Đi trong mùa xuân mới…
Hôm nay (13-2), các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ công an (NVCA) của Bình Dương lại tiếp bước thế hệ cha anh, lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đi trong mùa xuân mới, khi đất trời vẫn còn đậm đà hương sắc mùa xuân, khí thế tòng quân của thế hệ trẻ Bình Dương càng thêm rộn rã…
Một mùa xuân mới đã về trên mọi miền Tổ quốc và quê hương Bình Dương dấu yêu. Đây cũng là thời điểm mà những thanh niên ưu tú của tỉnh lại náo nức lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ viết tiếp những mùa xuân, góp phần làm giàu thêm truyền thống cho quê hương Bình Dương anh hùng. Các thanh niên trúng tuyển NVQS, NVCA năm 2025 đã tạm gác lại những dự định, công việc cá nhân để làm tròn trách nhiệm của công dân với đất nước. Đặc biệt, năm nay số lượng thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ khá cao, mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều có chung một ý chí, niềm tin, tự hào vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, sẵn sàng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Để tiếp lửa truyền thống, cổ vũ tinh thần cho các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã trang trọng tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2025. Hội trại với những hoạt động hết sức sôi nổi, ý nghĩa, tạo động lực cho các thanh niên trước ngày lên đường; đồng thời tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng cách mạng; nâng cao ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Những bó hoa trao tay; những lời động viên dặn dò; những cái ôm, ánh mắt trìu mến, thân thương dành cho các thanh niên trước lúc lên đường chan chứa biết bao tình cảm của quê hương. Biết rằng, chặng đường phía trước sẽ là những thử thách đối với những thanh niên mới bỡ ngỡ bước vào môi trường quân ngũ. Thế nhưng, sự quan tâm, chăm lo, động viên từ phía hậu phương sẽ giúp các thanh niên “chân cứng đá mềm”, vững bước trên con đường vinh quang của tuổi trẻ…
Đi giữa mùa xuân, trong hành trang nhập ngũ của mình, chắc hẳn các thanh niên sẽ mang theo nhiều kỷ niệm đẹp về tấm lòng, tình cảm, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và người thân trong gia đình. Đây cũng sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, thôi thúc các thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện trong quân ngũ để góp phần giữ cho quê hương, đất nước mãi có những mùa xuân yên bình…
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/di-trong-mua-xuan-moi--a341439.html