Đêm Hồ Tây rực rỡ ánh pháo hoa: Những nhịp cầu cảm xúc giữa thời khắc giao thừa
Trong tiết trời se lạnh của khoảnh khắc giao thừa, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã đổ về khu vực 'hai con rồng' Hồ Tây để chứng kiến khoảnh khắc bầu trời rực sáng. Giữa màn pháo hoa đẹp mắt , có những giọt nước mắt đoàn viên của người xa xứ, có nụ cười rạng rỡ của những người trẻ, và cả những ánh mắt thầm lặng giữ cho thành phố bình yên, sạch đẹp.
Cuộc hành trình của khát vọng và sự sẻ chia
Từ 22 giờ đêm, dọc các tuyến đường Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Lạc Long Quân…, dòng người đã bắt đầu ken đặc. Trong đám đông náo nức ấy, tôi bắt gặp một nhóm bạn trẻ gồm 16 người đang rôm rả cười đùa. Họ là những chàng trai trẻ đến từ Thạch Xá, xã Tây Phương, Hà Nội.
Nguyễn Thế Cường, đại diện nhóm bạn, chia sẻ với giọng đầy phấn khích: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp chúng em chạy xe máy gần 30 cây số từ Thạch Xá (xã Tây Phương) ra đây. Với chúng em, xem pháo hoa ở Hồ Tây luôn mang lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời”. Dù phải di chuyển quãng đường xa và chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ trên vỉa hè, nhưng sự mệt mỏi dường như tan biến trước sự kỳ vĩ của không gian Hồ Tây.

Nhóm 16 bạn trẻ từ Thạch Xá, xã Tây Phương đến xem bắn pháo hoa ở Hồ Tây. Ảnh: Mai Hoa
Trong thời khắc thiêng liêng ấy, lời cầu chúc của những người trẻ cũng thật giản đơn và chân thành. Không phải là những mong cầu cá nhân cao xa, Cường chỉ ước: “Em mong gia đình mạnh khỏe và tất cả bạn bè mình gặp nhiều may mắn”. Ý thức của những người trẻ hôm nay cũng thật đáng trân trọng; dù vui chơi hết mình nhưng họ vẫn nhắc nhau đội mũ bảo hiểm đầy đủ, lái xe an toàn để cha mẹ ở quê nhà yên tâm.

Sinh viên Nguyễn Thanh Huyền vui đón giao thừa. Ảnh: Thu Minh
Với Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Osaka (Nhật Bản), giao thừa nămnay thực sự đặc biệt. “Mấy năm rồi em không được đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay, tranh thủ cơ hội lịch nghỉ của trường trùng khớp với Tết Nguyên đán, em đã quyết định đặt lịch về đón Tết cùng bố mẹ, ông bà”. Vừa đáp chuyến bay xuống Nội Bài vào tối 29 tháng Chạp, Huyền chỉ có vỏn vẹn hai tuần để tận hưởng hơi ấm từ gia đình. Hai tuần ngắn ngủi, nhưng là những khoảnh khắc tràn đầy ấm áp, yêu thương, là nguồn năng lượng tuyệt vời cho cô sinh viên trẻ trong một hành trình dài phía trước.
Những "người gác đêm" thầm lặng
Khi bầu trời rực sáng pháo hoa, thì ở những góc khuất hơn, có những người đang căng mình giữ gìn sự bình yên. Ông Phạm Văn Lục (66 tuổi), thành viên lực lượng an ninh trật tự phường Tây Hồ (khu vực Bưởi), tích cực thực hiện nhiệm vụ tại Trận địa pháo số 5 - khu vực “Hai con rồng” Hồ Tây.

Ông Phạm Văn Lục tìm người thân cho em bé, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự đêm giao thừa. Ảnh: Mai Hoa
Đây là năm thứ 5 ông Lực trực xuyên giao thừa. “Việc cúng lễ, chuẩn bị tết nhất tôi giao lại cho nhà tôi hết”, ông Lục cười hiền hậu khi nhắc về người vợ tảo tần. Ở cái tuổi lẽ ra được an nhàn bên con cháu, ông vẫn chọn đứng đây, giữ cho dòng người đi đúng lối, giữ cho khu vực bắn pháo hoa an toàn. Niềm tự hào về cậu con trai vừa đi bộ đội, vừa được kết nạp Đảng chính là động lực để người cựu binh già này miệt mài với trách nhiệm cộng đồng.
Song hành cùng những bước chân bảo vệ an ninh là bóng dáng hao gầy của anh Trần Văn Dũng (45 tuổi), công nhân Công ty cổ phần Môi trường Tây Đô. Trong khi mọi người đón mừng năm mới, anh Dũng lại bắt đầu ca trực vất vả nhất trong năm. Với chiếc xe rác và cây chổi tre, anh âm thầm làm công việc mà anh gọi là "nghề đi sau niềm vui".

Anh Trần Văn Dũng, công nhân Công ty cổ phần Môi trường Tây Đô. Ảnh: Mai Hoa
“Bận rộn đêm giao thừa đã thành cái nghiệp rồi chị ạ. Con lớn đang học đại học, con út mới lớp 8, mình vất vả một chút để các con có tương lai”, anh Dũng chia sẻ khi đôi tay vẫn thoăn thoắt thu dọn những túi rác còn sót lại. Khi mọi người về nhà chăn ấm đệm êm, thì khoảng 3 giờ sáng, anh mới bắt đầu hành trình gần 10 cây số trở về nhà ở Đông Anh. Anh chính là gạch nối giữa năm cũ và năm mới, trả lại sự tinh khôi cho phố phường vào sớm mai mùng 1.
Niềm vui an cư trong mùa xuân mới
Mùa xuân 2026 này cũng ghi dấu một kỷ niệm khó quên đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hường (sinh năm 1965). Gia đình ông vừa di dời từ diện giải tỏa dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục về tòa nhà CT3 Nghĩa Đô.

Ông Nguyễn Văn Hường (CT3 Nghĩa Đô, Hà Nội). Ảnh: Mai Hoa
“Căn hộ chung cư phục vụ tái định cư mà gia đình chúng tôi mới được nhận tuy nhỏ nhưng khang trang và sạch sẽ. Ngắm pháo hoa ở Hồ Tây, đón giao thừa trong tâm thế gia đình được an cư thực sự mang lại sự an tâm, yên bình”, ông Hường tâm sự. Với ông, khoảnh khắc giao thừa không chỉ là sự chuyển giao thời gian, mà còn là khởi đầu của một cuộc sống mới ổn định và nhiều niềm hy vọng mới.
Pháo hoa đã dứt, khói pháo tan dần vào không trung Hồ Tây, nhưng dư âm của những câu chuyện nhân văn thì còn mãi. Hà Nội đón năm mới bằng sự cộng hưởng của nhiều cung bậc cảm xúc: Sự háo hức của tuổi trẻ, sự bồi hồi của người xa xứ, sự tận tụy của những người lao động và niềm tin vào một cuộc sống đổi mới.
Hồ Tây đêm nay không chỉ đẹp bởi ánh sáng của pháo hoa, mà còn đẹp bởi những tấm lòng luôn hướng về nhau, hướng về Thủ đô với tất cả tình yêu và sự trân trọng. Một mùa xuân mới đã về, mang theo những ước vọng bình an và hạnh phúc cho mỗi nếp nhà./.











