và đang bước vào năm mới bằng tất cả niềm tin, tự hào và khí thế của kỷ nguyên phát triển.

Tùy bút: Thái An

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202602/day-ca-mua-xuan-da-den-roi-5c32a57/