Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ở Quảng Bình 'dễ thở', có tính giáo dục cao

Sáng 4/6, hơn 13.500 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình bắt đầu 'cuộc đua' với môn đầu tiên là Ngữ văn.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

Đề hay, vừa sức với thí sinh

Sau 120 phút làm bài, thí sinh tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Đa số các thí sinh đều vui vẻ do hoàn thành tốt bài thi.

Theo các thí sinh, cấu trúc đề thi môn Ngữ văn gồm hai phần: đọc hiểu và nghị luận văn học. Câu nghị văn luận học 5 điểm yêu cầu phân tích lời người cha nói với con trong một đoạn của bài thơ “Nói với con”, tác giả Y Phương.

Đề thi môn Ngữ văn được thí sinh đánh giá hay, phù hợp với chương trình học.

Đề thi môn Ngữ văn được thí sinh đánh giá hay, phù hợp với chương trình học.

Theo đánh giá, đề thi môn Văn không quá khó, khá sát với bộ đề được ôn tập trên lớp.

Em Trần Bảo Ngọc, Trường THCS Bắc Nghĩa (TP Đồng Hới) cho rằng, đề thi môn Ngữ văn sát chương trình học, đề có tính gợi mở cao, tạo điều kiện để thí sinh sáng tạo trong quá trình làm bài.

Còn theo các thí sinh ở điểm Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới), đề thi Ngữ văn nằm trong những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy và ôn tập. Vì vậy chỉ cần tập trung ôn luyện là có thể hoàn thành được ít nhất 70% đề thi.

“Em theo dõi đề thi từ năm 2014 đến nay, thấy tác phẩm “Nói với con” ít ra nên em nghĩ nó sẽ xuất hiện trong đề thi năm nay, và quả thật đúng như em nghĩ. Thêm nữa là, thầy cô đã ôn luyện dạng đề tương tự cho chúng em rất nhiều. Em nghĩ bài thi của em đạt trên 8 điểm”, em Trần Hoàng Anh, Trường THCS Quách Xuân Kỳ (huyện Bố Trạch) chia sẻ.

Cô Phan Hạnh Thủy, giáo viên môn Ngữ văn tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ (huyện Bố Trạch) đánh giá cao chất lượng đề thi môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Bình. Theo cô Thủy, đề khá hay, “dễ thở” từ phần đọc hiểu đến nghị luận văn học. Dạng đề này thì đã được thầy cô ôn luyện cho học sinh trước đó.

“Đội nắng” chờ thí sinh

Nếu như các sĩ tử bên trong căng thẳng, áp lực thì cha mẹ đợi ngoài cùng bồn chồn, thấp thỏm không kém. Dù Quảng Bình những ngày này nắng nóng gay gắt, song nhiều phụ huynh vẫn nán lại điểm thi để chờ đợi tin tức thi cử của con.

Phụ huynh vui sướng khi nghe con mình thông báo làm bài tốt.

Phụ huynh vui sướng khi nghe con mình thông báo làm bài tốt.

Tất bật chạy xe máy đưa con tới điểm thi từ sớm, chị Phan Thị Trang (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) động viên con mình ăn sáng để lấy sức làm bài. Sau khi nhìn con đi vào khu vực thi, thay vì rời đi, chị vẫn nán lại chờ đợi tin vui từ con.

“Tôi biết các cháu đang tập trung làm bài thi nên tôi muốn đứng ở đây để cổ vũ tinh thần cho con, dù chỉ là khu vực bên ngoài trường thi. Sáng nay, nghe con nói sẽ cố gắng hết sức nên tôi yên tâm phần nào”, chị Trang cho biết.

Đưa tay vẫy báo hiệu “mẹ đang đứng ở đây”, chị Nguyễn Thị Tình vui sướng ôm chầm lấy con khi nghe tin con làm được bài. Lặn lội hơn 20 cây số, chị Tình đưa cháu tới điểm thi sáng nay từ sớm. Dù xa nhà, nhưng điểm trường THPT Lê Quý Đôn là môi trường mà con chị mơ ước, chị vui khi được đồng hành cùng con.

Nhiều phụ huynh nán lại điểm thi để đợi tin tức thi cử của con.

Nhiều phụ huynh nán lại điểm thi để đợi tin tức thi cử của con.

Với thời tiết nắng nóng, thế nhưng tại các điểm thi trên địa bàn Quảng Bình, lực lượng CSGT và công an các đơn vị, đội thanh niên tình nguyện đã có mặt trực chốt, phân luồng, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông từ sáng sớm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định, đảm bảo kỳ thi diễn ra trong an toàn, chất lượng.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Bình, sáng nay (4/6), trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 13445/13669 thí sinh (TS) dự thi, vắng 254 TS (trong đó có 89 TS thuộc diện tuyển thẳng, 1 TS bị ốm, 29 TS không đủ điều kiện dự thi, 135 TS không rõ lý do). Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/de-thi-ngu-van-vao-lop-10-o-quang-binh-de-tho-co-tinh-giao-duc-cao-post686126.html