Những người lính Biên phòng gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào

Với phương châm 'Giúp bạn như giúp mình', bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ người dân nước bạn Lào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở đó, BĐBP Thừa Thiên Huế còn giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào. Những hoạt động đó đã góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng khởi sắc, vun đắp, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên cương ổn định và phát triển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng gà giống cho Đồn Công an Tà Vàng và Đại đội Bảo vệ biên giới 531. Ảnh: Võ Tiến

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng gà giống cho Đồn Công an Tà Vàng và Đại đội Bảo vệ biên giới 531. Ảnh: Võ Tiến

Khi những tiếng gà rừng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, dưới những lớp sương mù dày đặc của tiết trời mùa Thu, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế hành quân sớm để chuẩn bị cho buổi tặng con giống và quà cho Đồn Công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 và nhân dân bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Tại cột mốc biên giới 666 (cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng), trong không khí hối hả, mỗi cán bộ một việc để chuẩn bị cho buổi tặng quà được trang trọng nhất. Trung tá Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt chia sẻ: “Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc đoạn biên giới chung, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Ngoài ra, đơn vị đã kêu gọi, phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai các hoạt động thăm, tặng quà nhân dân hai bên biên giới. Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới”.

Gần 7 giờ 30 phút sáng, người dân bản Ka Lô và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại cột mốc 666, những cái ôm ấm áp được trao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Sau những câu thăm hỏi, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã tặng hơn 200 con gà giống cho Đại đội Bảo vệ biên giới 531 và Đồn Công an Tà Vàng cùng 120 suất quà cho nhân dân bản Ka Lô.

Nhận được những phần quà từ tay những người lính Biên phòng trao tặng, thay mặt nhân dân bản Ka Lô, ông Kê Oi - Trưởng bản Ka Lô chia sẻ: “Bản hiện có 120 hộ với 563 nhân khẩu, đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi. Trong thời gian qua, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của người dân và hỗ trợ của chính quyền địa phương hai nước, đặc biệt là BĐBP Việt Nam, đời sống của người dân đã có nhiều khởi sắc. Giờ đây, người dân được sống trong những ngôi nhà kiên cố, trẻ em được học trong những ngôi nhà khang trang. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương hai nước và lực lượng BĐBP VIệt Nam để đời sống của người dân ngày càng được nâng lên”.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế thăm công trình hệ thống nước sạch tại Đại đội Bảo vệ biên giới 531. Ảnh: Võ Tiến

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế thăm công trình hệ thống nước sạch tại Đại đội Bảo vệ biên giới 531. Ảnh: Võ Tiến

Đại úy Sổng Kẹo Phôm Mạ Ny Vông, Phó Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 531 cho biết: “Cùng với chính quyền hai tỉnh Sekong và Thừa Thiên Huế, trong những năm vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Nhờ vậy mà cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân Lào ngày càng tốt đẹp hơn”.

Trên con đường từ cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng nối sang bản Ka Lô, người dân mang theo những phần quà là những bao gạo, nước mắm, muối và một số nhu yếu phẩm khác nối thành hàng dài để đưa về nhà. Đi được khoảng gần 500m là đến vọng gác của Đồn Công an Tà Vàng được xây dựng khang trang, kiên cố với tường xây vững chắc và mái tôn xanh, Thiếu tá Võ Xuân Minh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt chia sẻ: “Trước đây, vọng gác của Đồn Công an Tà Vàng nhỏ, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ướt, không đảm bảo cho việc trực gác. Chính vì vậy, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè vừa qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đoàn thanh niên xã Lâm Đớt (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thiết kế và xây dựng vọng gác này cho Đồn Công an Tà Vàng”.

Còn đối với Đại đội Bảo vệ biên giới 531, bây giờ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được sử dụng nguồn nước sạch với 2 hạng mục: Hệ thống ống cấp, dẫn nước sinh hoạt và nhà tắm, vệ sinh kết hợp bể chứa nước trị giá 2,1 tỷ đồng do tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ và giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế xây dựng. Ngoài ra, đàn dê giống do Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tặng Đại đội Bảo vệ biên giới 531 đang lớn nhanh, khỏe mạnh.

Đại úy Sỉ Von Phôm My, Chính trị viên Đại đội Bảo vệ biên giới 531 cho biết: “Vị trí đóng quân của đơn vị rất hiểm trở, giao thông không thuận lợi, thời tiết lại khắc nghiệt, cơ sở vật chất đang xây dựng nên còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền và BĐBP Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Đây là niềm động viên lớn để cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 531 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Mong rằng, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sekong nói chung, giữa BĐBP Thừa Thiên Huế và với lực lượng bảo vệ biên giới Lào nói riêng sẽ ngày càng gắn kết, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-linh-bien-phong-gan-ket-tinh-huu-nghi-viet-lao-post482506.html