Điểm đến của các em nhỏ yêu sách
Từ tình yêu dành cho sách cùng mong muốn tạo dựng một không gian học tập, trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi, chị Bạch Thị Thu Huệ đã sáng lập Thư viện Hạnh phúc tại tổ dân phố Phương Vỹ (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Không chỉ là nơi đọc sách miễn phí, thư viện còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc với nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp kỹ năng sống và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Mỗi chiều cuối tuần, Thư viện Hạnh phúc lại rộn ràng tiếng nói cười của các em nhỏ. Trong không gian được bài trí ấm cúng, những giá sách xếp ngay ngắn với đủ thể loại luôn thu hút các em tìm đọc. Có em say sưa bên những cuốn truyện tranh đầy màu sắc, có em chăm chú khám phá sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống; nhiều em lại hào hứng trao đổi cùng nhau về những nhân vật, câu chuyện vừa đọc.

Chị Bạch Thị Thu Huệ chia sẻ về những cuốn sách hay với các bạn nhỏ tại Thư viện Hạnh phúc.
Thành lập từ tháng 11/2025, Thư viện Hạnh phúc hiện có hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, sách thiếu nhi… đáp ứng nhu cầu đọc của nhiều lứa tuổi. Mỗi cuốn sách đều được chị Huệ lựa chọn kỹ lưỡng với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tri thức, nhân cách và những giá trị sống tốt đẹp cho trẻ em.
Được biết, xuất phát từ niềm đam mê đọc sách, sau 7 năm chuẩn bị nguồn lực, chị Huệ đã hiện thực hóa ước mơ xây dựng một thư viện miễn phí dành cho cộng đồng. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không chỉ phục vụ bạn đọc mà còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, hội thảo nhỏ với sự đồng hành của các tình nguyện viên là sinh viên yêu sách, góp phần tạo không gian đọc thân thiện, gần gũi cho thiếu nhi.
Chị Huệ tâm sự: “Xây dựng một thư viện không đơn thuần là sưu tầm nhiều sách mà quan trọng hơn là tạo được môi trường để trẻ em yêu thích việc đọc. Nếu các em chỉ đến mượn sách rồi về thì thư viện chưa thực sự phát huy hết ý nghĩa. Điều tôi mong muốn là mỗi lần đến đây, các em đều cảm thấy vui vẻ, được khám phá điều mới mẻ và coi thư viện như ngôi nhà thứ hai của mình”.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, bên cạnh hoạt động đọc sách, Thư viện Hạnh phúc thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm theo chủ đề. Vào mỗi dịp cuối tuần, các buổi đọc sách được xây dựng với những nội dung gần gũi như tình cảm gia đình, lòng biết ơn, lịch sử quê hương, tinh thần vượt khó hay những bài học về kỹ năng sống. Sau mỗi câu chuyện, các em được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ, đặt câu hỏi, thảo luận cùng bạn bè và người hướng dẫn. Thông qua những hoạt động này, khả năng tư duy, diễn đạt, giao tiếp và sự tự tin của các em từng bước được hình thành và phát triển.
Đối với nhiều em nhỏ, Thư viện Hạnh phúc đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi ngày hoặc dịp cuối tuần. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường Tiểu học Thị Cầu chia sẻ: “Em thích nhất là được đọc truyện cùng các bạn rồi cùng nhau kể lại những điều mình học được. Mỗi lần đến thư viện, em đều tìm thấy những cuốn sách mới và được tham gia nhiều hoạt động rất vui. Nhờ đọc sách mà em biết thêm nhiều điều hay”.
Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh thường xuyên đưa con đến Thư viện Hạnh phúc cho biết: “Sau một thời gian đến với Thư viện Hạnh phúc, con tôi chủ động đọc sách ở nhà nhiều hơn, biết chia sẻ những câu chuyện mình học được với mọi người. Đặc biệt, gia đình tôi cũng đã xây dựng được một không gian đọc sách nhỏ để mọi người cùng đọc, cùng trò chuyện và gắn kết với nhau. Tôi nhận thấy sách không chỉ giúp con phát triển kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tình yêu thương và tạo nên những phút giây ý nghĩa cho cả gia đình”.
Không chỉ là nơi đọc sách, Thư viện Hạnh phúc đang trở thành không gian kết nối tri thức, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và hình thành những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/diem-den-cua-cac-em-nho-yeu-sach-postid451502.bbg












