Diễn viên Val Kilmer được 'hồi sinh' bằng AI gây tranh cãi đạo đức
Tháng 4.2025, ngôi sao Hollywood Val Kilmer - người từng ghi dấu ấn trong 'Top Gun' và 'Batman Forever' - qua đời vì viêm phổi, hưởng thọ 65 tuổi.
Thế nhưng, gần một năm sau khi ông ra đi, một câu chuyện gây chấn động lại đưa tên tuổi ông trở lại tâm điểm dư luận. Bộ phim độc lập mang tên Deep as the Grave tuyên bố Val Kilmer sẽ xuất hiện với vai trò một trong những diễn viên chính.

Val Kilmer do AI tái hiện trong phim "As Deep as the Grave" - Ảnh: First Line Fil
Điều gây kinh ngạc là trước khi qua đời, ông chưa từng quay bất kỳ cảnh nào cho bộ phim. Toàn bộ sự xuất hiện của ông trên màn ảnh được tạo ra bằng công nghệ AI, qua đó “hồi sinh” hình ảnh của ngôi sao quá cố. Cách làm chưa từng có tiền lệ này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng.
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 5 năm trước, khi Val Kilmer đồng ý tham gia bộ phim với vai một linh mục kiêm người hướng dẫn tinh thần tên Fintan, nhân vật chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa người bản địa Mỹ. Đạo diễn Colter Waheis cho biết vai diễn này gần như được “đo ni đóng giày” cho Kilmer, bởi ông mang trong mình dòng máu Cherokee.
Tuy nhiên, bệnh tật kéo dài đã khiến kế hoạch không thể thực hiện. Val Kilmer phải chống chọi với ung thư thanh quản suốt hơn một thập kỷ. Báo cáo y tế cho biết ông mắc ung thư biểu mô tế bào vảy ở gốc lưỡi, kèm suy hô hấp mạn tính và cấp tính. Ca mở khí quản khẩn cấp năm 2014 khiến giọng nói của ông bị tổn thương vĩnh viễn. Dù từng tuyên bố đã 4 năm không tái phát vào năm 2020, bệnh tình cuối cùng vẫn quay trở lại.
Khi đoàn phim chuẩn bị khởi quay, sức khỏe của ông đã quá yếu, đến mức không thể bước vào trường quay.
Trong suốt 6 năm sản xuất, Deep as the Grave nhiều lần gặp khó khăn về kinh phí và tiến độ, khiến vai diễn linh mục Fintan từng bị cắt giảm. Tuy nhiên, ở giai đoạn hậu kỳ, đạo diễn nhận ra đây là nhân vật then chốt kết nối toàn bộ câu chuyện. Không thể quay bổ sung, ê-kíp quyết định tìm đến công nghệ AI.
Sau khi nhận được sự cho phép từ quỹ quản lý di sản của Val Kilmer cùng hai con của ông, đoàn phim đã thu thập lượng lớn hình ảnh và dữ liệu từ nhiều giai đoạn trong sự nghiệp để tái tạo diện mạo nhân vật trên màn ảnh.
Trùng hợp là trong phim, nhân vật linh mục cũng mắc bệnh lao phổi. Vì vậy, đoàn phim còn sử dụng chính những bản ghi âm giọng nói bị tổn thương của Kilmer để tạo lời thoại, tạo nên sự giao thoa đặc biệt giữa hiện thực và hư cấu.

Val Kilmer trong Top Gun: Maverick - Ảnh: Chụp màn hình /YouTube
Thực tế, đây không phải lần đầu Val Kilmer gắn với công nghệ AI. Từ năm 2021, ông đã hợp tác với công ty nhân bản giọng nói Sonantic để tái tạo giọng nói của mình. Nhờ đó, trong Top Gun: Maverick (2022), ông vẫn có thể xuất hiện và hoàn thành một trong những màn tái ngộ xúc động trên màn ảnh trước khi qua đời.
Bộ phim Deep as the Grave được chuyển thể từ câu chuyện có thật về hành trình của hai nhà khảo cổ Ann và Earl Morris khi nghiên cứu lịch sử người Navajo tại bang Arizona. Phim có sự tham gia của Tom Felton, Abigail Breslin và Wes Studi.
Đáng chú ý, nhân vật Father Fintan trong phim mắc bệnh lao, chi tiết này được cho là "phản chiếu" tình trạng bệnh lý ngoài đời thực của Val Kilmer.
Tuy vậy, việc sử dụng AI để “hồi sinh” một diễn viên đã qua đời vẫn chạm đến ranh giới đạo đức nhạy cảm. Nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, cho rằng đây là chiêu quảng bá phản cảm và tham lam. Thậm chí, có người kêu gọi ban hành luật cấm sử dụng AI để tái tạo người đã mất.
Trước làn sóng chỉ trích, con gái ông - Mercedes Kilmer - đã lên tiếng giải thích. Cô cho biết cha mình là người có đời sống tinh thần sâu sắc và rất kỳ vọng vào bộ phim mang màu sắc miền Tây Nam nước Mỹ này, đồng thời luôn tỏ ra hứng thú với công nghệ mới.
Đạo diễn cũng khẳng định việc giữ lại vai diễn là mong muốn mạnh mẽ của Val Kilmer khi còn sống. Đồng thời, đoàn phim đã tuân thủ quy định của công đoàn diễn viên và chi trả thù lao cho quỹ di sản của ông.
Khi khát vọng của người đã khuất gặp gỡ công nghệ, sự “tái sinh” gây tranh cãi này đặt ra câu hỏi lớn cho ngành điện ảnh: đó là một lời tri ân dành cho huyền thoại đã mất, hay là bước thử nghiệm đầy rủi ro đối với ranh giới đạo đức của Hollywood. Cuộc tranh luận chắc chắn vẫn còn tiếp diễn.













