Điểm hẹn của niềm vui và sức sống
Khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp hong khô làn sương sớm, Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) lại rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười. Đó là nơi nhóm dân vũ thể thao Sắc Màu tập hợp, cùng nhau khởi động ngày mới bằng những điệu nhảy khỏe khoắn, vui tươi.

Nhịp điệu khỏe khoắn mỗi sáng trên Quảng trường Lâm Viên
Không chỉ là hoạt động thể dục đơn thuần, Sắc Màu đã góp phần tạo nên một nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc sắc giữa lòng phố núi Lâm Đồng.
Nhóm dân vũ Sắc Màu ra đời cách đây sáu năm, khởi đầu từ vài người bạn chung sở thích tập luyện ngoài trời. Qua thời gian, nhóm ngày càng phát triển, hiện có hơn 60 thành viên và trở thành điểm hẹn quen thuộc không chỉ của người dân địa phương mà cả du khách khi ghé thăm. Cái tên "Sắc Màu" được chọn để phản ánh đúng tinh thần của nhóm: đa dạng, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Mỗi ngày, Quảng trường Lâm Viên lại ngập tràn sắc đỏ, vàng, cam, xanh từ những bộ đồng phục nổi bật của các thành viên. Những gam màu ấy không chỉ làm đẹp không gian chung mà còn gửi gắm thông điệp tích cực về một cộng đồng lạc quan, yêu đời và gắn kết.
Điểm nổi bật của nhóm chính là tinh thần tự nguyện, đoàn kết và trách nhiệm chung của từng người. Không có ban điều hành chính thức, không lệ phí bắt buộc, mọi hoạt động của nhóm đều dựa trên sự tự giác và sẻ chia. Người đảm nhận chọn bài nhạc mới, người lo trang phục, người khác phụ trách âm thanh, loa đài. Nhờ vậy, dù không cầu kỳ về tổ chức, nhóm vẫn vận hành ổn định, đều đặn mỗi ngày. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, thu hút nhiều người tìm đến, gắn bó lâu dài.
Với nhiều thành viên, Sắc Màu không đơn thuần là nơi tập thể dục mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Chị Nguyễn Thị Kim Vân, thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu chia sẻ: "Từ khi nghỉ hưu, mỗi sáng tôi đều đi bộ quanh hồ Xuân Hương, rồi tình cờ gặp nhóm nhảy dân vũ này. Thấy mọi người vui vẻ, sôi nổi, tôi tham gia thử rồi gắn bó luôn từ đó. Giờ ngày nào không ra quảng trường tập cùng mọi người là thấy thiếu vắng, nhớ nhung vô cùng. Nhờ hoạt động này mà tôi khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng phấn chấn, yêu đời hơn rất nhiều".
Không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, sự hiện diện của nhóm Sắc Màu còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa cộng đồng của địa phương. Sự ổn định, tự giác của nhóm không chỉ nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương mà còn trở thành nguồn cảm hứng để phong trào dân vũ lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.
Chính từ tinh thần sẻ chia, sự gắn kết và niềm vui giản dị ấy, Sắc Màu đã trở thành hình ảnh đẹp mỗi sớm mai trên Quảng trường Lâm Viên. Đâu đó, những du khách ghé thăm không chỉ ngắm hoa, chụp hình mà còn dừng chân thưởng thức không khí rộn ràng, đầy sức sống từ những bước nhảy dân vũ khỏe khoắn. Không cần những chương trình hoành tráng, cũng chẳng cần sân khấu lớn, chính những hoạt động bình dị như thế lại góp phần khơi dậy năng lượng tích cực và làm nên bản sắc riêng của vùng đất này.
Chia sẻ về sự gắn bó của mình và các thành viên trong nhóm, bà Nguyễn Thị Mận - trưởng nhóm dân vũ Sắc Màu tâm sự: "Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tập luyện để nâng cao sức khỏe, rồi dần dần mọi người tự tìm đến, kết nối với nhau. Điều vui nhất là nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ và xem nhau như người thân. Tôi nghĩ, nét đẹp lớn nhất mà nhóm tạo ra chính là niềm vui sống và tinh thần đoàn kết, là điều chúng tôi luôn mong muốn được duy trì, lan tỏa mỗi ngày".
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-hen-cua-niem-vui-va-suc-song-381571.html