'Đi ngược' tập truyện đầu tay nhuốm màu ký ức của nhà báo Lê Phi

Với 21 truyện ngắn, tác phẩm ''Đi ngược'' dẫn dắt người đọc đi qua miền ký ức cá nhân để rồi neo lại trong những trăn trở của thân phận con người giữa dòng đời cuộn chảy.

Nhà báo Lê Phi (công tác Báo Pháp luật TPHCM tại TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi ra mắt cuốn sách Đi ngược - tập hợp 21 truyện ngắn do Nhà xuất bản Đà Nẵng in, phát hành, lưu chiểu tháng 6/2025.

Nhà báo Lê Phi chia sẻ cuốn sách là đứa con tinh thần ấp ủ trong suốt 4 năm qua. Nửa đầu cuốn sách, độc giả sẽ bắt gặp những câu chuyện tự truyện lại vừa mang tính hư cấu gắn liền với làng quê xứ Nghệ cách nay khoảng chừng 30 năm.

Ở đó, người đọc sẽ ám ảnh với những nhân vật có phận đời u uất trở về sau cuộc chiến, từ nhân vật “cha tôi” trong Đào ngũ cho đến ông Trảng, ông Quảng trong Bóng lính lang thang ở Chùa Khê…

Cuốn sách ''Đi ngược'', tập hợp 21 truyện ngắn.

Cuốn sách ''Đi ngược'', tập hợp 21 truyện ngắn.

Ở phần nửa sau cuốn sách, với giọng văn châm biếm, nhà báo Lê Phi bằng những trải nghiệm nghề nghiệp đã mô tả hiện thực xã hội với lối tả thực sống động.

Những toan tính, băng nhóm lợi ích cá nhân, những câu chuyện dở khóc dở cười khi cả xã hội nháo nhào chạy theo đường đua cơm áo gạo tiền… được thể hiện qua các truyện ngắn như: Mạng nhện ngầm, Hai thằng trời đánh, Về hưu trước tuổi, Chuyện ở Vụ Cờ…

“Lúc còn ngồi trên giảng đường, tôi đã bắt đầu viết. Không những viết ra giấy mà viết trong đầu khi có những nhân vật như muốn thì thầm điều gì đó thật khó gọi tên. Họ như bước ra từ ký ức, từ vết thương của thời gian, từ một câu chuyện ai đó kể dở dang bên hiên nhà đầy gió Lào và tiếng ve rền rĩ. Tôi giữ họ trong suốt một thời gian dài mới đủ tĩnh tại để ngồi lại và gọi tên từng người trở về trên trang giấy”, anh trải lòng.

Nhà báo Lê Phi ký tặng sách cho mọi người.

Nhà báo Lê Phi ký tặng sách cho mọi người.

Cầm trên tay cuốn sách, nhà văn Nguyễn Thị Anh Đào bày tỏ sự xúc động khi đọc Đi ngược. Bà cho rằng cuốn sách là một hành trình trở lại ký ức, nơi chất chứa quá khứ, nỗi tuyệt vọng, buồn đau nhưng cũng bừng lên khát vọng sống và khát vọng “đi ngược dòng” để đối diện với chính mình với đời sống đương đại đầy biến động.

Theo nữ nhà văn, mỗi truyện ngắn là một lát cắt của xã hội, nhưng nếu đọc từ đầu đến cuối, độc giả sẽ cảm nhận được một dòng chảy xuyên suốt - một bức tranh thu nhỏ của đời sống, con người, những uẩn khúc và khát vọng được giãi bày bằng ngôn ngữ văn chương sâu sắc.

Tập truyện ngắn “Đi ngược” không chỉ mở ra những mảnh ký ức cá nhân mà còn gợi nhắc về ký ức tập thể - những miền quê, phận người, giấc mơ, nỗi đau và cả những điều chưa kịp gọi tên. Đó là sự trở về để hiểu, tha thứ và sống trọn vẹn hơn trong hiện tại.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-nguoc-tap-truyen-dau-tay-nhuom-mau-ky-uc-cua-nha-bao-le-phi-2418559.html