Đẹp nhưng chưa sạch

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư, diện mạo, cảnh quan của Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng đã có sự cải thiện đáng kể, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, đòi hỏi chính đáng của hành khách. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, đến nay, các công trình vệ sinh công cộng (miễn phí) của bến xe đã dần xuống cấp, hư hỏng, gây ấn tượng xấu đối với du khách phương xa khi có dịp đến đây.

Sáng 26-1, sau hành trình dài gần 800km từ Đắk Nông về Đà Nẵng, vừa tới bến xe, anh Lê Văn Đương vội ôm cậu con trai 4 tuổi đưa vào nhà vệ sinh nam để cháu “giải quyết nỗi buồn”. Lúc quay ra, anh Đương lắc đầu ngao ngán: “Bến xe rõ đẹp mà không hiểu sao nhà vệ sinh nhớp nhúa, hôi hám quá. Tôi phải mở ba, bốn ngăn mới có cái bồn cầu tạm ổn để thằng bé đi tạm. Đi vệ sinh xong, thấy cái bồn rửa tay cáu bẩn, vàng khè, gương soi mờ mịt, vòi nước chảy rất bé, lại không có xà bông, tôi đành bế con ra ngoài luôn...”.

Quang cảnh Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Bán tín bán nghi trước lời nói của anh Đương, tôi quyết định vào tận nơi để quan sát thực tế. Trong nhà vệ sinh nam, sự ẩm ướt, mùi hôi khó chịu khiến tôi liên tục phải nín thở. Chưa kịp đi ra, tôi và hàng chục người khác bất ngờ bị một dòng nước lạnh, sặc mùi hóa chất giội thẳng vào chân. Quay sang bên cạnh, tôi giật mình nhìn thấy một nữ lao công đang cúi người, đổ mạnh xô nước bẩn xuống sàn. Trời lạnh căm căm, song vì sự cố bất ngờ, một số thanh niên phải ra vòi xả hứng từng tí nước để rửa chân, nhưng đã bị nữ lao công nhắc nhở: “Ở đây chỉ được rửa tay thôi, không được rửa chân. Các anh đi xong rồi thì ra ngoài để tôi dọn dẹp”. Bất bình, có người phản ứng: “Bị chị giội nước vào chân nên chúng tôi mới phải xếp hàng để rửa đấy”.

Chuyện nhỏ mà không nhỏ, rất mong Ban Quản lý Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng quan tâm chấn chỉnh và khắc phục.

HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dep-nhung-chua-sach-717874