Đi giữa trời rực rỡ tập 25: Chải bán xe máy để khởi nghiệp; Như 'vớt được con cá to'

Trong preview tập 25 Đi giữa trời rực rỡ, Chải đã quyết định bán xe máy để khởi nghiệp kinh doanh xúc xích nướng đá. Trong khi đó, Pu cũng bắt đầu đi phỏng vấn để xin việc làm thêm.

Trong tập 25 lên sóng tối nay, Chải quyết tâm khởi nghiệp sau khi đọc vài cuốn sách dạy kinh doanh. Anh thậm chí còn phân tích chi tiết cho Tả về bài toán thu - chi khi bắt tay vào bán đồ ăn.

 Như sung sướng khoe với Lê vì mới "vớt được con cá to".

Như sung sướng khoe với Lê vì mới "vớt được con cá to".

Anh định sẽ bán chiếc xe máy để lấy tiền chuộc lại điện thoại đã phải đặt ở quán ăn hôm trước cũng như có tiền khởi nghiệp.

Khi Tả phản đối vì lo cả hai phải đi bộ, Chải phân tích: "Anh em tối mặt tối mũi cả đêm lẫn ngày với xúc xích nướng đá thì thời gian đâu mà đi".

Ở diễn biến khác, Pu cũng bắt đầu tìm việc làm thêm. Nơi đầu tiên cô đến là một quán cafe để xin việc và nhưng chủ quán có vẻ không tin tưởng vì Pu chưa từng có kinh nghiệm.

Cô tự tin khẳng định với chủ quán rằng mình sẽ cố gắng học hỏi trong quá trình làm việc.

Ngay sau đó, trên đường đi làm thêm về lúc tối muộn, Pu gặp một đám thanh niên hư hỏng và hoảng loạn đến mức ngã ra đường.

Pu đã gặp chuyện gì? Chải liệu có khởi nghiệp bán xúc xích thành công? Câu trả lời sẽ có trong Đi giữa trời rực rỡ tập 25 phát sóng tối nay.

Trong tập 24 phát sóng tối qua, Như xách một loạt đồ vừa đi mua sắm về, vui sướng khoe với Lê: "Em thoát nghèo rồi, từ nay cuộc đời em sang một trang mới, sặc mùi tiền".

Như nói rằng chưa bao giờ cô mua sắm đã tay như vậy, cầm chiếc thẻ đen quyền lực mua không phải nghĩ.

Khi Lê hỏi ra thì Như khai người đàn ông mà cô đang cặp kè đã có một vợ, hai con, nhưng cô không quan tâm, miễn người ta lo cho cô là được. Thấy vậy, Lê lập tức khuyên Như sống như vậy không được.

Lê cảnh báo Như làm bồ nhí, nếu vợ người ta phát hiện ra thì chắc chắn kết cục sẽ không mấy tốt đẹp bởi chính bản thân Lê cũng đã chứng kiến một trường hợp như thế ở trường. Dù vậy, Như vẫn cho rằng "đen thì chịu".

Sau khi ông Vinh trả lại Pu số tiền mà Quang lấy trộm của cô, Pu rất bất ngờ vì cô chưa từng nghĩ con trai ông Vinh lại là thủ phạm. Ngay sau đó, Pu xin lỗi vì đã nghĩ oan cho Như. Pu cũng cho biết mình đã nhận lại số tiền bị mất.

 Ba chị em cùng đi ăn và nói chuyện vui vẻ.

Ba chị em cùng đi ăn và nói chuyện vui vẻ.

Ba chị em cùng phòng trọ Lê - Như - Pu cùng đi uống nước, vui vẻ làm lành.

Bên cạnh đó, Pu muốn đi tìm việc làm thêm, Như muốn giới thiệu vào làm cùng chỗ Như nhưng chị Lê phản đối kịch liệt đơn giản chỉ vì Pu không hợp với chỗ đó.

Ở một diễn biến khác, ông Vinh đã đứng ra trả nợ cho Quang, thay vào đó, ông yêu cầu con trai từ ngày mai phải xuống cửa hàng phụ bán hàng đến khi đủ số tiền trên. Dù không muốn nhưng Quang cũng không còn lựa chọn khác.

Trước chuyến đi lên bản thu gom nông sản, dược liệu, ông Vinh giao cho nhân viên quyền quản lý cửa hàng, còn Quang chỉ là chân phụ bán hàng, bốc vác. Cậu ta cãi nhau với quản lý cửa hàng và liên tục tự xưng mình là chủ cửa hàng.

 Để bố phải trả hết số nợ mình vay nhưng Quang vẫn không có dấu hiệu hối cải.

Để bố phải trả hết số nợ mình vay nhưng Quang vẫn không có dấu hiệu hối cải.

Khi Quang ngồi trông cửa hàng, cậu nói như đuổi khách. Đúng lúc này, Lê kịp thời có mặt để tư vấn, bán hàng cho khách.

Ngay sau đó, Lê mắng Quang cửa hàng có sẵn rồi, có mỗi việc bán phụ bố mà cũng không làm nổi: "Đúng là đồ vô tích sự". Quang tức giận mắng lại Lê: "Con gái con đứa như bà thì ế suốt đời biết chưa!".

Thấy Quang ở phòng chơi game, không xuống cửa hàng, Thái (Vương Anh) liên tục nhắc Quang về việc phải làm để trả số tiền bố đã trả nợ giúp. Có vẻ như cậu ấm Quang vẫn chưa hề biết hối cải sau những chuyện mình làm ra.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-25-chai-ban-xe-may-de-khoi-nghiep-nhu-vot-duoc-con-ca-to-192240903151120937.htm