Đêm cuối năm ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội, Quảng Bá lại bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 21 giờ mỗi đêm để đón những chuyến xe nối dài mang theo sắc xuân từ khắp các vùng miền.
Như thường lệ, khoảng 21 – 23 giờ mỗi tối, chợ hoa Quảng Bá - Hà Nội lại bắt đầu nhộn nhịp, đón những chuyến xe nối dài mang theo sắc xuân từ khắp các vùng miền đổ về.
Nhắc đến chợ hoa Quảng Bá, người Hà Nội hầu như ai cũng quen tên. Tuy nhiên, không phải ai cũng từng chứng kiến nhịp hoạt động sôi động của những người buôn bán hoa tươi nơi đây về đêm, nhất là vào dịp cận Tết – thời điểm bận rộn và nhộn nhịp nhất trong năm của chợ hoa đầu mối lớn nhất Thủ đô.
Từ các làng hoa ven đô như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, những chuyến xe chở đầy hoa nối nhau đổ về chợ. Xa hơn là hoa từ Sa Pa, Đà Lạt, thậm chí cả các dòng hoa nhập khẩu. Tất cả hội tụ trong không gian chợ hoa đêm Quảng Bá, tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng, vừa ngát hương khiến người ghé thăm khó lòng bước nhanh giữa sắc xuân đang đến rất gần.

Sắc xuân ngập tràn tại chợ hoa Quảng Bá
Muôn sắc hoa giữa đêm Hà Nội
Chợ hoa Quảng Bá thường hoạt động từ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, nhưng vào dịp Tết, chợ mở cửa sớm hơn, từ 21 giờ, để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao.
Dưới ánh đèn vàng trải dài, các sạp hoa bừng sáng với đủ gam màu: cúc vàng Tây Tựu, hồng đỏ Mê Linh, ly trắng, thược dược, thanh liễu, violet, cát tường, mộc lan…


Dưới ánh đèn khuya, các sạp hoa ở chợ Quảng Bá rực lên với đủ sắc màu của mùa xuân.
Đáng chú ý, các dòng hoa Đà Lạt như cúc Tana, mẫu đơn, lan, hoa hồng ngoại tiếp tục được giới trẻ ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, màu sắc lạ mắt, giá bán tương đối dễ tiếp cận. Sự phong phú về chủng loại giúp chợ hoa đêm đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ mua sỉ cho tiểu thương đến người dân chơi hoa Tết.

Những bó hoa ly được tập kết tại chợ hoa đêm Quảng Bá, sẵn sàng theo chân tiểu thương tỏa đi khắp phố phường Hà Nội.
Không chỉ là nơi giao dịch, chợ hoa đêm còn thu hút đông đảo người dân, bạn trẻ và cả du khách nước ngoài. Nhiều người tìm đến Quảng Bá không đơn thuần để mua hoa, mà để “đi chơi Tết sớm”, dạo chợ, chụp ảnh, cảm nhận một Hà Nội rất khác trong đêm khuya.
“Chỉ cần đi một vòng chợ hoa thôi là thấy lòng nhẹ hẳn. Không khí ở đây rất Hà Nội, rất Tết”, chị Nguyễn Ngọc Linh (Tây Hồ) chia sẻ.
Những người thức cùng hoa
Sau vẻ rực rỡ của chợ hoa là nhịp mưu sinh lặng lẽ kéo dài suốt đêm. Chị Lợi, chủ sạp Hoa Lợi, đã gắn bó với chợ Quảng Bá hơn 15 năm vừa thoăn thoắt lựa hoa vừa chia sẻ: “Cận Tết là gần như thức trắng. Hoa về liên tục, bán không kịp nghỉ tay. Vất vả lắm chứ, nhất là hôm mưa rét, người ta ngủ trong chăn ấm thì mình vẫn phải đội sương ra chợ. Nhưng nghề này làm đẹp cho đời, lại là nguồn thu chính của gia đình nên vẫn gắn bó".

Chị Lợi, tiểu thương có hơn 15 năm gắn bó với chợ hoa đêm Quảng Bá thức cùng hoa suốt những ngày cận Tết.
Không chỉ có tiểu thương, chợ hoa còn tạo việc làm cho nhiều lao động phổ thông. Anh Dũng, người chuyên bốc xếp và vận chuyển hoa, cho biết những ngày giáp Tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm, song cũng giúp thu nhập cải thiện đáng kể, đủ trang trải chi tiêu dịp cuối năm.

Chợ hoa đêm không chỉ là nơi mua bán mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động phổ thông dịp cuối năm
Từ nửa đêm đến rạng sáng, chợ hoa Quảng Bá bước vào cao điểm mua bán. Hoa được phân loại, đóng gói và nhanh chóng theo xe tỏa đi khắp các tuyến phố Hà Nội, thậm chí về các tỉnh phía Bắc, kịp phục vụ thị trường ngày mới.
Theo ghi nhận, giá hoa năm nay khá đa dạng, phù hợp nhiều phân khúc. Hoa hồng chùm dao động khoảng 160.000 đồng/bó; cẩm tú cầu 120.000 đồng/5 bông; thược dược khoảng 170.000 đồng/30 cành; thanh liễu từ 60.000–70.000 đồng/cành; ly đơn khoảng 200.000 đồng/bó 10 cành, ly kép từ 260.000 đồng trở lên. Các dòng hoa cao cấp như địa lan, đào sakura, mộc lan có giá cao hơn, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết sang trọng.

Mỗi cành mộc lan giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, có cây dáng đẹp lên tới cả chục triệu
Giữ hồn Tết giữa nhịp sống hiện đại
Không chỉ là đầu mối giao thương, chợ hoa Quảng Bá còn là điểm kết nối giữa các làng hoa truyền thống và đời sống đô thị. Mỗi cành đào Nhật Tân, mỗi bó cúc vàng hay nhành ly trắng đều mang theo thông điệp sum vầy, sung túc và hy vọng cho năm mới.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, chợ hoa đêm Quảng Bá vẫn giữ được nét trầm lắng rất riêng. Khi chợ tan lúc rạng sáng, hoa đã theo chân người bán tỏa đi khắp phố phường, để lại phía sau ánh đèn khuya, hương hoa thoang thoảng và cảm giác mùa xuân đang gõ cửa Hà Nội.











