Đẹp thêm hình ảnh nữ Công an nhân dân nơi biên giới

Cứ nghĩ công an sẽ nghiêm nghị, khó gần nhưng hình ảnh những nữ Công an nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong lòng người dân rất đỗi thân thiện, gần gũi với nhiều việc làm ấm áp, đong đầy tình yêu thương.

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ trao tặng cháo cho bệnh nhân

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ trao tặng cháo cho bệnh nhân

Hơn 2 năm nay, những bệnh nhân (BN) và người nhà BN đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ đã quen với hình ảnh Hội Phụ nữ (PN) Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ân cần trao tay những phần cháo nóng để kịp ăn sáng trước giờ uống thuốc.

Gần 3.000 suất cháo được trao tặng từ mô hình Nồi cháo nghĩa tình do Hội PN, Chi đoàn Công an huyện phối hợp Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ thực hiện trong thời gian qua đã làm ấm lòng BN.

Lúc đầu, mỗi lần chỉ phát hơn 60 suất cháo, dần dần tăng lên hơn 100 suất để có thể chia sẻ với nhiều BN và người nhà BN.

Ngoài những BN và người nhà BN đến nhận các suất cháo, các chiến sĩ Công an huyện còn đến tận giường của các BN già yếu, chưa thể đi lại được để trao tận tay suất ăn sáng đầy yêu thương. Các chiến sĩ công an ân cần thăm hỏi và chúc BN mau hồi phục sức khỏe để sớm trở về nhà.

Cùng với Nồi cháo nghĩa tình, người dân biên giới không quên tình cảm, việc làm mà Hội PN Công an huyện Đức Huệ dành cho những đứa trẻ mồ côi qua mô hình Mẹ đỡ đầu. Tháng 4/2022, Hội PN Công an huyện ra mắt mô hình này, có 2 em được nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hàng quí, Hội đến thăm và tặng quà (500.000 đồng/tháng), nắm tình hình học tập và động viên các em vươn lên trong cuộc sống.

Tính đến nay, có 4 em được hỗ trợ từ mô hình Mẹ đỡ đầu. Tổng kinh phí hỗ trợ là 39 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đóng góp. Hoàn cảnh em Nguyễn Lê Khoa (13 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) nghèo khó, nhờ có mô hình hỗ trợ mà Khoa ngày càng tiến bộ hơn trong học tập.

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ tặng quà cho em Nguyễn Lê Khoa

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ tặng quà cho em Nguyễn Lê Khoa

Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Hội PN Công an huyện Đức Huệ, chia sẻ: “Lần đầu tiên đến thăm Khoa, trò chuyện với ông bà nội của em, chúng tôi được biết ba của Khoa từng làm công an viên của xã Bình Hòa Bắc, không may bị tai nạn giao thông nên nghỉ việc, trở về làm ruộng rồi mất sau đó. Mẹ của Khoa bỏ đi khi em chưa tròn 1 tháng tuổi. Ông bà nội của Khoa đã già yếu không thể lao động kiếm tiền. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, Khoa rất vui mừng, kể nhiều về chuyện học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất xúc động khi nghe Khoa nói “giờ đây con hãnh diện khi có thêm các cô công an là mẹ thứ 2 và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô công an đã nuôi con”.

Những người mẹ đỡ đầu đã mang đến tình cảm ấm áp cho trẻ mồ côi để các em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, hình ảnh những nữ chiến sĩ Công an nhân dân mãi đẹp trong lòng người dân biên giới Đức Huệ./.

Như Huỳnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dep-them-hinh-anh-nu-cong-an-nhan-dan-noi-bien-gioi-a184532.html