Dịch cúm hoành hành, học sinh Trung Quốc làm bài tập về nhà trong bệnh viện

Dịch cúm bùng phát tại Trung Quốc khiến các bệnh viện nhi quá tải nhanh chóng. Thêm vào nữa, cảnh tượng các bệnh nhi làm bài tập về nhà trong bệnh viện khi tay đang tiêm truyền khiến công chúng choáng váng.

Phòng làm bài tập về nhà cho trẻ ở một bệnh viện tại Bắc Kinh. Ảnh: Zhihu

Phòng làm bài tập về nhà cho trẻ ở một bệnh viện tại Bắc Kinh. Ảnh: Zhihu

Trẻ làm bài tập về nhà trong khi truyền dịch trong bệnh viện

Nhiều người lớn khi còn nhỏ từng nghĩ hy vọng bị bệnh. Bởi vì khi bị bệnh, thì không phải đi học, tận hưởng sự chăm sóc như một bệnh nhân. Khi dịch cúm xảy ra có khi còn được nghỉ đồng loạt cả trường.

Thế nhưng, giờ đây, việc này không còn đúng nữa. Những đứa trẻ Trung Quốc bị dịch cúm hành hạ đang phải tranh thủ học trong bệnh viện, ngay khi vừa truyền nước xong, hoặc giữa các đợt điều trị.

Dịch cúm bùng phát vào mùa đông, và thêm nhiều bệnh truyền nhiễm đan xen, khiến các bệnh viện nhi khoa quá tải. Có thể thấy ở đây nhiều cảnh tượng khá "tàn khốc" là nhiều trẻ em viết bài tập về nhà trong khi tiêm truyền. Một số bệnh viện cũng đã mở ra một "khu vực làm bài tập về nhà", một số phụ huynh đang "siêng năng" hướng dẫn con làm bài. Cư dân mạng lập tức bình luận và gọi là "điên rồ".

Nền giáo dục Trung Quốc ngày nay là gánh nặng với trẻ nhỏ, nhất là ở thành phố lớn, nơi mỗi đứa trẻ sinh ra đều là sự kỳ vọng của cả gia đình. Hệ thống giáo dục từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, giáo dục mầm non khi trẻ chưa biết nói, giác ngộ lúc ba tuổi, học ngoại ngữ lúc bốn tuổi, luyện đàn piano lúc năm tuổi, thi Olympic toán năm 6 tuổi... Có nhiều "lịch trình gà con" thậm chí còn dày đặc hơn lịch trình của những ngôi sao hàng đầu, thông báo vẫn kín.

Một phụ huynh Trung Quốc đang cho con làm bài tại một nơi yên tĩnh trong bệnh viện. Ảnh: Zhihu

Một phụ huynh Trung Quốc đang cho con làm bài tại một nơi yên tĩnh trong bệnh viện. Ảnh: Zhihu

Trong mắt cha mẹ, đi sai bước hoặc chậm hơn một chút có thể dẫn đến "sai lệch" trong cuộc sống của trẻ, và thậm chí sinh ra một loại công việc mới là lên "kế hoạch cuộc sống" cho con.

"Mỗi phút đều có ích, mỗi ngày đều có tiến bộ." Chưa kể bị nhiễm cúm A, viêm phổi do mycoplasma, một lần xin nghỉ sẽ kéo dài hơn mười ngày. “Con phải biết rằng nếu bạn giảm một bài tập, con sẽ bị tụt lại một bước lớn”, “ngay cả nếu có một con dao trên bầu trời cũng sẽ không ngăn cản được học sinh làm bài”, “con phải đảm bảo rằng không có gì sai, không có gì sai”... Những thông báo này vang dội thể hiện ý chí của cha mẹ.

Lo lắng là một bệnh truyền nhiễm dễ mắc hơn cúm. Một số phụ huynh cho biết họ không có ý định cho con làm bài tập về nhà nhưng “không khí học tập quá tốt” nên nếu con họ không học thì sẽ bị thụt lùi rất xa… kể cả so với những bạn cũng bị bệnh.

Thật trớ trêu khi các triệu chứng điển hình của làn sóng nhiễm trùng đường hô hấp này là sốt, chóng mặt, mệt mỏi và khó chịu, chứ đừng nói đến việc tham gia vào các hoạt động học tập phức tạp.

Làm bài tập trong bệnh viện chỉ là một trong những biểu hiện của nỗi lòng cha mẹ Trung Quốc. Học các kỹ năng đặc biệt, thi Olympic Toán, vào các trường danh tiếng đều là chiến trường, cha mẹ sợ con “tụt hậu”, nên không dám chểnh mảng một ngày.

Nhưng sự phát triển của một đứa trẻ có thể thực sự được lên kế hoạch hoàn hảo? Nhưng ranh giới ở đâu? Nếu ép buộc hoặc hướng dẫn con học tập trong bệnh viện, hiệu quả của những nỗ lực đó sẽ là gì? Không phải là họ có trách nhiệm với con cái của họ, mà là một số cha mẹ đang tự hành động để giảm đi sự lo lắng của bản thân - cư dân mạng bình luận.

Nuôi dạy con cái là sự nuôi dưỡng lại bản thân của cha mẹ. Bầu không khí giáo dục là hiện thân của trình độ phát triển xã hội tổng thể và khái niệm phát triển. Ngày nay, "cảnh tượng đặc biệt" viết bài tập về nhà trong phòng truyền dịch này vẫn còn quá nhiều.

Ngoài ra, sự gia tăng bệnh tâm thần của học sinh và cấm "vui chơi" trong 10 phút giữa các lớp học cũng là một vấn đề nan giải.

Trẻ em không nên là nạn nhân của bầu không khí phi lý này, và không nên được "an bài" chặt chẽ, cần bảo vệ quyền được nghỉ ngơi khi các em bị bệnh, quyền được khóc khi buồn và không làm gì khi sức khỏe cơ thể đang khủng hoảng, tất cả điều này cũng quan trọng như đi học đại học và học tập cho tương lai.

Không bắt buộc học sinh học trong bệnh viện khi dịch cúm tăng nhanh

Liên quan đến việc này, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh vừa ra thông báo: Không yêu cầu bắt buộc đối với bài tập về nhà trong thời gian học sinh bị bệnh.

Hiện tại, Bắc Kinh đã bước vào giai đoạn tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cao và số trẻ em bị nhiễm bệnh đã tăng lên.

Ủy ban Công tác Giáo dục của Thành ủy thành phố Bắc Kinh và Ủy ban Giáo dục thành phố cho rằng cần phải đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh ở mức độ cao nhất, làm tốt công việc theo dõi sức khỏe của giáo viên và học sinh, đảm bảo giáo viên và học sinh mắc bệnh không đi làm và tới lớp.

Làm tốt công tác kết nối dạy học trực tuyến và dạy học online có trật tự, đối với những học sinh nghỉ học do ốm cần trao đổi kịp thời với phụ huynh về những điểm mấu chốt của việc dạy học trên lớp trong thời gian tới.

Nhà trường không áp đặt các yêu cầu bắt buộc đối với bài tập về nhà của học sinh trong thời gian bị bệnh, và không nên vội vàng và bắt buộc làm bài tập về nhà trong thời gian bị bệnh, mọi thứ đều dựa trên sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, kiên quyết rửa tay, thông khí, tập luyện vừa phải để tăng cường thể lực, miễn dịch.

Xét theo đặc điểm của các bệnh về đường hô hấp, phụ huynh nên cho con được điều trị và nghỉ ngơi đầy đủ, ngay cả khi sức khỏe được cải thiện cũng không nên vội vã trở lại trường học, củng cố sức khỏe, tận dụng nguồn tài liệu dạy học trực tuyến phong phú để học tại nhà; Giúp con ăn một chế độ ăn uống cân bằng, có một lịch trình nghỉ ngơi thường xuyên, và thúc đẩy con phát triển thói quen vệ sinh và sinh hoạt tốt.

Nguồn: Tân Hoa Xã

Vĩnh Khánh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/dich-cum-hoanh-hanh-hoc-sinh-trung-quoc-lam-bai-tap-ve-nha-trong-benh-vien-17923112808361896.htm