Rác thải ven sông gia tăng trong ngày Tết ông Công, ông Táo
Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) là một trong những phong tục truyền thống mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, sung túc. Tuy nhiên, cùng với hoạt động phóng sinh cá chép, tại nhiều sông, suối trên địa bàn tỉnh, tình trạng rác thải ven sông lại tái diễn, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan cảnh quan đô thị.

Sau hoạt động phóng sinh, nhiều túi nilon và đồ cúng bị bỏ lại ven bờ sông, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường.
Trong ngày 23 tháng Chạp năm nay, tại các khu vực ven sông, suối, nơi người dân thường tập trung làm lễ và thả cá, dễ dàng bắt gặp hình ảnh túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, chân hương, tro vàng mã, đồ cúng tế bị bỏ lại ngay sau khi kết thúc nghi lễ. Lượng rác thải phát sinh trong thời gian ngắn nhưng tập trung dày đặc, có nơi tràn xuống lòng sông, theo dòng nước trôi đi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực ven sông thuộc phường Thục Phán, chỉ trong buổi sáng 23 tháng Chạp, nhiều đoạn bờ sông đã xuất hiện rác thải với đủ loại túi nilon, hộp xốp, bao đựng cá chép và đồ cúng. Sau thời điểm người dân thả cá, rác bị bỏ lại ngổn ngang, khiến khu vực ven sông trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh.
Chứng kiến tình trạng trên, ông B.V.L người dân sinh sống gần khu vực ven sông phường Thục Phán, chia sẻ: Tết ông Công, ông Táo là phong tục đẹp, nhưng cứ sau ngày này là rác lại ngập bờ sông. Có hôm buổi sáng người ta thả cá, đến trưa thì rác bay khắp nơi, nhìn rất mất mỹ quan đô thị.
Bên cạnh những người có ý thức, sử dụng xô, chậu hoặc vật dụng tái sử dụng để mang cá đi phóng sinh, không ít người vẫn giữ thói quen dùng túi nilon rồi tiện tay vứt bỏ sau khi hoàn thành nghi lễ. Việc làm này vô tình biến những điểm phóng sinh thành “bãi rác tạm thời” chỉ trong một buổi sáng.
Cùng chung nỗi lo, anh N.Q.T, một người dân thường xuyên tập thể dục ven sông cho biết: Nhiều người đi thả cá nhưng không mang rác về, túi nilon thì vứt ngay xuống bờ. Nếu ai cũng nghĩ đơn giản là mang theo rác về hoặc dùng đồ đựng cá thân thiện hơn thì bờ sông đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

Trong thời gian một buổi sáng, ven sông, suối nhiều nơi trở thành “bãi rác tạm thời”.
Thực tế cho thấy, tình trạng rác thải trong ngày Tết ông Công, ông Táo đã trở thành vấn đề lặp lại hằng năm tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để giữ gìn môi trường sống và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở, rất cần sự thay đổi từ chính ý thức của mỗi người dân. Khi việc phóng sinh được thực hiện một cách văn minh, thân thiện với môi trường, nét đẹp truyền thống mới thực sự được gìn giữ trọn vẹn.












