Diễn biến mới vụ nguyên Trưởng phòng một đại học lớn ở TP HCM mất liên lạc

Người đàn ông mất liên lạc với gia đình hôm 17-6 nay đã được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Liên quan đến vụ “Nguyên Trưởng phòng một đại học lớn ở TP HCM mất liên lạc” đăng trên Báo Người Lao Động, đến nay đã xác định ông đã tử vong.

Hình ảnh ông S. lúc rời nhà.

Hình ảnh ông S. lúc rời nhà.

Sáng 17-7, ông S. (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nguyên Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM đạp xe đạp màu đen ra khỏi nhà ở một hẻm đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh (TP HCM) để đi tập thể dục. Ông S. không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Đến chiều 18-7, người dân phát hiện thi thể nam trôi trên sông Sài Gòn (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Người nhà ông S. sau đó cũng đến hiện trường.

Bước đầu, người nhà xác định đây là ông S. do có chùm chìa khóa và tư trang (lúc này thi thể bắt đầu phân hủy).

Hiện công an đã trưng cầu giám định ADN để chờ kết quả cuối cùng. Nhưng một nguồn tin cho biết đây chắc chắn là ông S.

Được biết ông S. có dấu hiệu trầm cảm trước đó. Ông nghỉ hưu từ tháng 10-2023.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-nguyen-truong-phong-mot-dai-hoc-lon-o-tp-hcm-mat-lien-lac-19624071913230255.htm