Đề nghị truy tố người đàn bà đầu độc 4 người thân bằng xyanua
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội: 'Giết người' và 'Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc'…
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc Xyanua với ý định tự tử do chồng là anh Nguyễn Thoại Thanh Thế (SN 1985) vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Trong quá trình chung sống, Bích liên tục xảy ra mâu thuẫn với các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là về tiền bạc và những lời can thiệp vào đời sống riêng tư. Từ đó, ý định tự tử biến thành âm mưu đầu độc những người thân để trả thù.

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan Công an.
Ngày 22/6/2024, Bích lừa cháu Nguyễn Hoàng Bảo Thiên (SN 2006, con trai anh ruột) uống hai viên “thuốc mát gan giải độc”, thực chất là thuốc con nhộng đã được cô ta cho Xyanua vào bên trong. May mắn, cháu Thiên được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn bị tổn thương não với tỷ lệ thương tật 23%.
Mở rộng điều tra, Công an xác định, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, bị can đã lần lượt đầu độc 3 người thân khác dẫn đến tử vong, gồm: chồng là anh Nguyễn Thoại Thanh Thế (tử vong ngày 18/10/2023); cháu Nguyễn Khả Di (SN 2017, con của em ruột Bích, tử vong ngày 2/1/2024) và cháu Nguyễn Hoài Nam (SN 2012, con trai anh ruột, tử vong ngày 26/5/2024). Trong vụ đầu độc anh Thế chồng của bị can, Bích khai biết chồng thường uống thuốc điều trị bệnh gout, đau bao tử và huyết áp. Ngày 5/1/2023, lợi dụng lúc không ai để ý, Bích lấy một viên thuốc dạng con nhộng của chồng, đổ thuốc bên trong ra bồn cầu rồi cho Xyanua vào vỏ con nhộng. Sau đó, để viên thuốc này trở lại đúng vị trí ban đầu. Sau khi uống thuốc, anh Thế xuất hiện triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Dù được điều trị nhiều tháng, đến ngày 18/10/2023, anh Thế tử vong.
Khoảng 18h30 ngày 1/1/2024, khi đại gia đình đang tụ tập tại nhà để đọc kinh cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn H (cha ruột của Bích) vừa qua đời, Bích đã đầu độc cháu Nguyễn Khả Di. Lợi dụng lúc cháu Di đang soi gương trong nhà tắm, Bích lặng lẽ lấy chai nhựa chứa chất độc Xyanua được giấu trong tủ nhôm dưới lavabo nhà vệ sinh, đổ vào ly nhựa xanh lá cùng một ít nước suối. Bích mang ly nước độc cho cháu Di uống. Cháu bé vừa uống xong thì gục tại chỗ. Bích nhanh chóng rửa sạch ly, tỏ ra bình thản và thông báo cho cha mẹ cháu biết con họ đang nằm bất tỉnh. Cháu Di được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và hôn mê sâu. Đến ngày 2/1/2024, cháu đã không qua khỏi.
Vụ đầu độc tiếp theo xảy ra vào chiều 25/5/2024, khi Bích thấy cháu Nguyễn Hoài Nam đang ngồi chơi game một mình trong phòng thờ, Bích hỏi chuyện, biết mẹ cháu đi lễ nên nảy sinh ý định ra tay. Cô ta vào phòng, lấy chai nước suối đổ Xyanua vào nắp chai, rồi hòa tan chất độc trong một ít nước và đưa cho cháu Nam uống. Khi cháu thấy nước đắng, Bích tiếp tục đưa chai nước rồi ép cháu uống thêm. Khoảng nửa giờ sau, cháu Nam có biểu hiện khó chịu, ói mửa, ngất xỉu. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, cháu đã tử vong ngày 26/5/2024.
Ngày 22/6/2024, Bích tiếp tục lừa cháu Nguyễn Hoàng Bảo Thiên uống hai viên thuốc “mát gan giải độc”, thực chất là viên con nhộng chứa Xyanua. May mắn, cháu Thiên được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, cháu vẫn bị tổn thương cơ thể 23% với di chứng tổn thương nhân bèo hai bên trong não – theo kết luận giám định pháp y ngày 12/6/2025 của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP Hồ Chí Minh.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người thân đang sống chung trong gia đình. Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về các tội danh trên.