Để những mùa hè không lỡ hẹn
Với trẻ nhỏ, mùa hè là thời điểm đáng mong chờ nhất trong năm. Nhưng hằng năm, rất nhiều trẻ em phải lỡ hẹn vì bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây bệnh. 30 năm vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Lifebuoy đồng hành cùng trẻ để mùa hè đến đúng hẹn.
Những mùa hè dang dở
Mùa hè với trẻ em là mùa của những cái hẹn: hẹn với bạn bè ở bãi biển, hẹn với ông bà ở quê, hẹn khám phá thế giới qua những buổi trại hè, lớp học kỹ năng hay đơn giản là chiều nào cũng được ra công viên đá bóng. Mỗi đứa trẻ đều ấp ủ những “lịch trình” mùa hè rộn ràng của riêng mình. Thế nhưng không phải cái hẹn nào cũng đến đúng giờ.
Năm 2024, có đến hơn 18.000 trẻ em bỏ lỡ “cuộc hẹn với mùa hè” vì bệnh tay chân miệng do vi khuẩn gây ra.
Nguyễn Thị Thùy Trang, 12 tuổi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Trước khi bị bệnh, Trang đã háo hức lên kế hoạch cho mùa hè này: em muốn được đi biển và về thăm ông bà nội, những người mà em đã lâu chưa gặp. Thế nhưng khi đang nằm viện vì sốt, những kế hoạch ấy bỗng phải gác lại. Em chỉ mong sao nhanh khỏe lại để kịp thực hiện những điều mình mong muốn.
Vì chưa có thói quen vệ sinh tay chân sạch sẽ, Bùi Minh Đức (10 tuổi, Phú Thọ) phải nhập viện vì đau bụng. “Em nghĩ chắc do hôm đó đi học về, em quên rửa tay rồi ăn cơm luôn nên mới bị đau bụng,” Đức nói. Đức nhớ lớp học thêm, nhớ bạn bè và thèm cả chuyến du lịch mà gia đình đã hứa trước kỳ nghỉ hè. Đức vẫn luôn nhớ lời bác sĩ dặn - phải rửa tay thật sạch trước khi ăn và giữ niềm tin “Em sẽ nhanh khỏe để được đi học lại và đi chơi với ba mẹ”.

Bùi Minh Đức (10 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình
Hoàng Vy Kim Ngân (7 tuổi, Lạng Sơn) phải nằm viện 9 ngày vì viêm phổi - điều khiến em buồn nhất là không được về nhà bà ngoại như kế hoạch đã ấp ủ từ đầu hè. “Con muốn đi chơi nhà bóng nữa”, em chia sẻ với ánh mắt tiếc nuối. Ngân hiểu mình bị bệnh do vi khuẩn, nên mỗi ngày đều cố gắng nghe lời bác sĩ: uống đủ nước, giữ môi trường sạch sẽ, tập thể thao. Em mong sớm khỏe lại để tiếp tục vui chơi trong mùa hè.
Trên giường bệnh, cậu bé Nguyễn Hoàng Bảo Nam (10 tuổi, Đồng Nai) nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn. Điều mà Bảo Nam mong mỏi nhất trong 2 tuần nằm viện vì sốt xuất huyết: “Khi khỏi bệnh, con muốn được về quê chơi như mọi năm. Con nhớ ông bà lắm!”
Cũng giống như các bạn, Bảo Trâm (12 tuổi) đã bỏ lỡ nhiều hoạt động trong hè khi phải nằm viện gần một tháng vì bị viêm phổi. Em lỡ mất chuyến đi Huế cùng ba mẹ.

Trần Ngọc Bảo Trâm (12 tuổi) tại Bệnh viện Trung ương Huế
Ước mơ có một mùa hè “bình thường” không phải chỉ của riêng em nhỏ nào. Phan Minh Hoàng (9 tuổi, Cà Mau) đang phải tạm gác lại những hoạt động yêu thích để điều trị. Hoàng chia sẻ: “Hè này con định về quê thăm bà ngoại nhưng giờ không đi được nữa”. Ánh mắt em đầy sự tiếc nuối khi nhắc đến những dự định dở dang.
Để không còn những mùa hè lỡ hẹn
Mỗi mùa hè trôi qua với trẻ em đều là một khoảng thời gian đáng quý, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn những ngày hè đúng nghĩa.
Thấu hiểu điều đó, suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, Lifebuoy nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh để làm cho nụ cười lại nở trên môi các em, xoa dịu nỗi lắng lo của các bậc cha mẹ, đồng thời chung tay vì một ngôi nhà Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Từ ngày 28/6 đến 8/7/2025, Lifebuoy đã khởi động chiến dịch “Hẹn Sạch mùa hạ - Vui khỏe cả hè”, đồng thời mang đến không gian triển lãm tương tác đa giác quan “Có hẹn với mùa hè”. Thông qua chuỗi trải nghiệm dành cho gia đình và trẻ nhỏ, chương trình lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay đúng cách, như một hành động đơn giản nhưng mang sức mạnh bảo vệ mùa hè trọn vẹn.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/de-nhung-mua-he-khong-lo-hen-2420636.html