Cầu thủ, HLV quốc tế có trải nghiệm khó quên bên lề giải Công an Đông Nam Á 2025

Các cầu thủ, HLV quốc tế thích thú khi tham quan Vịnh Hạ Long trong khuôn khổ Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025. Đây là dịp để họ khám phá vẻ đẹp, văn hóa và con người Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động bên lề Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, sáng 8/7, các đội bóng tham dự giải đã có dịp trải nghiệm chuyến tham quan Vịnh Hạ Long – một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới.

Chuyến đi do Bộ Công an, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, hai đơn vị tài trợ chính của giải đấu, tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chuyến đi do Bộ Công an, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, hai đơn vị tài trợ chính của giải đấu, tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong hành trình này, các cầu thủ, HLV, trọng tài và thành viên các đội bóng đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh. Những điểm đến nổi bật trong chuyến tham quan gồm Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái… Đây đều là những biểu tượng quen thuộc khi nhắc tới Vịnh Hạ Long.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là hang Sửng Sốt, hang động đẹp và nổi tiếng nhất tại đây. Để vào hang, các thành viên phải chinh phục hơn 1.000 bậc đá, nhưng khi đặt chân tới nơi, ai nấy đều bị choáng ngợp trước không gian mát lạnh, vẻ đẹp kỳ ảo với những khối nhũ đá tự nhiên được hình thành qua hàng triệu năm.

Sau đó, cả đoàn tiếp tục tham quan đảo Ti Tốp, nơi nổi tiếng với bãi biển cát trắng và nước biển trong xanh giữa hàng trăm đảo đá vôi lớn nhỏ. Các đội cũng được thưởng thức bữa trưa với những món ăn truyền thống đậm đà hương vị Việt Nam, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về nền ẩm thực phong phú của đất nước.

Chia sẻ sau chuyến tham quan, cầu thủ Nguyễn Nhân Đức của CAND Việt Nam I bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt tại một giải đấu đầy ý nghĩa. Với anh, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN 2025 không chỉ đơn thuần là những trận đấu tranh tài mà còn là dịp để các chiến sĩ công an, cảnh sát trong khu vực giao lưu, học hỏi và chia sẻ văn hóa, tình hữu nghị.

“Trải nghiệm một ngày ở Vịnh Hạ Long giúp tôi thêm yêu đất nước mình và tự hào khi có cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Hy vọng sau chuyến đi này, các đội bạn sẽ thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam,” Nguyễn Nhân Đức chia sẻ.

HLV Chayong Khumpiam của Thái Lan cũng không giấu được sự hào hứng. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam và cảm thấy vô cùng ấn tượng với cảnh sắc nơi đây.

“Việt Nam rất đẹp, thời tiết khá giống Thái Lan. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự mát mẻ bên trong hang động Sửng Sốt, hoàn toàn khác với không khí nóng bên ngoài. Các hòn đảo ở đây cũng rất đặc biệt, khác xa với những đảo đơn lẻ ở Thái Lan. Tôi thật sự rất bất ngờ và thích thú khi được tham quan nơi này,” HLV Chayong chia sẻ.

Trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzman là một trong bốn trọng tài ngoại điều hành các trận đấu của giải. “Ông vua áo đen” đến từ Malaysia cũng dành nhiều lời khen cho chuyến tham quan. Dù từng bốn lần đến Việt Nam làm nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên ông có dịp ghé thăm Vịnh Hạ Long.

“Tôi rất vui và hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây, đặc biệt là hòn đá hình chú rùa trong hang Sửng Sốt. Tôi cũng đã nghe nhiều câu chuyện thú vị về hình ảnh rùa trong văn hóa Việt Nam. Với tôi, ngoài công việc điều hành trận đấu, những chuyến đi như thế này là dịp để khám phá, trải nghiệm và thêm yêu mến đất nước mình đặt chân tới. Tôi yêu Việt Nam”, ông bộc bạch.

Trong khi đó, cầu thủ Sovathe của Campuchia bày tỏ ấn tượng sâu đậm với sự hiền hậu, thân thiện của người Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng rất thích các món ăn Việt Nam như phở, bún chả, bánh mì, những món đặc sản mà anh đã thưởng thức trong những ngày ở Hà Nội.

“Tôi hy vọng thể thao, đặc biệt là Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN 2025, sẽ là cầu nối thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực”, Sovathe chia sẻ.

Cầu thủ Souny Sihalat của Lào từng có 5 năm học tập và sinh sống tại Việt Nam. Nhưng lần trở lại này với anh có nhiều ý nghĩa hơn: “Từ khi tốt nghiệp cho tới bây giờ là 3 năm tôi mới có dịp trở lại mảnh đất này. Nhưng lần trở lại này đặc biệt hơn bởi tôi tới Việt Nam và tham dự Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 với tư cách cầu thủ của đội Lào. Đây là giải đấu có nhiều ý nghĩa, nó giúp gắn kết tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực, nhất là mối quan hệ anh em, tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Lào”.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7 tại hai địa điểm là sân Hàng Đẫy và Trung tâm PVF. Giải quy tụ 8 đội bóng gồm hai đại diện chủ nhà Việt Nam (CAND I và CAND II) cùng các đội Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Australia và Timor Leste.

Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Không chỉ là sự kiện thể thao, giải đấu còn là dịp để các lực lượng công an, cảnh sát trong khu vực thắt chặt giao lưu, tăng cường hiểu biết và cùng nhau hướng tới một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình.

Một số hình ảnh về buổi trải nghiệm chuyến tham quan Vịnh Hạ Long trong khuôn khổ Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

Ngọc Duy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cau-thu-hlv-quoc-te-co-trai-nghiem-kho-quen-ben-le-giai-cong-an-dong-nam-a-2025-post1213267.vov