Đem thức ăn cho mèo hoang, sự việc xảy ra ngay sau đó khiến chủ quán cá nướng 'rụng rời'
Người chủ quán không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt.
Tại thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra trước cửa một quán cá nướng, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nhờ một hành động nhỏ đầy lòng trắc ẩn, chủ quán đã vô tình tránh được một "tai nạn chết người" chỉ trong tích tắc.

Theo đoạn video từ camera giám sát được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Thạch - chủ quán cá nướng đang đứng trước cửa tiệm bận rộn sơ chế nội tạng cá. Khi thấy một chú mèo hoang ốm yếu, có vẻ đang đói lạnh, ông liền tạm ngưng công việc, mang một ít nội tạng cá bước ra vài mét để cho mèo ăn.
Chỉ chưa đầy hai giây sau khi ông rời khỏi chỗ đứng, một chậu cây nặng khoảng 7-8 kg bất ngờ rơi thẳng từ trên cao xuống, đập mạnh vào chiếc chậu inox ngay vị trí ông vừa đứng. Cú va chạm mạnh đến mức làm méo cả mép chậu, cho thấy lực rơi khủng khiếp như thế nào. Ông kể lại trong tâm trạng vẫn còn bàng hoàng: "Nếu tôi không rời đi đúng lúc, có lẽ chậu cây đó đã rơi trúng đầu tôi. Nghĩ mà vẫn sợ… Chỉ cần lệch vài giây thôi, hậu quả chắc khó lường".

Sau khi kiểm tra, nguyên nhân được xác định là do một nhân viên đang sửa đèn pha ở tầng hai của quán vô ý làm vướng dây điện vào chậu cây, khiến nó rơi xuống. Đây hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải hành vi ném đồ từ trên cao.
Chủ quán không hề trách mắng nhân viên, mà còn tỏ ra thông cảm. Anh Lý - người gây ra sự cố chia sẻ: "Ông chủ Thạch luôn đối xử rất tốt với mọi người. Lần này thật may mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra".
Được biết, chú mèo hoang này đã xuất hiện trước quán suốt hơn một tháng. Mỗi ngày, nó đều được ông Thạch cho ăn phần nội tạng cá thừa. Sau sự việc, ông càng thêm thương mèo hơn và dự định dựng một mái che nhỏ làm nơi trú ngụ cho mèo, coi như "ân nhân cứu mạng".
Ông còn bày tỏ mong muốn mở rộng việc giúp đỡ các động vật lang thang: "Ngày nào quán cũng có dư phần cá, tôi rất sẵn lòng chia sẻ. Ai nhặt được mèo hay chó hoang cứ mang đến, tôi sẽ lo phần thức ăn".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng xúc động bình luận: "Thiện tâm chính là phúc báo. Một hành động nhỏ cũng có thể cứu lấy mạng người".











