Điểm tựa bình yên

Ở các bản làng, lực lượng dân quân tự vệ không chỉ là 'lá chắn' giữ gìn an ninh, quốc phòng mà còn là điểm tựa vững chắc của người dân. Màu áo xanh với ngôi sao vuông trên mũ đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn với những việc làm bình dị, đầy trách nhiệm.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Kiên Đài hỗ trợ người dân xóa nhà tạm.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Kiên Đài hỗ trợ người dân xóa nhà tạm.

Có mặt nơi gian khó nhất

Những ngày đầu tháng 8, sau trận mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào một số thôn vùng cao xã Bản Máy vẫn còn ngổn ngang đất đá. Những vết sạt lở chắn ngang lối đi, nhiều đoạn đường chỉ đủ một người men theo vách núi. Khi nhiều hộ dân còn đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, những người khoác trên mình màu áo xanh dân quân đã có mặt từ rất sớm. Người cầm xẻng thông đường, người gùi từng bao gạo, thùng mì vượt qua những đoạn đường lầy lội để tiếp tế cho các hộ bị cô lập.

Bản Máy là xã vùng cao biên giới với địa hình chia cắt, nhiều thôn nằm cheo leo trên sườn núi. Mỗi mùa mưa đến, nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn thường trực. Với lực lượng dân quân nơi đây, những ca trực xuyên đêm hay những chuyến băng rừng, lội suối để hỗ trợ người dân đã trở thành công việc quen thuộc. Không chỉ tham gia tuần tra bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, lực lượng dân quân xã còn là lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi khi có mưa lớn, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã đều duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn. Có những đêm mưa trắng trời, các chiến sĩ dân quân gần như thức trắng để theo dõi diễn biến thời tiết, hỗ trợ các hộ dân ở vùng nguy hiểm.

Thượng tá Sìn Ngọc Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bản Máy cho biết: “Xã hiện có trên 200 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, lực lượng dân quân đã giúp hơn 100 lượt người dân trong lao động sản xuất, sửa chữa nhà cửa, vận chuyển vật tư, thu hoạch mùa màng; phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Máy tổ chức 12 đợt tuần tra với gần 200 lượt chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh biên giới; đồng thời tham gia 20 lượt khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Trách nhiệm với quê hương

Nhiều năm nay, anh Nguyễn Trung Kiên, dân quân tự vệ thôn Yên Bình, xã Kiên Đài luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng. Là lao động chính trong gia đình nhưng bất cứ khi nào địa phương huy động, anh đều sẵn sàng gác lại công việc riêng để thực hiện nhiệm vụ. Từ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đến giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ở đâu cần là ở đó có anh và đồng đội.

Tinh thần trách nhiệm ấy cũng là điểm chung của các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ ở Kiên Đài. Ban ngày họ là nông dân, công nhân hay lao động tự do; khi có nhiệm vụ, họ trở thành những chiến sĩ sẵn sàng lên đường. Không ít lần giữa đêm mưa, khi nhận được tin báo có sạt lở hay cây đổ chắn đường, họ lập tức có mặt để hỗ trợ người dân. Những ngày cao điểm nắng nóng, họ phối hợp tuần tra, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng; những dịp lễ, tết lại cùng lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phần lớn chiến sĩ dân quân ở Bản Máy và Kiên Đài đều là người địa phương. Họ hiểu từng con đường, từng khe suối, biết rõ hoàn cảnh của từng gia đình. Vì thế, mỗi khi địa phương cần huy động lực lượng, họ luôn là những người đến nhanh nhất. Đối với người dân, hình ảnh người chiến sĩ dân quân cõng bao gạo, dìu người già qua dòng nước xiết hay kiên trì bám địa bàn tuyên truyền pháp luật đã trở nên thân thuộc. Không ít chiến sĩ còn tích cực tham gia phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Giữa núi rừng, màu áo xanh cùng ngôi sao vuông trên mũ vẫn ngày ngày hiện diện trong từng việc làm thiết thực. Trong gian khó, màu áo sao vuông vẫn luôn tỏa sáng như một điểm tựa bình yên giữa núi rừng, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202608/diem-tua-binh-yen-6803201/