Điểm tựa bình yên
Công tác tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), Đại úy, bác sĩ Phương Thu Trang hằng ngày nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của người sĩ quan Quân đội, người thầy thuốc tận tâm, đồng thời chu toàn thiên chức của người vợ, người mẹ.
Điểm tựa vững chắc phía sau, đặc biệt là sự sẻ chia của người chồng đã tiếp thêm động lực để chị yên tâm công tác.
Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Y học cổ truyền, năm 2013, Phương Thu Trang về công tác tại Bệnh viện Quân y 105. Với tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực không ngừng, được sự tin tưởng của Ban giám đốc Bệnh viện, đến nay, chị được giao đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền. Trên cương vị này, ngoài công tác quản lý, chị vẫn trực tiếp tham gia thăm khám, kê đơn, thực hiện nhiều kỹ thuật điều trị như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm...

Vợ chồng Đại úy Phương Thu Trang và hai con, tháng 10-2024. Ảnh do nhân vật cung cấp
Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, chị Trang còn tham gia huấn luyện, đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Khoa; hướng dẫn học viên Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các học viên thực hành hoàn thiện chứng chỉ chuyên ngành Y học cổ truyền. Trong vai trò người thầy thuốc kiêm giảng viên, chị luôn đầu tư công sức cho từng bài giảng, từ xây dựng giáo án đến rèn luyện phương pháp truyền đạt. Đặc biệt, trong các giờ thực hành, chị tận tình, tỉ mỉ hướng dẫn, giúp học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn khám, chữa bệnh.
Năm 2018, chị Phương Thu Trang kết hôn với Trung tá Hà Xuân Trường, hiện công tác tại Trường Sĩ quan Pháo binh. Hai người nên duyên từ sự giới thiệu của người thân, sau gần 3 năm tìm hiểu đã quyết định về chung một mái nhà. Đám cưới của anh chị khi ấy để lại nhiều ấn tượng đẹp với bà con khu phố bởi sắc xanh quân phục ngập tràn trong ngày vui. Những năm đầu xây dựng gia đình, cuộc sống của vợ chồng trẻ không tránh khỏi khó khăn, nhất là khi hai con nhỏ chỉ cách nhau chưa đầy hai năm tuổi. Tuy vậy, nhờ sự đồng hành, sẻ chia của chồng, chị Trang dần cân bằng giữa công việc và gia đình.
Năm 2021, chị được cử đi đào tạo chuyên khoa I tại Học viện Quân y, đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau khi bàn bạc với chồng và gia đình, chị gửi hai con nhỏ để tham gia cùng đoàn y, bác sĩ của Học viện Quân y vào TP Hồ Chí Minh chống dịch. Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị xúc động: “Có những đêm tôi lặng lẽ khóc vì kiệt sức và hơn hết là nhớ hai con nhỏ ở nhà”. Nhưng là người thầy thuốc quân y, chị luôn xác định tính mạng người bệnh là trên hết. Chính tinh thần ấy đã giúp chị cùng đồng đội vượt qua gian khổ, kiên trì bám trụ nơi tuyến đầu.
Do đặc thù công việc thường xuyên trực chuyên môn, tham gia hoạt động tình nguyện, quỹ thời gian dành cho gia đình của chị Trang không nhiều. Thấu hiểu điều đó, Trung tá Hà Xuân Trường luôn là điểm tựa vững chắc, chủ động san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái để vợ yên tâm công tác. Việc gia đình sống cùng ông bà nội cũng tạo điều kiện thuận lợi để các con được chăm sóc chu đáo khi bố mẹ bận rộn.
Hiện nay, con trai lớn của anh chị là bé Hà Minh Lâm đã 7 tuổi, bé thứ hai Hà Thảo My 5 tuổi. Dù công việc bận rộn, vợ chồng chị luôn trân trọng những ngày nghỉ để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đọc sách và tận hưởng những phút giây sum vầy. Giữa nhịp sống bộn bề, chính sự sẻ chia và những khoảnh khắc bình dị ấy đã trở thành nguồn động lực để Đại úy, bác sĩ Phương Thu Trang thêm vững vàng trong công tác, đồng thời giữ gìn tổ ấm hạnh phúc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-binh-yen-1036755











