Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'
Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.
Tấm lòng có độ lượng: Nền tảng của cuộc đời bền vững
Trong cuộc đời, ai cũng từng gặp những người khoan dung và rộng lượng. Họ không quá tính toán thiệt hơn cho bản thân, luôn sẵn sàng nghĩ cho người khác trước.
Lời nói của họ chân thành, hành xử không cầu báo đáp, nhưng lại khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu và tin cậy.
Chính sự độ lượng ấy âm thầm lan tỏa, truyền cảm hứng để người khác sống tử tế hơn.
Người rộng lượng thường được đánh giá là người thành công, không chỉ trong công việc hay các mối quan hệ xã hội, mà cả trong đời sống cá nhân.
Điều đáng quý là độ lượng không phụ thuộc vào tiền bạc hay địa vị. Chỉ cần có tâm chân thành, ai cũng có thể trở thành người sống có độ.
Biết lùi một bước, bớt so đo, bớt tính toán trước được mất, chính là cách để cuộc đời mở ra những khoảng trời rộng hơn.

Người rộng lượng thường được đánh giá là người thành công, không chỉ trong công việc hay các mối quan hệ xã hội, mà cả trong đời sống cá nhân. Ảnh minh họa
Lời nói có độ: Giữ khẩu đức để giữ phúc phần
Miệng đời vốn nhiều khen chê, nhưng không ai sống thay cuộc đời của người khác.
Của cải dù lớn đến đâu rồi cũng có ngày cạn, phúc đức dù dày đến mấy cũng có thể tiêu tan chỉ vì lời nói thiếu suy xét.
Người xưa từng dạy rằng, mở miệng nhiều lời thì thần khí hao tổn, lưỡi động thị phi thì rắc rối sinh ra.
Một lời thiện có thể gieo phúc, nhưng một lời ác cũng đủ phá hỏng công đức tích lũy cả đời.
Người thông minh không phải là người nói nhiều, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.
Biết lựa lời để không làm tổn thương người khác, cũng chính là đang tự bảo vệ mình khỏi "họa từ miệng mà ra".
Muốn cuộc đời đổi khác, học tập phải có độ sâu
Tăng Quốc Phiên từng nói, khí chất con người phần nhiều do thiên bẩm, rất khó thay đổi, chỉ có đọc sách mới có thể cải biến cốt cách.
Sự khác biệt giữa người đọc sách và người không đọc sách không hiện rõ trong ngày một ngày hai, nhưng theo thời gian, khí chất sẽ hoàn toàn khác nhau.
Có người cho rằng đọc nhiều rồi cũng quên, vậy đọc để làm gì. Nhưng đọc sách giống như ăn cơm, ta không nhớ từng bữa đã ăn gì, nhưng chính những bữa ăn ấy nuôi lớn thân thể.
Tri thức khi được tích lũy mỗi ngày sẽ thấm dần vào tư duy, thay đổi cách nhìn đời, cách đối nhân xử thế, chỉ là sự chuyển hóa ấy diễn ra rất lặng lẽ.
Không ngừng học hỏi không phải để khoe hiểu biết, mà để nội tâm ngày càng vững vàng trước biến động của cuộc sống.

Sự khác biệt giữa người đọc sách và người không đọc sách không hiện rõ trong ngày một ngày hai, nhưng theo thời gian, khí chất sẽ hoàn toàn khác nhau. Ảnh minh họa
Tầm nhìn có độ rộng: Nhân cách quyết định cách nhìn cuộc đời
Có người chỉ vì vài lợi ích nhỏ nhặt mà sẵn sàng tranh cãi, mắng nhiếc, tự chuốc lấy bực bội. Nhưng cũng có người, dù bị hiểu lầm hay thiệt thòi, vẫn giữ được sự điềm tĩnh và ung dung.
Sự khác biệt ấy nằm ở tầm nhìn. Đứng ở tầng thấp, người ta chỉ thấy rác rưởi dưới chân. Nhưng đứng cao hơn, cảnh vật hiện ra với đủ sắc màu và chiều sâu.
Tầm nhìn quyết định phán đoán, mà phán đoán lại phản ánh nhân cách.
Khi lòng người đủ rộng, cuộc đời tự khắc bớt chật chội.
Công việc có độ lực: Nỗ lực quyết định khoảng cách
Con người ai cũng có mục tiêu, lớn hay nhỏ. Nhưng muốn biến mục tiêu thành hiện thực, không thể thiếu nỗ lực.
Điểm chung của những người thành công là họ bền bỉ hơn người khác một đoạn, chịu được gian khổ, dám làm những việc khó và không dễ bỏ cuộc.
Không có thành công nào đến từ sự nhàn nhã. Mỗi thành tựu đều được đổi bằng mồ hôi, thất bại và sự kiên trì lâu dài.
Khi rèn luyện được thái độ làm việc nghiêm túc, không ngại khó, không sợ vất vả, con người mới thực sự trưởng thành trong nghề nghiệp.
Sự nghiệp có độ cao: Thành quả của tích lũy dài lâu
Ai cũng mong vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng con đường ấy không bao giờ ngắn. Dù chọn bất kỳ lĩnh vực nào, cũng cần thời gian tích lũy và từng bước hoàn thiện bản thân.
Mỗi công việc dù nhỏ cũng cần được làm đến nơi đến chốn, mỗi ngày nâng mình lên một chút. Khi thời điểm chín muồi, thành tựu sẽ tự nhiên nảy nở.

Và đến cuối cùng, thứ còn lại không phải là bao nhiêu thành tựu rực rỡ, mà là một đời sống an yên, không hổ thẹn, đủ sâu và đủ dài để mỉm cười nhìn lại. Ảnh minh họa
Sinh mệnh có độ dài: Cách sống quyết định giá trị một đời người
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình đi qua cuộc đời.
Sống khoan dung hơn, bớt ham danh lợi, giữ cho tâm hồn thong dong, làm việc không cực đoan, nhìn đời bằng ánh mắt bình thản, ấy chính là đang tự dưỡng sinh cho chính mình.
Khi con người học được cách buông bớt tranh đoạt, không dối trá với lòng mình, biết đủ và biết dừng, thì được mất hơn thua cũng trở nên nhẹ nhàng.
Và đến cuối cùng, thứ còn lại không phải là bao nhiêu thành tựu rực rỡ, mà là một đời sống an yên, không hổ thẹn, đủ sâu và đủ dài để mỉm cười nhìn lại.










