Để sự sống được tiếp nối
Để sự sống được tiếp nối và thêm nhiều trái tim được hồi sinh, các bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc khi đặt bút vào tờ đơn đăng ký hiến mô, tạng. Hành động đó lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và khơi gợi lòng nhân ái trong cộng đồng để mọi người hiểu rõ về hiến mô, tạng.

Hành động hiến mô, tạng giúp chị Nguyễn Thị Nhân lan tỏa thông điệp hữu ích đến bạn bè, người thân. Ảnh: H.V
VỚI anh Lê Doãn Trung (28 tuổi, phường Hòa Cường), thành viên Ban Chăm sóc và Hỗ trợ công tác tổ chức hiến máu trực thuộc CLB Máu nóng - Sống để yêu thương thì hành động hiến mô, tạng xuất phát từ trái tim tràn ngập tình yêu thương.
“Gần 10 năm tham gia làm thiện nguyện tại các bệnh viện, tôi gặp nhiều hoàn cảnh mòn mỏi chờ đợi được ghép tạng để kéo dài sự sống. Tôi suy nghĩ thông suốt rằng, nếu một ngày mình không còn, thân thể hóa cát bụi, ý thức hóa hư vô thì cơ thể này sẽ là nhịp cầu giúp cho ai đó thắp lên ánh sáng. Vui hơn, khi gia đình hoàn toàn ủng hộ quyết định này”, anh Trung nói.
Qua tìm hiểu, anh Trung được biết, việc hiến mô, tạng có thể cứu sống từ 8-10 người, tùy bộ phận. Năm năm qua, từ khi đặt bút đăng ký hiến mô, tạng, anh cảm nhận bản thân sống tích cực và lành mạnh, biết trân quý và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Anh ý thức rằng, để hành trình sự sống được nối dài thì nền tảng người hiến phải khỏe mạnh. Không chỉ hiến mô, tạng, anh còn thường xuyên hiến máu và tiểu cầu. Thông qua đó, anh hy vọng, bản thân sẽ góp phần nhân lên việc làm nhân đạo trong cộng đồng.
Hành động hiến mô, tạng của anh Trung truyền đi thông điệp hữu ích đến nhiều bạn bè, người thân. Anh Trung cho biết, nhiều bạn bè của anh cũng quyết định gieo những hạt mầm nhân ái để nhiều đôi mắt được thắp sáng và nhiều trái tim được đập trở lại.
Quan niệm, cho đi là còn mãi, nhân ngày sinh nhật tuổi 23, chị Nguyễn Thị Nhân, Bí thư Chi đoàn Tân Chính 123 (phường Thanh Khê) quyết định hiến mô, tạng. Chị nghĩ rằng việc làm này là điều thiêng liêng và ý nghĩa bởi chị muốn sống một cuộc đời trọn vẹn đến giây phút cuối cùng. Chị hy vọng hành trình nhỏ bé của mình sẽ hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời khác.
Chị Nhân bộc bạch, câu chuyện của bé Nguyễn Hải An (7 tuổi, thành phố Hà Nội) đồng ý hiến giác mạc sau khi qua đời thôi thúc chị đăng ký hiến mô, tạng vào dịp đặc biệt của tuổi trẻ.
“Còn gì hạnh phúc hơn khi sự sống vẫn có thể tiếp diễn ở một hình hài khác, một kiếp sống khác. Ngoài hiến mô tạng, hằng năm, tôi đăng ký hiến máu và tham gia các hoạt động thiện nguyện như nấu ăn cho bệnh nhân ung thư, viết thư pháp miễn phí tặng cho người có công với cách mạng và dạy học miễn phí cho các em học sinh có gia đình khó khăn… Tôi nghĩ rằng, việc đăng ký hiến tạng nói riêng và các hoạt động thiện nguyện nói chung giúp bản thân vun đắp những hạt giống thiện lành”, chị Nhân cho hay.
Trong khi đó, chị Phan Thị Kim Phượng (35 tuổi, phường Hải Châu) quyết định đăng ký hiến mô, tạng từ năm 25 tuổi. Chị tâm niệm, nếu bản thân không may mất đi thì chị vẫn có thể hỗ trợ những bệnh nhân khác tiếp tục sống. Đó là điều nhân văn và ý nghĩa. Chị vui và nhẹ lòng khi làm điều có ích cho xã hội, việc làm nhỏ nhưng cảm thấy vô cùng tự hào.
Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết, việc hiến tặng mô, tạng là hành động của lòng vị tha và sẻ chia trong xã hội. Thời gian qua, công tác tuyên truyền và vận động người dân hiến tặng mô, tạng được hội tổ chức rộng rãi trong cộng đồng dân cư, trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đa số người dân, nhất là giới trẻ. Đến nay, toàn thành phố có 1.355 người đăng ký hiến mô, tạng.
Có thể nói, hành động hiến mô, tạng của chị Nhân, anh Trung hay chị Phượng phần nào lan tỏa tinh thần yêu thương giữa con người với con người và lan rộng thông điệp cho đi là còn mãi. Lớn hơn, hành động hiến mô, tạng là động lực giúp nền y học hiện đại viết tiếp điều kỳ diệu.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/de-su-song-duoc-tiep-noi-3329975.html











