Điểm tựa cho học sinh nghèo vùng biên giới

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn trở thành điểm tựa vững chắc cho học sinh nghèo vùng biên.

Cán bộ đồn biên phòng tận tình kèm cặp, hướng dẫn học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận nuôi tại đơn vị

Cán bộ đồn biên phòng tận tình kèm cặp, hướng dẫn học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận nuôi tại đơn vị

Năm 2019, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã nhận em Nông Tấn Phát, khi đó mới 9 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học A Ma Trang Lơng, làm con nuôi. Phát có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố làm thuê nuôi 2 anh em, cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn. Trước nguy cơ phải bỏ học, em đã được ban giám hiệu nhà trường giới thiệu đến đơn vị.

Từ đó, trụ sở Đội Công tác địa bàn của đồn tại bon Bu Đắk trở thành ngôi nhà thứ 2 của Phát. Tại đây, em được các cán bộ, chiến sĩ chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Một cán bộ được phân công trực tiếp theo dõi, kèm cặp, giúp em từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm đến trường.

Chia sẻ về cuộc sống mới, Phát cho biết, ban đầu, em khá e dè trước sự nghiêm khắc của môi trường quân đội. Tuy nhiên, qua thời gian, em cảm nhận được tình cảm gần gũi, ấm áp như gia đình mà các “bố nuôi” giành cho mình. “Em thấy rất vui và tự hào khi được sống cùng các chú bộ đội biên phòng. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”, em Phát chia sẻ.

Trung tá Phạm Minh Tuấn - Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Dang, người trực tiếp chăm sóc em Phát cho biết: “Mục tiêu trước mắt của đơn vị là hỗ trợ em học hết bậc trung học phổ thông. Nếu em có nguyện vọng học tiếp, đơn vị sẽ tiếp tục kết nối, đồng hành để giúp em thực hiện ước mơ”.

Không riêng Phát, em Nông Tiến Mạnh ở xã Đắk Wil cũng là một trường hợp được bộ đội biên phòng cưu mang. Gia đình em không có đất sản xuất, bố mắc bệnh nặng, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh của mẹ. Năm 2021, khi Mạnh đang học lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Du, Đồn Biên phòng Nậm Na đã nhận em làm con nuôi.

Gần 5 năm gắn bó với đơn vị, Mạnh dần trưởng thành trong môi trường quân đội. Ngoài thời gian học tập, em còn được các cán bộ hướng dẫn những công việc phù hợp với lứa tuổi, rèn luyện tính tự lập và kỷ luật. Nhờ đó, kết quả học tập của Mạnh luôn đạt khá, giỏi. Em chia sẻ ước mơ sau này trở thành người lính biên phòng hoặc thầy giáo để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình.

Phát và Mạnh chỉ là 2 trong số hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ thông qua các chương trình như: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Từ năm 2016, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ hơn 76 học sinh nghèo với mức 500.000 đồng/em/tháng. Từ tháng 9/2019, các đơn vị còn nhận nuôi 7 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, đưa về ăn ở tại đồn, trạm để tiếp tục học tập.

Song song đó, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cũng được triển khai hiệu quả. Mỗi năm, hơn 100 học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với mức hơn 7 triệu đồng/em/năm, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao dân trí vùng biên.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao các chương trình, dự án của bộ đội biên phòng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sâu sắc tính nhân văn, góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân nơi biên giới.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-tua-cho-hoc-sinh-ngheo-vung-bien-gioi-431652.html