Đến với Huế mộng mơ, vẻ đẹp 'chẳng nơi nào có được'

Có một nơi lý tưởng để du khách được thư giãn và tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Nơi này còn có những nét đẹp truyền thống cùng không khí yên bình. Địa điểm này chính là Cố đô Huế mộng mơ với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích cổ kính, ẩm thực phong phú cùng tình người ấm áp...

Trở lại Huế thương

Nhắc đến Huế, trong suy nghĩ của cô bạn Nguyễn Thị Thu Thủy biết được nơi này có những nét đẹp truyền thống cùng với không khí yên bình và tĩnh lặng. Huế mang đến cho cô nàng cảm giác an nhiên, tự tại. Đây còn là nơi lý tưởng để thư giãn và tìm lại sự bình an trong tâm hồn...

Ấn tượng về một xứ Huế thơ mộng cùng nhiều địa điểm tham quan du lịch “chẳng nơi nào có được”, Thu Thủy đã sắp xếp thời gian đến Huế. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất cố đô, trong điều kiện thời gian hạn hẹp khiến cho du khách này chỉ kịp “chạm nhẹ” vào vẻ đẹp của Huế, để lại trong lòng một cảm giác dang dở và tiếc nuối...

Du khách đến bờ sông Hương cảm nhận nhịp sống xứ Huế.

Du khách đến bờ sông Hương cảm nhận nhịp sống xứ Huế.

Với suy nghĩ tích cực, đó cũng sẽ là cái cớ chính đáng để cô nàng có dịp quay trở lại Huế thương vào một ngày không xa. Để rồi, sắp xếp công việc ổn thỏa, cô gái quê Bắc Giang đã có chuyến trở lại Huế với nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

Lần thứ hai quay lại xứ Huế, cô nàng cảm thấy như bản thân đang trở về một nơi quen thuộc nhưng vẫn đầy ẩn số. “Lần này, mình đã dành nhiều thời gian hơn để khám phá và cảm nhận từng ngóc ngách của thành phố cổ kính này. Chẳng hiểu tại sao nhưng mỗi lần đến Huế, mình lại cảm giác như đang đi làm xa và trở về nhà, bởi nó mang đến cảm giác thân thuộc vô cùng”, Thủy cảm nhận.

Khi biết cô nàng đến Huế một mình, mọi người đều bảo sẽ rất buồn. Các dì, các bác gặp Thu Thủy đều hỏi có chuyện gì buồn lòng sao lại đi Huế một mình. Thế nhưng, cô gái này cảm thấy Huế thân thuộc và gần gũi. Khi đến đây, nữ du khách đã cảm nhận được sự yên bình và ấm áp của Cố đô Huế. Du khách thong dong trên những con đường và thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng...

Ở Huế có nhiều góc ảnh đẹp.

Ở Huế có nhiều góc ảnh đẹp.

Theo Thủy, trong chuyến đi lần này đến Huế, mặc dù đã có nhiều thời gian hơn để khám phá và cảm nhận vẻ đẹp nơi đây, nhưng một kỷ niệm không mấy vui vẻ đã khiến cho hành trình của bản thân thêm phần đáng nhớ.

“Mình bị đau dạ dày nên đã gặp không ít hạn chế trong việc thưởng thức ẩm thực Huế. Nền ẩm thực của Huế nổi tiếng với nhiều món ăn đậm đà và cay nồng, nhưng dạ dày yếu khiến mình không thể thử nhiều món như mong muốn.

Dù không thể khám phá hết mọi ngõ ngách của ẩm thực Huế như mong đợi, nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những trải nghiệm khác mà chuyến đi mang lại. Huế vẫn để lại trong lòng mình một dấu ấn sâu đậm và chắc chắn mình sẽ còn quay lại, khi sức khỏe tốt hơn, để tiếp tục hành trình khám phá những món ăn độc đáo của vùng đất cố đô này”, Thu Thủy nói.

Ngồi bên sông Hương dõi theo nhịp sống xứ Huế

Những ngày hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Huế, nữ du khách Thu Thủy đã đến nhiều điểm du lịch nổi bật ở nơi này. Cô nàng tìm về Đại Nội, lăng tẩm vua Nguyễn cũng như tìm về với thiên nhiên trong lành...

Trong tất cả các địa điểm ở Huế, cô gái này yêu thích nhất địa điểm dưới chân cây cầu Trường Tiền nổi tiếng. Khoảng thời gian ngồi nghỉ ngơi dưới bóng phượng “quốc dân” này, du khách được cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi và thanh bình của thành phố cổ kính. Từng làn gió mát từ sông Hương thổi qua, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và âm thanh cuộc sống thường nhật tạo nên bản hòa tấu tự nhiên đầy mê hoặc.

Nụ cười tỏa nắng của du khách khi đến Huế.

Nụ cười tỏa nắng của du khách khi đến Huế.

Nhớ về lần đầu đặt chân vào Đại nội Huế, Thu Thủy có cảm giác như bản thân được bước vào trang sách lịch sử đầy sống động về thuở vàng son. Trước mắt của du khách này hiện ra Ngọ Môn đồ sộ, bức tường thành uy nghi cùng những cung điện tráng lệ.

Những công trình lớn nhỏ bên trong Hoàng Cung Huế giúp cho du khách cảm nhận rõ ràng hơn về uy quyền và sự huy hoàng của triều đại nhà Nguyễn. Di chuyển qua từng công trình kiến trúc cổ kính ở chốn Hoàng cung, Thu Thủy vừa mường tượng về cuộc sống của các vị vua, hoàng hậu và quan lại thời xưa...

Cô nàng cũng không quên dành thời gian tìm về lăng vua Tự Đức - vị vua thứ tư của triều Nguyễn. Địa điểm này trở thành điểm đến yêu thích của Thu Thủy khi nơi này có kiến trúc tinh tế, khung cảnh thơ mộng với hồ nước, cây xanh và con đường uốn lượn...

Bước chân vào lăng vị vua này, nữ du khách có dịp lặng lẽ ngồi bên hồ nước và ngắm nhìn cảnh vật. Sự thanh bình, tĩnh lặng của lăng vua Tự Đức càng khiến cho du khách dễ dàng cảm nhận được sự sâu lắng, yên bình và thư thái trong lòng.

Lăng vua Khải Định là điểm đến du lịch hàng đầu ở Huế.

Lăng vua Khải Định là điểm đến du lịch hàng đầu ở Huế.

Di chuyển không xa trung tâm thành phố, Thu Thủy tìm đến lăng vua Khải Định. Có mặt ở lăng vua, cô nàng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp công trình kiến trúc hoành tráng, lộng lẫy và lưu lại những tấm ảnh ưng ý.

Đến bên dòng sông An Cựu, Thu Thủy cũng đã được bước vào Cung An Định tìm hiểu về lịch sử công trình cũng như nơi ở, sinh sống của các vị hoàng đế triều Nguyễn cùng một số thành viên khác trong gia đình Hoàng tộc như bà Từ Cung, Nam Phương Hoàng hậu...

Cung An Định là tác phẩm kiến trúc kết hợp, hòa trộn Á - Âu và là công trình tiêu biểu cho quá trình phát triển của mỹ thuật triều Nguyễn trong những năm đầu thế kỷ 20 đến năm 1945. Công trình có kiến trúc bề thế, mang dáng dấp kiến trúc thời Pháp thuộc pha lẫn lối kiến trúc cung đình Huế.

Cô nàng còn đến với ngôi trường hồng bên dòng sông Hương. Trường Quốc học Huế là nơi đào tạo ra biết bao nhân tài cho đất nước. Ngày nay, ngôi trường này còn được nhiều người biết đến khi có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đoạt được thành tích cao.

Bước chân vào ngôi trường cổ kính này, du khách đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của công trình cũng như được lưu lại những tấm ảnh xinh xắn làm kỷ niệm.

Thu Thủy còn đến với bến xưa nằm trong một kiệt nhỏ ở đường Nguyễn Sinh Cung. Trong không gian thơ mộng, hình ảnh bến nước, cây tre và con thuyền lững lờ trôi trên dòng Hương đã mang đến cho cô gái này cảm giác bình yên...

Dừng chân bên bến nước.

Dừng chân bên bến nước.

Về với biển Thuận An, nữ du khách được chìm trong vẻ đẹp của Huế, được nô đùa cùng con sóng, ngắm nhìn khoảnh khắc ông mặt trời trên bờ biển và check-in những tấm ảnh đẹp...

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị ở Huế, du khách này còn đặc biệt yêu thích món cà phê muối. Thứ cà phê mang hương vị độc đáo, kết hợp giữa vị đắng của cà phê, vị ngọt của sữa và chút mặn nhẹ của muối. Ngồi dưới chân cầu Trường Tiền, nhâm nhi ly cà phê muối và thả hồn vào không gian yên bình, Thu Thủy cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm rãi của Huế.

“Chính sự kết hợp tuyệt vời này đã khiến mình yêu thêm từng khoảnh khắc ở mảnh đất xứ Huế”, Thu Thủy chia sẻ.

Một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Huế của nữ du khách này chính là ẩm thực. Cô nàng không quên hương vị đậm đà của bún bò Huế, sự giản dị nhưng ngon miệng của cơm hến, hay sự tinh tế trong từng chiếc bánh bèo, bánh nậm. Mỗi món ăn đều được chế biến tỉ mỉ và cẩn thận, thể hiện sự khéo léo và tinh tế của người dân Huế.

Với Thủy, con người Huế luôn mang vẻ đẹp dung dị, hiền hòa và hết mực mến khách. Họ nói giọng Huế ngọt ngào, dễ thương và luôn sẵn lòng chia sẻ về văn hóa, lịch sử của quê hương. Mỗi lần đến Huế, Thủy đều cảm thấy như được trở về nhà, được đón nhận bởi sự ấm áp và chân thành của con người nơi đây.

Chiêm ngưỡng kiến trúc Cung An Định.

Chiêm ngưỡng kiến trúc Cung An Định.

Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam, Huế còn là nơi du khách này có dịp được lắng đọng lòng mình, cùng cảm nhận cũng như trân quý các giá trị văn hóa, lịch sử và con người.

“Mỗi lần về với xứ Huế, mình có thêm những trải nghiệm, cảm xúc mới, từ đó thêm yêu vùng đất lịch sử này. Với mình, giờ đây Huế mang trong mình nét trầm mặc nhưng không còn buồn, có nét cổ kính nhưng không xa cách và mang đến cho bản thân cảm giác bình yên, sâu lắng, khiến tâm trí mình mãi không quên được những giá trị ở mảnh đất cố đô. Với tình cảm sâu đậm dành cho Huế và còn nhiều địa điểm chưa kịp khám phá, mình sẽ còn trở lại Huế thương lần nữa...”, Thu Thủy cho hay.

Thời tiết đẹp để đi du lịch Huế.

Thời tiết đẹp để đi du lịch Huế.

Du khách có nhiều thời gian tham quan xứ Huế.

Du khách có nhiều thời gian tham quan xứ Huế.

Ngôi trường Quốc học Huế.

Ngôi trường Quốc học Huế.

Du khách không quên lưu lại những tấm ảnh xinh xắn.

Du khách không quên lưu lại những tấm ảnh xinh xắn.

Huế để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Huế để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Tham quan lăng tẩm vua Nguyễn.

Tham quan lăng tẩm vua Nguyễn.

Những góc ảnh đẹp.

Những góc ảnh đẹp.

Du khách hòa mình vào không gian cổ kính, tràn ngập cây xanh.

Du khách hòa mình vào không gian cổ kính, tràn ngập cây xanh.

Du khách tự tay lưu lại những khoảnh khắc của mảnh đất cố đô.

Du khách tự tay lưu lại những khoảnh khắc của mảnh đất cố đô.

Diện áo dài chụp ảnh cùng di sản.

Diện áo dài chụp ảnh cùng di sản.

Cây xanh mang đến không gian mát mẻ ở trường Quốc học Huế.

Cây xanh mang đến không gian mát mẻ ở trường Quốc học Huế.

Nhịp sống bình dị ở Huế.

Nhịp sống bình dị ở Huế.

Về biển ngắm khoảnh khắc của đất trời.

Về biển ngắm khoảnh khắc của đất trời.

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/den-voi-hue-mong-mo-ve-dep-chang-noi-nao-co-duoc-c14a78387.html