Vợ bầu sắp đẻ mà tối nào chồng cũng qua phòng khác ngủ, mở cửa nhìn vào tôi chỉ biết rơi nước mắt

Khoảng thời gian sắp sinh tôi khóc nhiều, càng buồn hơn khi thấy chồng dường như thay đổi tính tình kể từ khi biết vợ bầu sinh đôi.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai đưa nhau về quê ra mắt gia đình rồi quyết định đi đến hôn nhân.

Thời gian đầu hai đứa ở trong căn nhà trọ vỏn vẹn 10m2 nên chúng tôi cũng chưa vội có con, đợi đến khi nào đủ tiền mua nhà trả góp rồi tính tiếp. Thế rồi trời thương may mắn 2 năm sau, chồng tôi có cơ hội nhận được nhiều dự án cho công ty nước ngoài nên lo được số vốn ban đầu để mua nhà, phần còn lại là trả góp ngân hàng.

Công việc của tôi cũng không kiếm được nhiều tiền nên mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi lo hết. Cũng vì lý do này mà tôi nghĩ mình sẽ chỉ sinh một đứa con để lo cho nó trọn vẹn là đủ rồi. Vậy mà đúng là người tính không bằng trời tính, sau 3 tháng tháo vòng, tôi đã may mắn có thai.

Nghe tin này chồng tôi vui lắm, phần vì lâu nay chồng tôi cứ suy nghĩ hai đứa kế hoạch lâu quá dễ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nếu lỡ hiếm muộn thật thì lại phải lo biết bao nhiêu tiền để làm thụ tinh ống nghiệm, mà kết quả không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Sau 3 tháng siêu âm thì bác sĩ cho biết tôi mang thai đôi, 1 trai 1 gái. Gia đình nội ngoại biết chuyện ai cũng rôm rả chúc mừng, chỉ có mình tôi chỉ biết im lặng vì không biết cuộc sống sau này như thế nào.

Tôi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh chồng vẫn đang cặm cụi làm việc lúc đêm khuya.

Tôi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh chồng vẫn đang cặm cụi làm việc lúc đêm khuya.

Buổi tối hôm trước, tôi thử gợi ý chồng về chuyện cho thuê căn nhà đang ở với giá cao để đi tìm một căn nhà trọ nhỏ hơn, số tiền dư ra từ căn nhà cho thuê sẽ phụ thêm tiền đi đẻ và nuôi con sau này. Chồng tôi nghe vậy kiên quyết phản đối, anh nói giờ tôi đang bầu bì, cần ở nơi yên tĩnh và có không gian thoải mái, phải như vậy thì sức khỏe của mẹ và con mới tốt lên được.

Tôi biết chồng thương mình nhưng cứ nghĩ về vấn đề tài chính hiện tại mà không thể nào ngủ ngon được. Thấy vợ đêm nào cũng trằn trọc, chồng tôi từ đó chuyển hẳn qua phòng bên cạnh ngủ. Ban đầu tôi còn gợi hỏi chồng lý do vì sao nhưng sau đó anh cứ phớt lờ không trả lời nên tôi không muốn tìm hiểu nữa. Khoảng thời gian sắp sinh tôi khóc nhiều, càng buồn hơn khi thấy chồng dường như thay đổi tính tình kể từ khi biết vợ bầu sinh đôi.

Tối hôm qua, tôi quyết định sẽ qua phòng chồng ngủ để nói chuyện rõ ràng. Vì tôi biết anh cố tính khóa trái cửa nên ban ngày tôi đã giữ chìa khóa thứ 2 của phòng để sẵn sàng thực hiện ý đồ của mình. Trong đầu tôi trước khi mở cửa xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, rằng nếu phát hiện anh đòi ngủ riêng vì để nhắn tin cho nhân tình thì tôi sẽ bỏ về quê và ly hôn ngay tức khắc.

Vậy nhưng mọi thứ đã không như tôi nghĩ, khi cánh cửa phòng hé mở ra là hình ảnh chồng tôi đang ngồi làm việc trên máy tính rất tập trung.

⁃ “Vợ, sao giờ này em chưa ngủ mà còn tìm anh?”. Chồng tôi nhẹ nhàng hỏi.

Tôi bối rối không biết nói gì nên kiếm cớ trả lời cho xong: “Em cần ra ban công lấy cái máy sấy tóc lúc chiều em để quên”. Rõ ràng chồng tôi biết vợ đang nói dối nên đã dẫn dắt tôi về thẳng vấn đề.

⁃ “Anh hiểu em hơn ai hết, em đang có vấn đề gì tò mò đúng ko?”.

Tôi gật đầu lia lịavội hỏi: "Lâu nay em thắc mắc vì không hiểu sao đêm nào anh cũng qua phòng khác ngủ, lại còn khóa trái cửa phòng nữa”.

Chồng nhìn tôi cười rồi đưa ngón tay chỉ vào màn hình máy tính và nói: “Thực ra anh biết lâu nay em luôn cho rằng anh thay đổi, ít quan tâm em nhưng những gì anh đang làm là vì tương lai của gia đình nhỏ mình. Từ lúc biết em mang thai đôi, anh nhận thêm nhiều dự án, sau giờ làm việc ở công ty, tối về anh cũng tranh thủ ăn uống cho nhanh để vào phòng làm việc.

Anh sợ khi làm việc ở trong phòng ngủ có em thì sẽ bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Chưa kể bầu bì đã khó ngủ rồi, lỡ tiếng gõ máy tính ầm ầm làm em thức giấc nửa đêm thì ảnh hưởng sức khỏe cả mẹ cả con. Nên anh chọn qua phòng khác làm việc, khi mệt quá thì anh ngủ bên này luôn cho tiện”.

Nghe đến đây, nước mắt tôi bỗng trào ra không ngừng. Lâu nay tôi cứ trách chồng mình vô tâm không lo cho vợ, nhưng giờ thì tôi đã hiểu hết những hy sinh vất vả mà anh đang cố gắng mỗi ngày là vì vợ vì con. Tôi thật may mắn vì lấy được người chồng biết suy nghĩ như anh, nhờ vậy mà tôi biết hai đứa con trong bụng mình chắc chắn đã có một người cha tuyệt vời.

Theo Đời sống gia đình

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vo-bau-sap-de-ma-toi-nao-chong-cung-qua-phong-khac-ngu-mo-cua-nhin-vao-toi-chi-biet-roi-nuoc-mat/20240701113908101