'Địa phương có món quà gửi cô, chú. Cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe'

'Địa phương có món quà gửi cô, chú. Cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch ạ', Thượng úy Lê Hoàng Khương (trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7) vừa trao quà đến người dân TPHCM vừa ân cần dặn dò.

 Thượng úy Lê Hoàng Khương trao quà cho người dân tại Phường 13, Quận 4. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Thượng úy Lê Hoàng Khương trao quà cho người dân tại Phường 13, Quận 4. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Trong 3 ngày triển khai tăng cường giãn cách xã hội tại TPHCM, hàng chục chiến sĩ thuộc Sư đoàn 302, Quân khu 7 được huy động về Phường 13, Quận 4 để hỗ trợ chính quyền địa phương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con.

Dù phải căng mình thực hiện nhiều nhiệm vụ trong tâm dịch, nhưng các chiến sĩ áo xanh vẫn vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ người dân. Nhiều phần quà, gồm gạo, rau củ quả, trứng, mì tôm… được trao tận tay người dân tại khu vực Xóm Chiếu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tất Thành…

Nhanh tay chuẩn bị các phần quà, chiến sĩ Huỳnh Nguyễn Hữu Hoài cho biết, anh và các chiến sĩ Sư đoàn 302 rất vui khi tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch. “Được giúp người dân tôi lấy đó làm niềm vinh dự, không có cảm giác lo sợ. Tôi và các đồng đội đặt quyết tâm giúp TPHCM chiến thắng dịch bệnh rồi mới trở về”, Hữu Hoài chia sẻ.

“Địa phương có món quà gửi cô chú. Cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch ạ” là câu nói quen thuộc của Thượng úy Lê Hoàng Khương, Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 dành cho người dân khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Khương cho biết, trong lúc làm việc, để đảm bảo an toàn, các anh luôn chú trọng thực hiện 5K, trang bị thêm dung dịch sát khuẩn và găng tay… Không chỉ vậy, sau mỗi lần trao quà cho người dân, các anh đều dặn dò bà con giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch.

Các chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 cùng lãnh đạo Phường 25, quận Bình Thạnh tặng nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Các chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 cùng lãnh đạo Phường 25, quận Bình Thạnh tặng nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Bà Hồ Thị Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 13 cho biết, phường tiếp nhận khoảng 20 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 302 đến hỗ trợ chống dịch. Phường bố trí các chiến sĩ thành nhiều nhóm để tham gia hỗ trợ lấy mẫu, phát phiếu đi chợ và trao tặng nhu yếu phẩm tận nhà cho người dân.

“Chúng tôi tổ chức chăm lo hằng ngày cho người dân, nhất là những hộ khó khăn, hộ có ca F0 đang cách ly, điều trị. Có lực lượng quân đội hỗ trợ chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn”, bà Nguyệt nói.

Tương tự, tại Phường 25, quận Bình Thạnh, nhiều chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 cũng đã có mặt để hỗ trợ chính quyền đưa nhu yếu phẩm đến cho bà con khó khăn. Trong những ngày qua, đã có hơn 1.000 phần quà được trao tận tay người dân trên địa bàn. Hoạt động này sẽ tiếp tục đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

 Những ngày này, đi trên các tuyến đường ở TPHCM dễ dàng bắt gặp các chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ chính quyền TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Những ngày này, đi trên các tuyến đường ở TPHCM dễ dàng bắt gặp các chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ chính quyền TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Đến nay có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302 đã có mặt tại TPHCM để tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sư đoàn 302 sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương tại Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 10, huyện Nhà Bè… và thực hiện công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, phát quà cho người dân.

Thời gian này, không chỉ Phường 25 mà nhiều địa phương tại TPHCM triển khai phát phiếu đi chợ để bà con đăng ký các loại hàng hóa, số lượng. Sau đó, các lực lượng công an, quân đội… sẽ đi chợ thay và mang đến tận nhà.

Song song với các nhiệm vụ trên, lực lượng quân đội còn tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, trực chốt kiểm soát trên toàn Thành phố.

Nguyễn Kim

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/dia-phuong-co-mon-qua-gui-co-chu-co-chu-co-gang-giu-gin-suc-khoe/444094.vgp